Lộ Diêu làm lộ bộ mặt Bí thư Bình Định – Hồ Quốc Dũng

Bài học Formosa vẫn còn nóng hổi, cá chết trên một vùng biển kéo dài từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng, làm thiệt hại kinh tế biển trên một vùng rộng lớn. Đây là bài học cho dân thấy bộ mặt của chính quyền, họ quyết ngăn cản dân kiện Formosa, quyết không cho dân biểu tình đòi quyền lợi. Formosa là hình ảnh vô trách nhiệm của Đảng Cộng sản với dân, họ ngả theo doanh nghiệp tỷ đô chứ không ngả về dân. Họ mang tương lai toàn dân ra phục phụ cho những sai phạm của Tập đoàn thép.

Từ kinh nghiệm đó, người dân Việt Nam đã đứng lên phản đối dự án thép Cà Ná do Tập đoàn Hoa Sen của ông Lê Phước Vũ thực hiện, và đã đẩy lùi được mưu đồ này. Tuy nhiên, người dân cũng cần phải cảnh giác, bởi thời nay là thời của lợi ích nhóm, chỉ cần doanh nghiệp bơm tiền cho quan chức là họ duyệt dự án, mà không cần quan tâm đến hậu quả để lại cho người dân.

Vụ Formosa vẫn còn nóng hổi

Chắc không ai quên lời hứa của ông cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh, về việc chống dịch của chính quyền thành phố Hà Nội, rằng “tôi xin hứa, nếu Hà Nội mà bung mà toang thì tôi sẽ chịu trách nhiệm, mà không hứa tôi cũng chịu trách nhiệm”.

Và kết quả, khi bung toang, người dân phải trả giá bằng sinh mạng, chính quyền lấy gì đền bù cho dân?

Trở lại câu chuyện chọn thép không chọn cá của ông Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng, trước người dân Lộ Diêu, nơi mà chính quyền tỉnh Bình Định dự tính cho xây nhà máy thép. Ông Dũng nói rằng: “Tôi chịu trách nhiệm nếu nhà máy thép xả thải ra biển”. Ông Hồ Quốc Dũng làm đến hết nhiệm kỳ, nếu sau đó, dự án thép này gây ra một thảm họa Formosa thứ hai, thì người dân biết tìm ông ở đâu để bảo ông đền cho họ?

Đáp lại thái độ cương quyết xây nhà máy thép bằng mọi giá của lãnh đạo tỉnh Bình Định, một bà cụ được dân trong thôn Lộ Diêu gọi là dì Hương, đã phát biểu đanh thép: “Tôi muốn hỏi là, hiện có một Đảng Cộng sản hay hai đảng, đảng nào trước kia nói dân Lộ Diêu phải giữ đất giữ làng, một tấc không đi, một ly không rời. Giờ đây, đảng nào lấy đất của dân Lộ Diêu giao cho doanh nghiệp tư nhân làm dự án, mà không thông qua người dân?”

Câu hỏi này không được chính quyền tỉnh Bình Định trả lời, nhưng chìm trong tiếng vỗ tay tán thưởng rầm rộ cả khu thảo luận. Điều đáng nói, trong lúc dì Hương phát biểu những lời minh bạch vậy, micro của dì đột nhiên lúc có lúc không, một cách dễ hiểu.

Đất Lộ Diêu là đất cái nôi Cộng sản của tỉnh Bình Định trước 1975. Tuy nhiên, khi cần dân thì xúi dân bám đất để giúp cho Đảng chiến thắng, việc làm này đẩy người dân Lộ Diêu lên sóng gió, đối đầu với nguy hiểm. Giờ đây, khi cần xây dựng dự án cho được, quan chức được xơ múi thì họ lại bảo dân giao đất cho doanh nghiệp. Đã bao nhiêu năm, Đảng Cộng sản vẫn cứ muốn dân phải mất mát để họ được hưởng lợi.

“Đừng nghe những gì Cộng sản nói, hãy xem những gì Cộng sản làm” là một câu nhắc nhở. Dù rằng dân Lộ Diêu trước đây theo “Cách mạng” nhiều, nhưng giờ đây, họ cần phải nhớ lời cố Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu, để quyết giữ lấy mảnh đất quê hương của mình. Người ta nói “miệng quan trôn trẻ”, nếu tin lời quan thì dân rất dễ bị mắc lừa.

Đã quá nhiều bài học cho thấy, quan chức Cộng sản chỉ vì tiền. Dự án mang lại cho họ tiền lại quả. Dự án làm cho họ được báo cáo thành tích. Từ đó họ mới có biệt phủ, có xe sang và có tiền cho con cái du học. Dự án mang lại cho họ bao nhiêu đó, dù có hàng ngàn dân phải trả giá thì họ cũng không quan tâm. Với quan chức Cộng sản, nếu không quyết liệt đến mức sống còn, thì không bao giờ họ chịu lùi bước.

Hồ Quốc Dũng, một ông quan đầu tỉnh đang hứa bừa để cho dự án được thực thi. Nếu tin lời, bà con sẽ phải trả giá đắt thậm chí trả giá cho nhiều thế hệ.

Thu Phương  – Thoibao.de (Tổng hợp)

Link tham khảo:

https://vnexpress.net/bi-thu-binh-dinh-toi-chiu-trach-nhiem-neu-nha-may-thep-xa-thai-ra-bien-4611391.html

 

Kasse animation 7.8.2023