Chủ tịch Thưởng “đá đểu” cựu Chủ tịch Phúc. Ai lại đá người ngã ngựa?

Ông Võ Văn Thưởng là Chủ tịch nước “bất đắc dĩ”, khi mà ông Thưởng và ông Tô Lâm tranh cử ngược. Nghĩa là tranh nhau, ai bại sẽ là người ngồi vào ghế Chủ tịch nước. Cuối cùng, chàng “công tử bột” Võ Văn Thưởng phải chịu thua “bò mộng” Tô Lâm. Thế mới thấy, việc bị đẩy vào ghế Chủ tịch nước là một thất bại đối với ông Võ Văn Thưởng, chứ không phải là thành công.

Nếu nói đầu năm 2023, Võ Văn Thưởng là người thất bại, thì đầu năm 2021, cũng là năm đánh dấu sự thất bại của ông Nguyễn Xuân Phúc. Khi đó, ông Phúc đã không trụ nổi ở ghế Thủ tướng Chính phủ và đã bị Phạm Minh Chính đánh bật ra khỏi Chính phủ, đành phải nhận “giải an ủi” là chiếc ghế Chủ tịch nước.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng về Đà Nẵng phát biểu, nhắm vào ai?

Những năm gần đây, người ngồi vào ghế Chủ tịch nước đều là người thất bại, ngoại trừ ông Nguyễn Phú Trọng. Ông Trọng đã thành công khi giành chiếc ghế thứ nhì vào tay ông. Tuy nhiên, sau đó, ông phải hoảng hốt nhả ghế này ra, vì có tin cho rằng, ông nghĩ, ghế này mang lại “vận đen” cho ông.

Chiều ngày 27/4, ông Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu trước và Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng rằng, “Vướng tham nhũng thì về hưu ngủ cũng không ngon”. Không biết vô tình hay cố ý, mà ông Võ Văn Thưởng lại đến ngay đất Quảng, gần quê hương ông cựu Chủ tịch nước, để nói một câu “nhói tim” như vậy? Được biết, ông Võ Văn Thưởng là người của ông Tổng Bí thư, mà chính ông Tổng là người đã quyết truất phế ông cựu Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.

Ông cựu Chủ tịch nước từng có câu nói “gài móc câu” vào họng ông Tổng Bí thư rằng, “Gia đình tôi, vợ, các con tôi không tư lợi, tham nhũng liên quan đến Việt Á, chưa bao giờ gặp Giám đốc Việt Á, điều này đã được Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận rõ ràng”. Vậy thì, phe ông Tổng Bí thư giờ đây “há miệng mắc quai”, kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã như thế, nếu cho bắt bà Trần Thị Nguyệt Thu, thì hóa ra, ông Tổng Bí thư lại “lật lọng sao”?

Trò chơi chém nhau trong bóng tối là trò chơi của những người không biết giữ lời. Khi lời hứa chỉ có 2 người biết, thì người ta nuốt lời rất dễ. Nhưng khi lời hứa được phổ biến công khai, thì không thể nuốt lời được nữa. Câu nói gài móc câu của ông cựu Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, được cho là câu nói của một con người cáo già, rất hiểu biết về sự hiểm ác của môi trường cạnh tranh quyền lực trong Đảng Cộng sản.

Có ý kiến cho rằng, nhờ câu nói ấy mà cho đến nay, Tô Lâm không dám động vào cựu đệ nhất phu nhân Trần Thị Nguyệt Thu. Và hiện nay, có vẻ như ông Tổng Bí thư đang bế tắc trong việc làm sao để danh chính ngôn thuật khởi tố bắt giam bà Trần Thị Nguyệt Thu đây?

Chuyện đấu đá cung đình, người ta sẽ không nương tay ai. Nếu không dùng luật pháp làm công cụ phế truất nhau thì người ta có cách khác. Rất nhiều quan chức Trung ương đang khỏe mạnh, được Ban Bảo vệ Chăm sóc Sức khỏe Trung ương khám định kỳ hàng tuần, không phát hiện ra bệnh gì, thì bỗng dưng lại dính bệnh lạ, mất trí phải rời chính trường; hoặc dính bệnh lạ phải về chầu Mác Mao Hồ.

Việc ông cựu Chủ tịch nước chỉ buông ra một câu ngắn, mà làm cho cả một phe cánh hùng mạnh chống ông phải “ngậm bồ hòn làm ngọt”, đã không thể nào chấp nhận được. Vậy nên, có ai đó vì bực tức phải thốt ra câu đá xéo, thì cũng là khả năng có thể.

Thực tế cho thấy, dù được đưa lên đến chức Chủ tịch nước, nhưng ông Võ Văn Thưởng còn non về chính trị. Ông vẫn trung thành với lối sống “dạ vâng” để thăng tiến và đến nay ông vẫn thế. Vẫn không bản lĩnh, vẫn không ra được đòn hiểm nào trên chính trường, và đôi khi, xử lý tình huống rất “non dạ”. Đấy là một nhận xét của một cây bút giấu tên.

Dù ông Nguyễn Xuân Phúc có bề ngoài như ông nông dân chất phác, nhưng thủ đoạn chính trị thì là một nhân vật đẳng cấp. Khi ngã ngựa, ông đã kịp gài được móc câu vào họng phe ông Tổng, thì chứng tỏ, về thủ đoạn chính trị, ông vượt xa Võ Văn Thưởng.

Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp)

Link tham khảo:

https://tienphong.vn/chu-tich-nuoc-vo-van-thuong-vuong-tham-nhung-thi-ve-huu-ngu-cung-khong-ngon-post1529947.tpo

 

Kasse animation 7.8.2023