Quân đội công an trong tay mà lại như “chuột nhắt”, phát hoảng khi thấy cờ vàng.

Nếu Đảng Cộng sản nói rằng, họ dùng cờ đỏ sao vàng để đại diện cho chính thể của họ, thì cờ vàng cũng là một lá cờ đại diện cho một chính thể đã từng được Liên Hiệp Quốc thừa nhận. Tại sao cờ đỏ sao vàng tung bay mà cờ vàng lại không được tung bay? Lá cờ đó có quyền tung bay tại nơi mà nó được thừa nhận.

Từ sau năm 1975, lá cờ vàng là hình ảnh đại diện cho người Việt hải ngoại tại các nước dân chủ như Mỹ, Canada, Úc vv.. Nó là một phần của lịch sử, không thể phủ nhận. Dù chính thể từng sử dụng cờ vàng làm quốc kỳ đã không còn nữa, nhưng lá cờ vàng vẫn chưa chết. Nó được cộng đồng người Việt tại Mỹ, tại Canada, tại Úc và tại châu Âu thừa nhận, thì nó vẫn là lá cờ được thừa nhận. Đơn giản vậy thôi.

Có quân đội và công an trong tay mà thấy cờ vàng là hoảng

Cờ vàng đối với một số cựu chiến binh Mỹ – Úc là lá cờ mà họ từng chiến đấu để bảo vệ. Đã có không ít người Mỹ và người Úc ngã xuống nơi mà lá cờ vàng ấy đại diện, thì ngày nay, chính quyền Úc tôn vinh lá cờ vàng trên đồng tiền của họ, chứng tỏ họ trân trọng sự hy sinh của những người lính của họ. Lý do gì mà Đảng Cộng sản Việt Nam lại chõ mũi vào chuyện của nước Úc?

Ngày 4/5, báo chí Cộng sản động loạt phản đối Úc in cờ vàng trên đồng tiền 2 đô la của họ. Khởi đầu là trang Thông tin Chính phủ đăng một dòng trạng thái có nội dung, “Việt Nam phản đối việc một số vật phẩm phát hành tại Australia có hình ảnh “cờ vàng’”.

Đảng Cộng sản Việt Nam không có quyền, và cũng không đủ tư cách để bảo Nhà nước Úc phải làm thế này, phải làm thế nọ. Tại sao Đảng Cộng sản in cờ đỏ, cờ búa liềm, treo khắp nơi, mà nhà nước Úc in cờ vàng trên đồng tiền của họ lại không được?

Lại nói về cờ vàng, Đảng Cộng sản Việt Nam một lần nữa lại sợ lá cờ mà họ cho là, họ đã chiến thắng nó. Mặc dù cờ vàng được cộng đồng người Việt hải ngoại thừa nhận, nhưng dưới lá cờ ấy, không có quân đội hùng hậu, không có công an đông đúc bảo vệ. Vậy thì tại sao Đảng Cộng sản lại sợ đến thế? Tại sao phải sợ một lá cờ của bên thua cuộc?

Đảng Cộng sản thấy cờ vàng cứ như đỉa phải vôi

Có người nói rằng, tên cướp rất ghét ai gọi nó là cướp, mặc dù người ta gọi đúng. Tên gian tà rất sợ người ngay thẳng. Người Cộng sản rất ghét ai gọi họ là Cộng sản. Chính quyền Cộng sản rất sợ cờ vàng, phải chăng, chính họ chiếm lấy đất nước này với tâm tà, nên mới sợ lá cờ của kẻ thua cuộc đến như vậy?

Chính quyền Cộng sản mới kỷ niệm ngày thắng cuộc 30/4 chưa lâu. Ngày này, họ hô hào rằng, phải hòa hợp hòa giải dân tộc. Họ hô hào về cái gọi là đại đoàn kết dân tộc. Vậy thì họ phát hoảng, họ phản đối cờ vàng, họ kỳ thị cờ vàng, thì hòa hợp hòa giải gì được nữa? Tại sao không một lần quang minh chính đại thừa nhận nó? Hằng năm, những người thua cuộc đã gửi hàng chục tỷ đô la về Việt Nam để cứu lấy nền kinh tế mục nát do Đảng Cộng sản tàn phá. Lúc đó, sao Đảng không kỳ thị họ, mà còn gọi họ là “khúc ruột ngàn dặm”?

Đảng Cộng sản không có sự chính nghĩa, nên họ rất sợ lá cờ mà họ đã từng xóa bỏ khỏi miền Nam. Lá cờ búa liềm thì vay mượn từ lá cờ của Đảng Cộng sản Liên Xô, lá cờ đỏ sao vàng thì lấy từ cờ Phúc Kiến của Trung Quốc. Hàng chữ hiện diện trên mọi giấy tờ, mọi công văn của Việt Nam dưới thời Cộng sản là “Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc”, cũng là chôm chỉa của Tôn Trung Sơn bên Trung Quốc. Vậy thì Đảng Cộng sản lấy gì của người Việt để đại diện cho người Việt?

Dân tộc Việt Nam đang gánh chịu những thứ ngoại lai do Đảng Cộng sản mang về tròng lên đầu dân tộc Việt Nam nhưng không có chọn lọc. Chủ nghĩa Mác Lênin là thứ mà thế giới đã vứt, Đảng Cộng sản lại dùng. Cuối cùng dân tộc này còn được gì? Còn khố rách!

Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp)

Link tham khảo:

https://tuoitre.vn/viet-nam-phan-doi-vu-dong-2-dola-uc-co-hinh-co-vang-20230504144357543.htm