Việt Á mọc như nấm, Đảng tốt hay xấu?

Vụ Việt Á là vụ án lớn đầu tiên nổi lên sau dịch Covid. Vụ án này rất lớn về quy mô vì nó liên quan đến hầu hết các tỉnh thành trên cả nước. Nó phủ từ Trung ương đến địa phương. Tuy nhiên, trong thảm họa dịch bệnh, bộ máy thối nát của chế độ này đâu chỉ nổi lên một vụ Việt Á, mà còn có vụ chuyến bay giải cứu. Về quy mô, vụ chuyến bay giải cứu không thua gì vụ Việt Á.

Vụ Cục Đăng kiểm như vụ Việt Á thứ hai

Tiếp theo vụ chuyến bay giải cứu là vụ AIC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Đây là vụ án quy mô không kém và nó còn phức tạp hơn cả 2 đại án liên quan đến dịch bệnh Covid 19. Vụ này có cả phần nổi và phần chìm, phần nổi là án tham nhũng, hối lộ của AIC với các chính quyền địa phương, có quy mô rất lớn. Tuy nhiên phần chìm, là phần mà chính quyền Cộng sản không muốn đề cập công khai, đó là vai trò của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn trong các thương vụ buôn bán vũ khí với phía Israel.

Tiếp theo 3 vụ án trên thì đến vụ án Cục Đăng kiểm, vụ án này cho thấy quy mô sai phạm rộng lớn và ảnh hưởng toàn xã hội. Từ lâu nay, Bộ Giao thông Vận tải ra quy định về thời hạn đăng kiểm với thời gian hết hạn rất ngắn, chỉ khoảng 6 tháng, ngay cả với xe mới. Những quy định vô lý này là cách để những trạm đăng kiểm kiếm những đồng tiền bất chính, nhưng lại dán mác đăng kiểm, rồi cho xe không an toàn lưu thông. Tiêu cực rộng khắp, cứ hễ Công an kiểm tra đến đâu thì sai phạm đến đó. Vụ án này được ông Tô Ân Xô, Trung tướng, người phát ngôn Bộ Công an ví von nó như vụ Việt Á thứ hai.

Trong Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đang nổi lên vụ Việt Á

Thực ra, cả 4 vụ án trên, thì vụ nào cũng tương tự vụ Việt Á về quy mô và về mức độ bất nhân. Mới đây, trước nghị trường Quốc hội, bà Nguyễn Thị Kim Thúy (Đà Nẵng) phát biểu về lĩnh vực mà bà theo dõi nhiều năm nay. Đó là việc xây dựng chương trình giáo dục phổ thông 2018, và chỉ đạo biên soạn, xuất bản, phát hành sách giáo khoa mới, theo tiến độ mà các Nghị quyết của Quốc hội quy định. Đại biểu này đã cảnh báo Bộ Giáo dục và Đào tạo có ngày “hối không kịp” như vụ Việt Á.

Thực ra, bên trong Bộ Giáo dục đã quá thối nát. Vụ án Nhà xuất bản Giáo dục hiện nay đang lắng xuống, sau khi ông Nguyễn Xuân Phúc lợi dụng lúc bàn giao công tác Chủ tịch nước, đã cài vào một câu cho thấy, trước khi ông Nguyễn Xuân Phúc rời ghế, thì Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xác định bằng văn bản là vợ ông Nguyễn Xuân Phúc, bà Trần Thị Nguyệt Thu, không liên quan đến Việt Á. Sau đó vụ án Nhà Xuất bản Giáo dục có liên quan đến em họ ông Nguyễn Xuân Phúc chưa thấy đào sâu thêm.

Hiện nay, Đảng Cộng sản đang ra sức bao biện rằng, Đảng đang có nỗ lực làm trong sạch Đảng và không né tránh. Tuy nhiên, chống tham nhũng chỉ là phần ngọn. Còn phần gốc vấn đề, đó là Đảng đã làm gì để những ổ Việt Á cứ nổi lên không ngớt trong suốt bao nhiêu năm qua? Người ta nói phòng bệnh hơn chữa bệnh, phòng cháy hơn chữa cháy, bởi một khi đã để xảy ra cháy, dù có chữa được thì một phần tài sản cũng đã bị thiêu rụi.

Cách làm của Đảng Cộng sản là không phòng, nhưng chống. Phòng tham nhũng quan trọng hơn thì họ không làm được, họ chỉ ra sức chống, rồi lấy thành tích chống đấy tự ca ngợi mình. Người ta ví Đảng Cộng sản là kẻ tự tay đốt nhà, rồi múc nước chữa cháy. Đảng quên đi rằng, những ung nhọt như Việt Á cứ liên tục nổi lên, là do chính họ tạo ra và dung dưỡng nó. Họ đã tạo ra tham nhũng tràn lan, rồi họ đi chống tham nhũng. Họ lấy hành động chống tham nhũng ấy để đánh bóng chính mình.

Cây độc thì sinh trái độc, hãy nhìn thành phần tham lam, bòn rút của dân, chúng nhung nhúc như đàn kiến, thì đủ biết, Đảng Cộng sản là một đảng độc hại. Một đảng độc hại mà nắm toàn quyền cai trị đất nước, mà đất nước này không nát mới lạ.

Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp)

Link tham khảo:

https://zingnews.vn/bo-cong-an-vu-an-o-cuc-dang-kiem-co-the-vi-nhu-viet-a-thu-2-post1408440.html

 

Kasse animation 7.8.2023