Tham nhũng 10 đồng, thu được 3 đồng. Toàn dân làm cho toàn Đảng xơi!

Nhà nước phúc lợi là nhà nước đúng nghĩa của dân do dân và vì dân. Thế giới tư bản hiện nay đang hướng đến loại nhà nước như vậy, để tạo cho đất nước một môi trường trong lành cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Cuộc sống người dân đầy đủ và tệ nạn giảm hẳn.

Nhà nước Cộng sản Việt Nam là nhà nước tham nhũng. Với cách cai trị như hiện nay thì Đảng Cộng sản đã đẩy toàn dân vào một mớ hỗn độn, con người tham lam, thiếu đạo đức. Người này vươn lên thì phải đạp người khác xuống. Chính điều này tạo nên một xã hội rối ren, bất an và con người nghi kỵ lẫn nhau.

Năm 2013, cả nước có 2,8 triệu công chức, dự đoán giờ đây có thể đến 3 triệu

Nếu nói, tại các nước dân chủ tiến bộ, nhà nước có chủ trương phát lương cho nhân viên công quyền đủ sống, để họ toàn tâm toàn ý phục vụ dân, thông qua nhiệm vụ của họ trong bộ máy công quyền. Thì ở Việt Nam lại không như vậy, lương của tất cả quan chức lẫn nhân viên trong chính quyền đều là những đồng lương chết đói. Lấy ví dụ như trường hợp ông Tô lâm, Bộ Trưởng Bộ Công an. Lương ông này chỉ khoảng 500 Bảng Anh. Đồng lương này chắc chắn không đủ chi tiêu cho bản thân ông, thì nói gì đến việc nuôi con du học Anh Quốc tốn kém?

Với lương 500 Bảng mỗi tháng, nhưng ông Tô Lâm dám ăn bữa ăn thịt bò dát vàng tốn đến hàng ngàn Bảng, thì ông lấy tiền đâu ra? Chỉ có thể là những đồng tiền tham nhũng, những đồng tiền từ vòi vĩnh mà có. Và thực tế, nếu ai chịu khó lấy tài sản nổi chia cho tiền lương của các quan chức, thì thấy, giới quan chức phải tốn đến hàng trăm năm làm việc, không ăn không tiêu, mới xây được biệt phủ và sắm xe sang vi vu như ông hoàng bà chúa.

Đánh giá về chiến dịch đốt lò của ông Nguyễn Phú Trọng, một cây bút dấu tên cho biết: Việc đốt lò của ông Trọng rất dễ dàng, bởi ông không cần phải lựa người bị nghi ngờ đã tham nhũng để thanh tra, mà ông có thể thanh tra bất kỳ ai cũng đều lòi ra tham nhũng. Bởi với đồng lương chết đói mà chế độ này ban phát cho người của họ, không ai có thể sống nổi. Họ phải tham nhũng mới có thể lo cho gia đình.

Tiền vào túi quan tham thì rất khó cạy ra

Bao lâu nay, người Việt có câu “hy sinh đời bố củng cố đời con” hay “một người làm quan cả họ được nhờ”. Đây là hình ảnh cụ thể về việc quan chức trục lợi. Có nhiều quan chức, chỉ cần nắm quyền một nhiệm kỳ, thì con cháu ăn nhiều đời không hết. Dù ở tù vài năm để đổi lấy số tiền mà họ tham ô, có thể gấp hàng trăm năm lao động.

Mới đây, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết, tỉ lệ thu hồi tài sản tham nhũng hiện nay chỉ đạt 32,5%, tức là mất 10 đồng thì chỉ thu hồi được 3 đồng. Vì một khi quan chức đã ăn, thì họ không dại gì mà nhả ra. Họ tham ô và cất giữ ở phần tài sản chìm, Nhà nước có thu hồi tài sản của họ, thì chỉ có thể thu hồi phần nổi. Mà thậm chí phần tài sản nổi cũng chẳng thu hồi được bao nhiêu.

Đất nước này có khoảng 100 triệu dân, với 5 triệu đảng viên và trong đó có khoảng 60% đảng viên là có chức có quyền. Hầu hết, những quan chức đều sống tốt dù đồng lương chết đói. Cho dù chỉ là quan chức cấp phường xã, thậm chí chỉ ở đơn vị như tổ dân phố, họ cũng nghĩ ra cách tham ô. Mà tiền tham ô là tiền của dân chứ tiền của ai?

Tỷ lệ người tham ô bị lộ là rất thấp, ví dụ như chiến dịch đốt lò của ông Nguyễn Phú Trọng, lò của ông nhóm lên từ nhiều năm qua, cũng chỉ đốt được vài ngàn thanh củi? Trong khi đó, tầng lớp đảng viên có chức có quyền trên toàn Việt Nam tầm trên dưới 3 triệu. Vậy thì việc thu hồi tài sản tham nhũng là không đáng kể.

Dù ông Nguyễn Phú Trọng có đốt lò mạnh cỡ nào đi chăng nữa thì quy luật vẫn thế, toàn dân nai lưng ra cày để toàn Đảng ngồi mát ăn bát vàng. Bất chấp khủng hoảng kinh tế, kẻ chịu thiệt hại là dân chứ không phải Đảng. Cai trị toàn dân, Đảng luôn lời đậm và toàn dân thì luôn lỗ nặng.

Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp)

Link tham khảo:

https://tuoitre.vn/tham-nhung-10-dong-thu-hoi-chi-duoc-3-dong-20230508083637691.htm

https://vnexpress.net/30-cong-chuc-sang-cap-o-di-toi-cap-ve-2419375.html

 

Kasse animation 7.8.2023