Chính phủ yếu kém, đại gia thấm đòn. Năm mèo dự báo đại họa cho đại gia

Tết con mèo cách đây 2 tháng, Đảng Cộng sản rầm rộ mừng Đảng mừng xuân, mặc dù mùa xuân là của đất trời chẳng liên quan gì đến Đảng cả. Cứ mỗi năm qua đi, ngày tàn của Đảng cũng được rút ngắn lại một năm. Mùa xuân là vĩnh cửu, nó lặp đi lặp lại mãi mãi, nhưng tuổi thọ của Đảng thì có giới hạn. Không thể có muôn năm nào cho Đảng cả, Đảng sẽ tàn, bởi Đảng đang đi ngược lại với đà phát triển của văn minh nhân loại.

Năng lực của Đảng có giới hạn, ưu việt của Đảng là bạo lực. Còn về quản trị quốc gia, Đảng Cộng sản không có khả năng, Đảng chỉ cai trị chứ không thể quản trị. Bởi quản trị là đưa đến sự thịnh vượng, đưa đến sự đồng thuận công bằng giữa Đảng và dân. Còn cai trị thì chẳng làm được gì ngoài việc ra lệnh và cấm đoán. Những gì không quản được thì cấm. Họ ra đủ thứ luật cấm, và thậm chí, họ bất chấp pháp luật do chính họ viết ra, họ cũng cấm nốt. Quyền biểu tình được ghi trong Hiến pháp hẳn hoi, nhưng họ vẫn cấm.

Năng lực quản trị của Đảng kém, vì vậy để xảy ra tình trạng trên bảo dưới không nghe, trên triển khai, dưới ù lì. Công cuộc đốt lò của ông Tổng Bí thư là một là hình thức trừng phạt, chứ không phải hình thức quản trị. Cứ như vậy, lò càng đốt, tiêu cực càng bùng, đến lúc, người đứng đầu Đảng không biết xử lý thế nào cho triệt để tận gốc.

Bộ máy Đảng yếu kém thì bộ máy Chính phủ cũng thế. Có điều, bộ máy Đảng chỉ ra chủ trương, nên ít thấy sự yếu kém hơn, còn Chính phủ thì điều hành cả nền kinh tế, nên sự yếu kém phơi bày rõ rệt, ai cũng có thể nhìn thấy.

Năm ngoái những FLC, Tân Hoàng Minh, Vạn Thịnh Phát vv… bị sờ gáy, thì năm nay hứa hẹn một lứa đại gia nữa cũng sẽ gục ngã. Lẽ ra Novaland đã gục ngã từ năm ngoái, nhưng vì ông Bùi Thành Nhơn cố xoay xở để tồn tại, nên đến nay, nó vẫn còn thoi thóp. Sự xoay xở để tồn tại kiểu Novaland rất nguy hiểm, doanh nghiệp này đang chạy vạy đi vay để trả nợ, chứ tình hình kinh doanh không khả quan hơn so với năm ngoái. Kiểu xoay sở này rất khó cho doanh nghiệp này có thể trụ được lâu. Novaland là tên tuổi bị nhiều người dự đoán sẽ gục ngã ngay trong năm con mèo này.

Novaland khó cầm cự qua năm con mèo này

Một khi cả nền kinh tế rơi vào khủng hoảng, những căn bệnh trầm kha của nền kinh tế không được chữa trị, bởi vì Chính phủ bất lực, thì thế nào những khó khăn đó cũng sẽ đổ ập lên đầu các đại gia sau khi nó đã tàn phá khiến toàn xã hội tan nát.

Doanh nghiệp được nhiều người theo dõi nhất là VinGroup, trong đó, đáng nhắc đến là VinFast, một doanh nghiệp có tốc độ đốt tiền kinh khủng nhất hiện nay, trong số các doanh nghiệp Việt Nam. Tốc độ đốt của doanh nghiệp này lên đến 156 triệu đô la mỗi tháng. Điều đáng nói là, VinFast đang bế tắc trong việc huy động vốn ngoại, cho nên ông Phạm Nhật Vượng đành phải móc tiền túi và móc tiền của Vinhomes để đập vào cho VinFast đốt.

Nói chung, VinGroup hiện nay như “gấu ngủ đông”, nó tự tiêu hóa lượng mỡ trong cơ thể của nó, để nuôi sống nó. Với con gấu thì hết mùa đông nó lại kiếm ăn bù vào, nhưng với VinGroup thì bao giờ mới hết “mùa đông”? Tảng băng bất động sản không ai biết khi nào mới tan. Mà băng không tan, thì VinGroup vẫn tự tiêu hóa những gì nó có, và đến lúc nó không còn gì nữa thì nó sẽ sụp đổ.

VinGroup đang tự tiêu thụ lượng mỡ của nó để tồn tại qua ngày

Những đại gia bất động sản Việt Nam đã lợi dụng thể chế này để trục lợi, mà đặc biệt là họ lấy đất giá rẻ bèo của dân nghèo để làm dự án. Họ gây nên những án oan Thủ Thiêm, Văn Giang, Cồn Dầu, Vườn rau Lộc Hưng, Dương Nội vv… thì cũng tới ngày họ phải trả giá.

Chính phủ yếu kém, doanh nghiệp dựa vào tham nhũng chính sách. Khi nền kinh tế tan nát thì Chính phủ cũng phải thịt một số kẻ dựa dẫm chế độ để đổ tội, đó cũng là cách để Chính phủ tự cứu lấy mình mà thôi.

Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp)

 

 

Kasse animation 7.8.2023