Bỏ nghề giáo tháo chạy sang tư bản bóc lột. Lấy ai “sánh vai cùng cường quốc 5 châu”?

 

Năm 1946, trong thư ông Hồ Chí Minh gửi học sinh ngày khai trường, ông có gửi gắm tham vọng “sánh vai cùng cường quốc 5 châu” vào các em học sinh. Thực chất, có đưa được Việt Nam sánh “sánh vai cùng cường quốc 5 châu” hay không là trách nhiệm và khả năng lãnh đạo của Đảng Cộng sản, trong đó, ông Hồ Chí Minh đóng một vai trò lớn. Toàn Đảng Cộng sản sau này vẫn luôn học tập và làm theo tấm gương của ông.

Vứt bỏ chức Hiệu phó để sang Hàn Quốc lao động

Từ năm 1946 đến nay đã 77 năm, Việt Nam có sánh vai cùng các cường quốc 5 châu hay không, thì đã có đáp án rõ ràng, không cần phải bàn cãi. Chủ thuyết Cộng sản do ông Các Mác và ông Lê Nin nặn ra, đã tàn phá nhân loại kinh khủng. Quốc gia nào bị Cộng sản cai trị, thì quốc gia đó ngập tràn trong nghèo nàn lạc hậu. Chủ nghĩa này không đưa được bất kỳ dân tộc nào đến với văn minh, mà ngược lại, nó dìm các dân tộc bị nó thống trị ngập trong vũng bùn u mê tăm tối.

Ngày xưa, người ta tung hô các lãnh tụ Cộng sản là bởi xã hội lúc đó bị bế quan tỏa cảng, dân bị cấm nghe đài phương Tây, bị cấm tiếp cận với các thông tin từ bên ngoài dưới mọi hình thức. Thực chất, quan chức Cộng sản thời đó cũng như thời nay, cũng tham lam, cũng bất tài và cũng gian ác. Ngày đó, người ta không thấy quan tham nhiều, bởi vì xã hội thời đó quá nghèo đói, không có gì nhiều để cho quan tham biển thủ, chứ họ chẳng trong sạch gì. Khi mà xã hội làm ra của cải vật chất nhiều hơn, thì quan tham mọc lên như nấm sau mưa. Quan chức tha hồ “ăn của dân không chừa một thứ gì”.

Vứt bỏ nghề giáo, các giáo viên chạy theo tiếng gọi của “tư bản bóc lột”

Ông Hồ Chí Minh khi mới bước lên đỉnh cao quyền lực, ông ta đã hoang tưởng về một Việt Nam “sánh vai cùng cường quốc năm châu”, vì đơn giản, ông không nhìn ra những sự tệ hại của Đảng Cộng sản, và không nhìn ra sự vô năng của những con người được nhào nặn từ cái nôi Cộng sản. Cho đến nay, với 77 năm là thời gian là quá đủ dài để kết luận, Đảng Cộng sản không có khả năng xây dựng Việt Nam hùng cường.

Mới đây, báo chí cho biết, tại tỉnh Hà Tĩnh, giáo viên liên tiếp bỏ trường để sang Hàn Quốc tìm việc. Tại huyện Kỳ Anh, thầy Phó Hiệu trưởng trường Trung học Cơ sở Kỳ Xuân bỏ nhiệm sở sang Hàn Quốc tìm việc, sau đó lại thêm 2 thầy giáo cấp II xin nghỉ phép đi khám bệnh, nhưng thực tế đã sang tới Hàn Quốc tìm việc.

Sau khi các thầy đã chạy theo tiếng gọi của “tư bản bóc lột”, thì đến ngày 9/6, Phòng Nội vụ Ủy ban Nhân dân huyện Kỳ Anh (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đã ra quyết định kỷ luật buộc thôi việc đối với thầy giáo Trần Đăng Giang (sinh năm 1978) và thầy Hồ Văn Thuận (sinh năm 1978), cùng là giáo viên toán tại Trường Trung học cơ sở Kỳ Phú.

Đây được xem là kết quả tất yếu, khi mà nghề giáo với mức lương chết đói, không thể kiếm thêm gì được bởi đủ thứ lệnh cấm của Bộ Giáo dục và cả sự chỉ trích của dư luận xã hội. Hiện tượng ép học sinh phải học thêm có nhiều nguyên nhân, nhưng trong đó không thể thiếu nguyên nhân đồng lương công chức không đủ sống. Đây là thất bại thảm hại của một nền giáo dục. Thế này thì Việt Nam “sánh vai cùng cường quốc 5 châu” thế nào cho được, thật là mỉa mai.

Người dân Việt Nam rất thực tế, đi xuất khẩu lao động sang các nước tư bản, dù làm công nhân thì mỗi tháng thu nhập cũng bằng nhiều tháng lương của giáo viên. Không ai trung thành được với sự nghiệp giáo dục, khi mà ngành giáo bị xem thường, bị hắt hủi, và ít được quan tâm hơn ngành công an.

Đầu tư vào giáo dục là đầu tư vào con người, tuy nhiên, Đảng Cộng sản sợ người Việt Nam có hiểu biết hơn thì lại đòi hỏi nhân quyền và chạy theo tiếng gọi của dân chủ và tự do. Cho nên, họ không bao giờ đầu tư vào giáo dục một cách thật lòng như nhiều nước khác. Đảng Cộng sản cần ngu dân hóa để dễ bề cai trị, do đó, họ phá nát nền giáo dục là một trong những cách ngu dân tốt nhất.

Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp)

Link thamm khảo:

https://trithucvn.org/tin-tuc-vn/ha-tinh-thay-giao-lien-tiep-bo-truong-di-han-quoc-tim-viec.html

 

 

Kasse animation 7.8.2023