Xây nhà hát cho Bộ Công an, 4,2 tỷ đô nhiều lắm, xẻo cho hết đi ngài Tô!

 

Câu chuyện phân bổ ngân sách là câu chuyện mà chúng tôi đã mổ xẻ nhiều lần, với nhiều khía cạnh khác nhau. Đã từ lâu, Đảng Cộng sản không coi việc lo an sinh cho dân là trách nhiệm của họ, đó là lý do Bộ Công an được hưởng ngân sách đến 100 ngàn tỷ đồng, trong khi đó, con số cho y tế và giáo dục rất thấp. Bộ Giáo dục chỉ chiếm 6,25% so với Bộ Công an và Bộ Y tế chỉ chiếm 7,4% so với Bộ Công an.

Với nguồn thu khổng lồ, Bộ Công an hô hào “bảo vệ Tổ quốc”, nhưng thực chất là chẳng bảo vệ Tổ quốc nào cả, họ chỉ lo bảo vệ an toàn cho Đảng. Khoảng ngân sách 100 ngàn tỷ tương đương với 4,2 tỷ đô la Mỹ là núi tiền, nó là cơ hội để quan chức ngành công an xà xẻo.

Năm ngoái, Bộ Công an vẽ dự án xây tượng đài

Cùng với việc tăng ngân sách là hiện tượng lạm phát tướng tá. Điều này cho thấy, ruồi đang ngửi thấy mùi mật ngọt của 4,2 tỷ đô la Mỹ, mà tụ về để cùng nhau hưởng lợi. Từ chỗ cùng nhau tụ về ấy, họ vẽ ra những dự án để dựa vào đó mà hưởng lại quả, đó là cách ăn phổ biến trong bộ máy chính quyền này. Bất kể ngành nào thì vẫn là vẽ dự án, làm chính sách hỗ trợ sân sau vv… để kiếm chác.

Vụ bắt và khám xét nhà ông Thiếu tướng, cựu Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng, đã lòi ra căn biệt phủ nguy nga tráng lệ, điều đó cho thấy phần nào bản chất ăn bạo của quan chức ngành công an. Quan chức ngành nào cũng cách này hay cách khác tìm cách tư túi, nhưng trong ngành công an, nó kinh khủng hơn, bởi nó được Đảng chia cho núi tiền khổng lồ.

Các hợp đồng mua bán vũ khí là những khoản ăn béo bở, từ Bộ Quốc phòng đến Bộ Công an đều ăn những khoản này. Tuy nhiên, ngân sách đầu tư vũ khí cho công an không lớn bằng ngân sách loại này cho Bộ Quốc phòng, trong khi đó, quân số ngành Công an lớn hơn quân số của Bộ Quốc phòng, cho nên, họ cũng tìm cách vẽ ra dự án để rút rỉa cho hết 100 ngàn tỷ đồng.

Năm nay vẽ dự án xây nhà hát

Nguyên tắc ăn là phải có dự án, không ai có thể cạp thẳng vào cục tiền 100 ngàn tỷ được. Và đó là nguyên nhân dẫn đến việc, Bộ Công an chạy đua làm nên các dự án vô bổ. Năm ngoái, Bộ Công an cho xây dựng Tượng đài chiến sĩ cảnh sát giao thông, phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, tại công viên Thống Nhất, Hà Nội, khánh thành vào ngày 17/7/2022. Rút kinh nghiệm, Bộ Công an không công bố ngân sách dựng tượng đài, bởi nếu công bố ra, thế nào cũng làm cho xã hội phản đối, bởi dân Việt Nam hiện nay quá biết về những dự án tượng đài trăm tỷ, ngàn tỷ. Vốn thật chỉ có 1, nhưng có khi họ thổi giá lên hàng chục lần để chia nhau.

Năm ngoái có gói ngân sách của năm ngoái, năm nay có gói ngân sách của năm nay. Gói ngân sách năm nay cao hơn gói năm ngoái, nên việc vẽ ra các dự án vô bổ để xà xẻo là chuyện dễ hiểu.

Ngày 10/6, báo Dân Việt cho biết, Bộ Công an đang xây nhà hát giữa trung tâm thủ đô Hà Nội. Công trình này có tên Nhà hát Hồ Gươm, trực thuộc Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị (Bộ Công an). Công trình đang gấp rút hoàn thiện các hạng mục cuối cùng, để tổ chức khánh thành, dự kiến vào tháng 7/2023. Cũng giống như công trình tượng đài năm ngoái, Bộ Công an không công bố ngân sách. Có lẽ là để tránh bị dân chửi và cũng để khỏi bị lộ đây là một công trình được vẽ ra để moi tiền ngân sách.

Ông Tô Lâm là Bộ trưởng tàn bạo, không biết thượng tôn pháp luật, và có tin, ông làm “kinh tế gia đình” rất giỏi. Ai muốn mưa móc để chạy chức chạy quyền mà không biết đến Thượng tá Tô Long, là xem như chạy chưa đúng cửa. Với 2 nhiệm kỳ làm Bộ trưởng, dòng tiền rót qua ngân sách Bộ Công an lên đến 1 triệu tỷ đồng, mỗi năm cỡ 4,2 tỷ đô la Mỹ. Núi tiền quá lớn này rất dễ rỉa, không làm những dự án vô bổ để rỉa cho sạch, thì đấy không phải là người “làm kinh tế giỏi”, có đúng không ngài Tô?

Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp)

Link tham khảo:

https://vnexpress.net/dung-tuong-dai-canh-sat-giao-thong-va-phong-chay-chua-chay-4488223.html

https://danviet.vn/nha-hat-cua-bo-cong-an-duoc-xay-giua-trung-tam-thu-do-ha-noi-20230610165845133.htm

 

 

Kasse animation 7.8.2023