Với tuyệt chiêu “hốt cóc”, Tô Đại tướng vẫn không hạ nổi một “bóng hồng”

Bắt cóc hiện nay đã trở thành thương hiệu riêng của ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Bắt Trịnh Xuân Thanh, bắt Trương Duy Nhất và mới đây là bắt Thái Văn Đường.

Từ Âu sang Á, hễ Tô Lâm nắm được địa chỉ người cần bắt, là ông ta bắt ngay, mà không hề quan tâm nơi đó thuộc chủ quyền của quốc gia nào. Y hệt như mafia, ông không tôn trọng luật pháp nước sở tại. Ông chỉ làm những gì ông muốn, chứ chưa bao giờ suy nghĩ về những luật định cần phải tuân thủ.

Năm ngoái, blogger Thái Văn Đường từng thông báo là Tô Lâm đã bắt cóc được Nguyễn Thị Thanh Nhàn, và nhiều người đã tin đó là sự thật. Thậm chí, hiện nay có người còn cho rằng, Tô Lâm đang giữ bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, nhưng đang giấu đâu đó, hoặc có thể, ông Tô Lâm đã ra tay “thủ tiêu” bà Nhàn. Đấy là những lời đồn thiếu căn cứ. Tuy nhiên, chính quyền Cộng sản cũng thấy nhột, và mới đây, họ đã lên tiếng đính chính về tin đồn này.

Dù có tung chiêu “bắt cóc” thì Tô Lâm cũng chẳng làm được gì bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Ngày 10/5, lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương khẳng định, đến nay, các cơ quan đang tích cực phối hợp truy bắt bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, liên quan vụ án AIC. Không có chuyện chính quyền “đã bắt được nhưng giấu”. Như vậy là đã rõ, cho tới nay, ông Tô Lâm vẫn bất lực trong việc truy tìm nơi ẩn náu của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn.

Ông Tô Lâm cũng đã từng bất lực trước một số trường hợp bỏ trốn ra nước ngoài. Các vụ có thể kể ra như: Vụ bà Hồ Thị Kim Thoa, cựu Thứ trưởng Bộ Công thương, dưới thời Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng; ông Vũ Đình Duy cựu Tổng Giám đốc Pvtex, dù có tin ông này đang sống tại Ba Lan; ông Bùi Quang Huy, Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường Mobile. Riêng trường hợp ông Huy, cho đến nay vẫn không có chút tăm hơi, không có chút thông tin nào về nơi ở của ông này.

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn là người phụ nữ không giống với những người khác. Bà này có quan hệ rộng và phức tạp. Là một người phụ nữ mà đứng ra làm trung gian giữa phía mật vụ Israel và Tổng cục Tình báo quân đội, thì xem ra, bà Nhàn không đơn giản. Có thông tin cho rằng, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đang ở một nước châu Âu, nhưng báo chí nước ngoài lại tung tin bà Nhàn đang ở Trung Quốc. Nguồn tin loạn xạ cho thấy, rất có thể, chính bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đang tung hỏa mù về thông tin của bản thân.

Trong các bản tin ngày 7 và ngày 14/4, trang Intelligence Online, có trụ sở tại Paris, Pháp, tiết lộ rằng, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn “hiện đang trốn ở Trung Quốc”. Nếu như bà Nhàn đang trốn ở Trung Quốc thật, thì ông Tô Lâm cũng khó mà tóm được bà.

Những người khác, như ông Bùi Quang Huy, ông Vũ Đình Duy và bà Hồ Thị Kim Thoa, một khi đã trốn là không có ý kiến gì về phiên tòa xử vắng mặt mình. Tuy nhiên, với bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn thì khác, bà cho Tô Lâm biết rằng, bà vẫn đang theo dõi phiên tòa. Luật sư và gia đình vẫn đang liên lạc với bà. Từ xa, bà Nhàn vẫn giật dây về Việt Nam như là một sự thách thức. Mà cho đến giờ, ông Tô Lâm vẫn bất lực.

Có người nhận xét rằng, ông Trịnh Xuân Thanh và Thái Văn Đường bị bắt là do họ khinh nhờn, do bất cẩn, chứ không phải do ông Tô Lâm giỏi. Nếu giỏi thì sao không tóm bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn? Việc tóm bà Nhàn có liên quan đến bàn cờ chính trị ở thượng tầng, vậy mà ông Tô Lâm vẫn bất lực.

Hội nghị Trung ương 7 đang diễn ra, phe của ông Nguyễn Phú Trọng đang muốn tấn công mạnh vào uy tín của ông Thủ tướng Phạm Minh Chính. Nếu ông Tô Lâm mà tóm được bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, thì nước cờ chính trị giờ đây đã dễ dàng hơn nhiều cho phe ông Tổng Bí thư. Tuy nhiên, ông Tô Lâm cho thấy, ông đang là người bất lực. Bất lực trước một người phụ nữ và từ đó không mang lại thế như chẻ tre cho ông Tổng.

Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp)

 

Kasse animation 7.8.2023