Zing News xát muối vào “vết thương” Tô Bộ trưởng. Sao Tô Đại tướng không ra tay?

Có thể nói, ông Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam không cay ai bằng những người nhại lại hình ảnh thánh rắc muối Salt Bae. Bởi hình ảnh này, với người Việt Nam, là gợi đến hình ảnh ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm há miệng đớp miếng thịt bò dát vàng, trông rất thô thiển. Nó thể hiện phong cách thiếu sự nghiêm túc và cũng thể hiện một trò ăn uống xa hoa đốt tiền, đặc biệt là tiền thuế của dân.

Sau khi clip ăn thịt bò dát vàng được tung lên mạng, rất nhiều người dân Việt Nam đã nhại lại hình ảnh thánh rắc muối Salt Bae, với nhiều góc độ khác nhau. Có người nhại lại hành động rắc muối, có người nhại lại hình ảnh dùng dao găm miếng thịt đưa vào mồm một con vật. Tuy nhiên, những người găm miếng thịt đưa vào mồm con vật đang ở nước ngoài, Tô Lâm không thể xua quân bắt người được.

Hình ảnh Tô Lâm ăn thịt bò dát vàng nổi tiếng

Peter Lâm Bùi bán bún bò tại Đà Nẵng, anh chỉ nhại lại hành động rắc muối của Salt Bae, mà ông Tô Lâm đã trả thù anh bằng cách bắt bỏ tù. Peter Lâm Bùi (tức Bùi Tuấn Lâm) chỉ đơn giản là rắc hành theo phong cách của Salt Bae, đương nhiên hành động này không có tội. Tuy nhiên, vì có tật giật mình nên ông Tô Đại tướng cho bắt anh, và tất nhiên là phải kết cho anh một tội danh khác, chứ không phải tội rắc hành.

Nói thể để thấy, sau khi đớp miếng thịt bò dát vàng đầy tai tiếng, ông Tô Lâm trở nên nhạy cảm với hình ảnh ông Salt Bae. Không biết vô tình hay cố ý, mới đây, báo Zing News đã đăng một bài báo với tựa đề, “Sự độc hại phía sau đế chế ẩm thực của “Thánh rắc muối’”. Bài bào nói về việc nhiều nhân viên cũ tố Salt Bae ăn chặn tiền boa, phân biệt đối xử, sa thải vô cớ và ép nhân viên nữ mặc gợi cảm. Mọi việc xảy ra bên trong nhà hàng không hào nhoáng như vẻ bề ngoài. Bài báo sẽ là một bài vô thưởng vô phạt, nếu chỉ xem về nội dung. Tuy nhiên, với ông Tô Lâm thì rất dễ bị tổn thương, khi nhắc đến thánh rắc muối, thì bài báo này không hẳn là bài báo vô tình.

Với người Việt Nam, nhắc đến thánh rắc muối Salt Bae là liên tưởng đến Tô Lâm ăn thịt bò dát vàng

Có những trò chơi khăm, chửi xéo, châm biếm, thì người trong cuộc biết người ta nhắm vào mình, nhưng chẳng làm gì được. Peter Lâm Bùi sẽ không thể bị Tô Lâm trả thù, nếu anh không bị “vết đen” là tham gia một số hoạt động đòi dân chủ. Vì có “vết đen” như thế, nên Tô Lâm trả thù Peter lâm Bùi bằng cách bắt anh và ghép vào tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” quy định tại Điều 117 Bộ luật Hình sự 2015.

Trở lại với bài báo “Sự độc hại phía sau đế chế ẩm thực của “Thánh rắc muối’”, tác giả bài này sẽ ít nguy hiểm hơn ông Bùi Tuấn Lâm, vì nhà báo nào không có “vết đen” như ông Lâm, Tô Lâm không thể lấy cớ bắt và buộc tội khác để trả thù.

Hình ảnh ăn thịt bò dát vàng của ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm là một vết đen không thể gột rửa. Một phút nông nổi ham ăn của lạ, đã biến ông Tô Lâm thành một ông Bộ trưởng xấu xí, tham ăn, tham của lạ và hoang phí, với bữa ăn giá trị hàng ngàn bản Anh.

Với một người biết làm chính trị, họ không bao giờ ăn những bữa ăn như thế. Đừng nói là ăn ở London cách Việt Nam nửa vòng trái đất không ai thấy, mà cứ thoải mái đánh chén. Nay là thời đại 4.0, thời đại của internet 5G, mọi thông tin đều được truyền đi rất nhanh trên toàn cầu. Ông Tô Lâm ắt không nghĩ đến điều này, nếu nghĩ đến, ông đã không ăn.

Ông Tô Lâm là một ông Bộ trưởng lạ nhất trong các đời bộ trưởng, là con người để lại dấu ấn đáng xấu hổ cho bộ mặt của chính quyền, để lại hình ảnh đáng xấu hổ cho những quan chức đồng hạng với ông. Đạo đức thấp, tham ăn cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, cạn nghĩ vv… Vậy mà ông lại leo lên đến chức Bộ trưởng và suýt làm Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp)

Link tham khảo:

https://zingnews.vn/su-doc-hai-phia-sau-de-che-am-thuc-cua-thanh-rac-muoi-post1426155.html

 

Kasse animation 7.8.2023