Được Đảng đổ cho núi tiền, nhưng lính ông Tô vẫn là “bầy vô dụng”

Ngân sách cho công an tăng hằng năm, được cấp gấp 16 lần ngân sách Bộ Giáo dục và gấp 14 lần Bộ Y tế. Trong núi tiền ấy, Bộ Công an nhập về vô số khí tài tối tân, như xe thiết giáp, xe phá sóng điện thoại, xe chỉ huy vv… Những vũ khí cá nhân cũng được trang bị tận răng, như áo giáp chống đạn và những loại súng ngắn, súng trường hiện đại vv..

Theo một số nguồn tin cho biết, những vũ khí tối tân ấy là loại vũ khí dùng để chống dân là chính. Hầu hết, trong những ngày hội họp của Trung ương Đảng, Bộ Công an mang vũ khí hùng hậu này ra khoe cho dân khiếp vía, mục đích là trấn áp lòng dân. Thực chất thì dân Việt cũng chỉ muốn biểu tình ôn hòa, nào có ai muốn lật đổ chính quyền, nhưng chính quyền Cộng sản vẫn sợ.

4 sĩ quan Công an cấp tá và cấp úy, thêm 1 Chủ tịch xã, một Bí thư xã bỏ mạng 

Còn nhớ, vụ án Đồng Tâm xảy ra vào đầu năm 2020. Vào khoảng 3 giờ sáng ngày 9/1/2020, ông Tô Lâm xua khoảng 3.000 cảnh sát cơ động và các lực lượng địa phương, vây và tấn công vào xã Đồng Tâm. Ông Tô Lâm xem người dân tay không tấc sắt là kẻ thù.

Trước khi tấn công, Công an đã cắt mạng internet, cắt sóng điện thoại, sau đó ồ ạt tiến vào làng với súng ống, hơi cay, lựu đạn và chất nổ. Họ xông vào nhà riêng của cụ Lê Đình Kình và bắn chết cụ tại phòng ngủ. Trong cuộc tấn công này, không biết những người lính được đào tạo nghiệp vụ thế nào mà có đến ba người thiệt mạng.

Sau vụ Đồng Tâm, đáng lý ra, ông Nguyễn Phú Trọng phải thấy ngay, lực lượng Công an Công sản là lực lượng vô dụng. Lẽ ra, Công an cần có chất lượng chứ không cần số lượng đông đảo nhưng vô dụng như thế. Tuy nhiên, mỗi năm, Trung ương vẫn quyết tăng ngân sách cho Bộ Công an mà không hề đầu tư vào chất lượng của ngành này.

Vụ việc xảy ra ở Đắk Lắk vào rạng sáng ngày 11/6 vừa qua làm 6 công an viên và 2 quan chức xã, gồm Chủ tịch xã Ea Tiêu và Bí thư xã Ea ktur, mất mạng, trong khi nhóm vũ trang không hề sứt mẻ một người nào. 4 công an xã gồm: Thiếu tá Hoàng Trung, quê Nghệ An; Đại úy Trần Quốc Thắng, quê Nghệ An; Thượng úy Hà Tuấn Anh, quê Thanh Hóa; Thượng úy Nguyễn Đăng Nhân, quê Nghệ An. Ngoài ra, những người bị thương khá nhiều.

Điều đáng nói là, tại sao vào đêm khuya mà công an và quan chức xã có mặt tại cơ quan đông như vậy? Điều này cho thấy, chính quyền 2 xã Ea Tiêu và Ea Ktur dường như muốn huy động lực lượng, chuẩn bị nghênh chiến với lực lượng tấn công, chứ không phải trong tình huống thông thường. Bởi nếu làm việc bình thường, thì vào lúc 0 giờ, các vị bí thư và chủ tịch xã đã ở nhà ngủ cùng vợ con. Không ai đi làm việc lúc 0 giờ khuya. Ngoài ra, phía công an xã cũng chỉ có vài người lính trực, chứ không thể tập hợp sĩ quan cấp tá, cấp úy, đông như vậy. Với số người bị sát hại là những quan chức đầu xã, cho thấy, chính quyền xã đang chuẩn bị thực hiện một kế hoạch nào đó.

Nếu thực sự chuẩn bị chiến với dân, mà “phe ta” mất 6 mạng, trong khi “phe địch” không sứt mẻ một người nào, thì đây là dấu hỏi to tướng về trình độ nghiệp vụ của ngành công an, nơi đang được chi đến 4,2 tỷ đô la hằng năm để nuôi, vậy mà công an chỉ là một bầy vô dụng.

Với sức mạnh chiến đấu “cùi bắp” như thế, thì công an chống được ai, nếu có một lực lượng nổi dậy? Qua vụ Đồng Tâm cách đây 3 năm và nay là vụ Ea Tiêu và Ea Ktur, cho thấy, Công an Cộng sản là một lực lượng yếu kém, khả năng tác chiến kém cỏi. Núi tiền khổng lồ đổ vào lực lượng này bị xà xẻo không biết bao nhiêu, tuy nhiên một điều chắc chắn rằng, khoản tiền còn lại dùng cho huấn luyện nghiệp, để vụ lực lượng công an trở thành lực lượng chuyên nghiệp, không được quan tâm. Một lực lượng được cho là chuyên nghiệp, đối đầu với một lực lượng nghiệp dư, với những khẩu súng cũ kỹ, mà bị mất đến 6 mạng người, thì quả thật là “một đám vô dụng”.

Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp)

 

Kasse animation 7.8.2023