Nguyễn Thị Thanh Nhàn, “bông hồng vàng” đầy gai độc đâm vào mặt phe Tổng bí thư

Tờ báo Nhân dân là tờ báo đầu sỏ của nền báo chí Cách mạng. Những tin tức chính trị do tờ báo này đăng như là mệnh lệnh, buộc các tờ báo khác phải đăng theo. Có thể nói, dù là tờ báo ế nhất trên thị trường, nhưng lại có quyền lực nhất. Ai cũng biết, tờ báo này là “ông vua dối trá” và chính nó đã đưa ra nhiều bài viết mang tính chất bịa đặt, tạo nên bộ mặt giả tạo của chế độ.

Báo Nhân dân từng ca ngợi Nguyễn Thị Thanh Nhàn là “bông hồng vàng”

Vào ngày 16/1/2014, báo Nhân Dân đã đăng một bài viết, có tựa đề “Bông hồng vàng thời mở cửa”. Tờ báo này ca người mà nay nhắc tên ai cũng biết, đó là bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, nhân vật bị Tô Lâm săn lùng nhưng lại dám vờn Tô Lâm như chuột vờn mèo. Trong bài viết, tờ báo Nhân dân đã ca tụng bà Nhàn bằng những lời lẽ như sau:

“Vẻ ngoài hoàn hảo, đôi mắt luôn như cười, khó ai có thể hình dung người đàn bà trông hết sức trẻ trung khiêm nhường, lại là “đầu tàu”, trụ cột… của một Tập đoàn hàng nghìn cán bộ, nhân viên, doanh thu nhiều nghìn tỷ đồng, tăng trưởng hằng năm vẫn vượt 200% trong bối cảnh kinh tế thế giới lẫn trong nước đang đầy rẫy khó khăn. Thế nhưng tiếp xúc, làm quen, thấu hiểu hơn công việc của chị, sự ngạc nhiên về Viện sĩ, Tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tiến bộ quốc tế (AIC) càng tăng lên gấp bội”.

Một bài báo viết với ngôn từ sặc mùi tuyên truyền như những bài viết về lãnh tụ Hồ Chí Minh hay những lãnh đạo Cộng sản khác. Họ viết mà không thèm điều tra cho nên mới bị hớ như thế. Thực chất, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn như thế nào thì nay ai cũng rõ. Bà là trùm trúng thầu, bởi bà đi đến đâu, bà lại rải tiền từ cấp Bí thư tỉnh cho đến quan chức cấp cơ sở. Cả bộ máy “ăn ngập mặt” và sau đó bị bà Nhàn sai khiến.

Ngày đó, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn được lên báo Nhân Dân, một tờ báo mà ngay cả quan chức đứng đầu tỉnh muốn xuất hiện ở đó cũng không được. Ngày đó, tức năm 2014, ông Phạm Minh Chính là Bí thư tỉnh Quảng Ninh và đang chuẩn bị bàn giao để về Trung ương nhận chức Phó Ban Tổ chức Trung ương. Được biết, Quảng Ninh là tỉnh đã giúp bà Nhàn trúng thầu bệnh viện Sản Nhi. Báo chí nước ngoài đã chỉ đích danh ông Phạm Minh Chính là người nâng đỡ bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, nhưng báo chí trong nước thì vẫn im ru.

Nguyễn Thị Thanh Nhàn đang là mục tiêu bắt giữ của ông Tô Lâm

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị điều tra khi mà tại Bộ Chính trị đang xảy ra kịch chiến giữa các phe trong Tứ Trụ. Ở trong nước, báo chí phanh phui việc bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn hối lộ bộ máy chính quyền các tỉnh để thắng thầu. Thậm chí, có tờ báo cho biết, Bí thư Tỉnh còn nhờ bà Nhàn xin nguồn vốn hỗ trợ từ Trung ương. Điều này cho thấy, tầm ảnh hưởng của bà Nhàn rất lớn, bà có mối quen biết khủng ở Trung ương nên mới có thể làm được việc khó như vậy.

Báo chí nước ngoài còn tung ra tin chấn động, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn là nhân vật môi giới giữa Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng Việt Nam và cơ quan mật vụ Israel. Bà đóng vai trò môi giới trong các thương vụ buôn bán vũ khí giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và các nhà thầu cung cấp vũ khí của Israel. Họ còn cho biết thêm, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn có mối quan hệ đặc biệt với ông Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang.

Việc nhúng tay của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn vào các thương vụ mua bán vũ khí của Bộ Quốc phòng đã giúp cho phe Thủ tướng Phạm Minh Chính mạnh lên. Trong khi đó, phe ông Tổng Bí thư và phe ông Thủ tướng đang cạnh tranh ảnh hưởng tại Bộ Quốc phòng.

Ngày nay, phe ông Tổng Bí thư đang xem bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn như cái gai, chứ không còn là “bông hồng” nữa. Có lẽ đấy là gai hoa hồng, gai này đang đâm vào phe ông Tổng Bí thư một nhát không hề nhẹ. Nguyễn Thị Thanh Nhàn đang làm cho cán cân quyền lực không thể dễ dàng ngả về phe Tổng.

Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp)

Link tham khảo:

https://nhandan.vn/bong-hong-vang-thoi-mo-cua-post193226.html

 

Kasse animation 7.8.2023