Tô Lâm tung đòn thù với Bùi Tuấn Lâm. Dùng đòn bẩn rửa mặt bẩn?

Có thể nói, hình ảnh ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm hám mồm đớp miếng thịt bò dát vàng tại London vào năm 2021, đã trở thành hình ảnh gắn liền với tên tuổi ông Tô Lâm. Một khi hình ảnh đã tung lên mạng, việc rửa sạch bộ mặt bẩn kiểu này là không thể. Tuy nhiên, ông Tô Lâm lại cho rằng, ông có thể rửa được.

Thịt bò và thịt bò dát vàng chẳng khác nhau về giá trị dinh dưỡng, chẳng khác nhau về độ ngon, nếu dùng một loại thịt bò như nhau. Vậy thì vì sao phải ăn cho bằng được miếng thịt bò dát vàng mới được. Ở hình ảnh ông Bộ trưởng Bộ Công an há miệng đớp thịt bò dát vàng, thể hiện con người ông có 2 cái tham, tham ăn và tham danh. Tham danh ở đây là muốn thể hiện đẳng cấp với đồng nghiệp, với những người cùng đi chung. Mà người Việt có câu nói rằng “tham thì thâm”. Vì sự tham ăn và tham thứ danh hão, một khi clip bị tung ra là không đỡ kịp.

Ông Tô Lâm là tướng võ biền, thuộc típ người hữu dũng vô mưu. Có nhận xét cho rằng, con người ông Tô Lâm mãi chỉ là công cụ, mãi chỉ là con cờ. Vì vậy, ông không bao giờ là kẻ chơi cờ. Bởi nói về sự khôn khéo trên chính trường, ông Tô Lâm hoàn toàn không có khả năng. Nếu là người khôn khéo thì không bao giờ lại ăn thịt bò dát vàng  để rồi hủy hoại thanh danh của mình. Vết nhơ há họng đớp thịt bò dát vàng sẽ sống cùng ông Tô Lâm đến cuối đời, thậm chí, vết nhơ này còn sống lâu hơn cuộc đời của ông rất nhiều.

Có người ví von rằng, thanh danh của ông Tô Lâm giờ đây chẳng khác nào “ao bùn”. Ông Tô lâm thọc tay vào, muốn làm cho nó trong trở lại, thì nó lại càng đục và bốc mùi hơn nữa. Thật vậy, với hình ảnh ăn thịt bò dát vàng làm bộ mặt ông Bộ trưởng Tô bẩn một, thì hành động ra đòn thù của ông Bộ trưởng với “Thánh rắc hành” Bùi Tuấn Lâm, càng làm cho hình ảnh của ông Tô Lâm bẩn hơn nữa.

Ông Bùi Tuấn Lâm bị tuyên 5 năm 6 tháng tù

Ngày 25/5, Tòa án Nhân dân TP Đà Nẵng xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Bùi Tuấn Lâm (tên gọi khác là Peter Lâm Bùi, sinh năm 1984, trú tại phường Thanh Bình, quận Hải Châu). Ông Lâm đã bị tuyên án 5 năm 6 tháng tù giam.

Sau khi ông Bùi Tuấn Lâm nhại lại hình ảnh thánh rắc muối Salt Bae, bằng cách rắc hành trên bô bún bò ông bán, thì Công an TP Đà Nẵng đã ập vào bắt ông tạm giam. Đây được xem là hành động trả thù của ông Tô Lâm, vì làm gợi lại hình ảnh ông đớp miếng thịt bò dát vàng đầy tai tiếng.

Tuy Công an bắt và truy tố ông Bùi Tuấn Lâm, nhưng không thể truy tố tội “rắc hành” được, bởi rắc hành không phải là tội. Vậy nên, Viện Kiểm sát Nhân dân TP Đà Nẵng đã truy tố Bùi Tuấn Lâm về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Bộ mặt ông Tô Lâm vốn đã bẩn, ông dùng đòn thù này đánh vào ông Bùi Tuấn Lâm chỉ là để trả thù mà thôi. Nhưng ngón đòn này hoàn toàn không thể rửa được bộ mặt vốn đã quá bẩn của ông Bộ trưởng Bộ Công an. Mà một khi đã bẩn trong bản chất, thì không thể gột rửa. Chỉ cần ông Tô Lâm hành động là có thể gây bẩn cho thanh danh của ông ta rồi.

Dính tới vụ Mobifone mua AVG, nhúng tay vào vụ bắt cóc tại Đức và 2 lần bắt cóc tại Thái Lan, cho con du học Anh Quốc từ nguồn tiền bất minh vv.. đấy là những vết bẩn rõ ràng không thể gột rửa. Một ông Bộ trưởng như thế mà trở nên người hữu dụng, thì Đảng Cộng sản và cả người đứng đầu Đảng khó mà trong sạch được.

Bản chất của chế độ này ra sao thì nó sản sinh ra con người cũng giống như vậy. Vẫn chỉ biết bắt bớ, trả thù những ai dám nói sự thật, mà không hề có thiện ý sửa chữa. Đảng Cộng sản làm đẹp bộ mặt bằng cách bịt miệng người nói nó xấu họ, và Tô Lâm cũng hành xử y như vậy.

Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp)

Link tham khảo:

https://nld.com.vn/phap-luat/tuyen-an-tu-bui-tuan-lam-ve-toi-tuyen-truyen-chong-nha-nuoc-20230525133341405.htm

 

Kasse animation 7.8.2023