Gia đình “đại chiến”: Dũng Lò Vôi bị con riêng của vợ kéo chân vào nhà lao

Ngày 30/5 vừa qua, Bộ Công an thông báo rằng, họ đã chuyển đơn của ông Nguyễn Quang Tuấn, con trai riêng của bà Nguyễn Phương Hằng, tố giác ông Huỳnh Uy Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Văn hóa Đại Nam, chồng bà Nguyễn Phương Hằng, đến thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. HCM để “giải quyết theo thẩm quyền”.

Ông Huỳnh Uy Dũng bị con riêng của vợ tố lên Bộ Công an

Bà Nguyễn Phương Hằng bị khởi tố từ tháng 3 năm ngoái. Tuy nhiên, những tháng gần đây mới nổi lên việc con riêng bà Nguyễn Phương Hằng tố giác ông Huỳnh Uy Dũng. Không biết giữa con riêng và cha dượng có vấn đề gì mà xảy ra chuyện kiện cáo như thế này?

Ông Nguyễn Quang Tuấn tố giác ông Huỳnh Uy Dũng (tức Dũng “Lò Vôi”) đã có hành vi “lợi dụng tự do dân chủ, xâm phạm đến lợi ích nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” lên Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an.

Câu hỏi đặt ra là, bà Nguyễn Phương Hằng đang bị Cảnh sát Điều tra Công an TP. HCM giam giữ, sao con trai bà Hằng không tố ông Huỳnh Uy Dũng lên Công an TP. HCM, mà lại tố lên Bộ Công an? Bộ Công an là cơ quan có quyền cao hơn Công an thành phố. Điều này cho thấy, ông Nguyễn Quang Tuấn không tin vào Công an TP. HCM.

Bộ Công an lại chuyển đơn tố cáo về cho Công an TP. HCM

Bà Nguyễn Phương Hằng livestream kéo dài, ban đầu có ông Huỳnh Uy Dũng tham gia cùng vợ, nhưng sau đó, ông không xuất hiện nữa, mà chỉ một mình bà Nguyễn Phương Hằng thực hiện livestream, bóc phốt hết người này đến người khác.

Được biết, trong một số buổi livestream mà ông Huỳnh Uy Dũng tham gia, ông có hô hào, khích lệ, ủng hộ tinh thần cho bà Hằng, khi bà mắng chửi, xúc phạm người khác. Ông cho bà sử dụng trường đua chó, đua ngựa của công ty Đại Nam, để tổ chức đặt tên chó đua, ngựa đua, theo tên của những người họ muốn xúc phạm. Ông cho sử dụng kênh YouTube Trường Đua Đại Nam để đăng tải, phát trực tiếp hơn 86 buổi livestream, nhiều bình luận và hơn 18 triệu lượt xem.

Dấu ấn của ông Huỳnh Uy Dũng rõ nét nhất là ở những livestream tố cáo ông thầy lang Võ Hoàng Yên lừa đảo người nhẹ dạ cả tin để trục lợi. Vụ việc này thì quá rõ ràng, tố ông Võ Hoàng Yên là cần thiết. Điều khó hiểu là, cho đến nay, chính quyền vẫn không cho bắt ông thầy lang này vì tội lừa đảo. Được biết, ông Võ Hoàng Yên là người quen thân với ông Phan Văn Mãi, từ khi ông Mãi còn là Bí thư tỉnh Bến Tre. Chính ông thầy lang này làm trung gian kết nối giữa vợ chồng Huỳnh Uy Dũng – Nguyễn Phương Hằng với ông cựu Bí thư tỉnh Bến Tre Phan Văn Mãi.

Việc con trai bà Nguyễn Phương Hằng muốn cột cha dượng vào vụ án là muốn ông này ngồi tù, thì điều đó cho thấy, gia đình vị đại gia này đang có mâu thuẫn lớn. Điểm mấu chốt là, Công an thành phố Hồ Chí Minh không được ông Nguyễn Quang Tuấn tin tưởng để gửi gắm lá đơn tố cáo.

Theo báo chí cho biết, con trai bà Nguyễn Phương Hằng cho rằng, ông Huỳnh Uy Dũng đã thúc giục, ủng hộ tinh thần để mẹ mình thực hiện hành vi sai phạm. Có người nhận xét rằng, ông Huỳnh Uy Dũng đứng ngoài thúc dục vợ sai phạm. Nghĩa là, ông ở trong bóng tối và đẩy vợ mình vào vòng lao lý. Nhìn bề ngoài sự kiện, thì có vẻ như thế thật, nhưng có thật sự ông Huỳnh Uy Dũng có ý đồ đó hay không, thì rất khó xác định.

Con riêng của bà Nguyễn Phương Hằng tố cáo, nhưng khó có chuyện Bộ Công an thực hiện cuộc điều tra độc lập với Công an thành phố HCM. Và thực tế, Bộ Công an đã chuyển đơn tố cáo về cho Công an TP. HCM.

Người đứng đầu Công an thành phố HCM là Thiếu tướng Lê Hồng Nam. Ông này cũng là cánh tay của ông Tô Lâm. Việc 2 cơ quan ở hai cấp khác nhau điều tra vụ việc có liên quan chặt chẽ nhau, thì rất khó như ý đối với con trai bà Nguyễn Phương Hằng. Nếu không tin Công an TP. HCM thì cũng khó mà tin được Bộ Công an.

Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp)

Link tham khảo:

https://dantri.com.vn/phap-luat/bo-cong-an-chuyen-don-con-trai-ba-phuong-hang-to-cao-ong-dung-lo-voi-20230530183822747.htm

 

 

Kasse animation 7.8.2023