Nguyễn Thị Thanh Nhàn và Tô Đại tướng, chuột dám vờn mèo!

Hôm ngày 4/1, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án phạt đối với bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế. Bản án dành cho bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn là 30 năm tù, tuyên án vắng mặt. Điều đáng nói là, sau đó bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã liên lạc với luật sư bào chữa cho bà.

Mối liên hệ giữa luật sư bào chữa và bị can đang trốn truy nã Nguyễn Thị Thanh Nhàn là một đầu mối quan trọng để ông Tô Lâm lần ra nơi ẩn nấp của bà Nhàn. Tuy nhiên, từ đó đến nay đã hơn 4 tháng, nhưng ông Tô Lâm vẫn không làm gì được. Điều đó chứng tỏ, bà Nhàn phải rất tự tin về nơi ẩn nấp của mình, thì bà mới dám công khai kháng án.

Từ đầu năm 2023, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã “vờn” ông Bộ trưởng Công an Tô Lâm

Trước đây, chúng tôi đã phân tích rằng, cách hành động của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn là rất nguy hiểm cho bản thân bà. Với cách làm như vậy, hoặc bà Nhàn là cao thủ và không ngần ngại chơi trò trốn tìm với ông Tô Lâm, hoặc bà Nhàn dại dột để lộ đường dây liên lạc của mình với luật sư bào chữa. Cho đến nay, sự thật đang dần dần rõ hơn, đấy là bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đang đùa bỡn ông Tô Lâm.

Với hoàn cảnh hiện nay, ông Tô Lâm là mèo, còn bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn là chuột. Có điều, không phải mèo vờn chuột theo lẽ thông thường, mà là chuột vờn mèo. Đã xác định trốn đi biệt xứ không thể trở về Việt Nam, thì làm gì bà Nhàn phải tốn công kháng cáo. Bà chỉ muốn vuốt râu hùm rồi xem hùm lồng lộn lên như thế nào mà thôi.

Vào ngày 22/5 tới đây, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội dự kiến sẽ diễn ra phiên tòa phúc thẩm vụ án của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế. Được biết, luật sư của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn cũng sẽ nộp đơn kháng cáo lên toà án.

Hơn 5 tháng sau, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn vẫn tiếp tục “vờn”

Hiện nay, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đang bị điều tra trong 3 vụ án. Ngoài vụ án xảy ra ở Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai đã bị xét xử, còn có vụ án xảy ra tại Công ty AIC và Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh. Trong vụ án này, ông Nguyễn Anh Dũng, Giám đốc Công ty Cổ phần bất động sản Phúc Hưng, là anh trai của bà Nhàn, cũng bị khởi tố.

Mới đây, ngày 20/4, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn tiếp tục bị Cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố trong vụ án mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm Công nghệ sinh học TP. HCM.

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn được nhiều người đánh giá là người phụ nữ bản lĩnh. Là phụ nữ nhưng bà lại dám đứng ra làm môi giới giữa ngành tình báo Israel nổi tiếng và Tổng cục 2 Bộ Quốc phòng. Trước khi có lệnh bắt và khám xét 1 tháng, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn có chuyến đi Trung Đông cùng ông Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng. Điều đáng nói là, chỉ trong một tháng ngắn ngủi, bà Nhà đã cho 6 thuộc hạ trốn ra nước ngoài thành công.

Làm việc với cơ quan tình báo thì là người phải hiểu về tình báo. Thường những người này luôn tạo cho mình một đường thoát bí mật khi có biến. Lúc bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn chưa gặp vấn đề gì với phe Nguyễn Phú Trọng – Tô Lâm, thì bà làm việc bình thường. Khi ngửi thấy mùi có biến, thì họ thoát “cửa sau”, một cửa bí mật mà họ đã dựng sẵn, để phòng khi có chuyện không hay đến với họ.

Xây dựng đường thoát và xây dựng nơi ẩn náu an toàn là việc làm rất quan trọng đối với những người làm trong ngành tình báo. Có người cho rằng, sở dĩ bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn dám liên hệ với luật sư, không sợ Tô Lâm lần ra nơi ẩn náu, thì điều đó có nghĩa là bà rất tự tin về nơi ẩn náu của mình.

Mới đây, có tờ báo nước ngoài cho biết, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đang lẩn trốn tại Trung Quốc. Không biết đây là sự thật hay chỉ là hoả mù mà bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn muốn cho truyền thông biết? Có vẻ như, bà Nhàn không sợ Tô Lâm.

Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp)

Link tham khảo:

https://tuoitre.vn/xet-xu-phuc-tham-vu-aic-ba-thanh-nhan-vang-mat-nhung-co-luat-su-gui-khang-cao-20230504211836694.htm

https://nhandan.vn/bi-cao-nguyen-thi-thanh-nhan-bi-tuyen-phat-30-nam-tu-post733236.html

 

Kasse animation 7.8.2023