Sợ ngộ độc giáo dục, Tô đại tướng, Huệ Vương ôm con “đào thoát”

Ngày 21/4, tờ báo Thanh Niên có bài viết “Nên nhìn thẳng thắn vào thực trạng bạo lực học đường”. Bài viết này cho biết, những xích mích, hờn giận, mâu thuẫn vụn vặt có thể bùng phát thành bạo lực học đường.

Giờ đây, học sinh còn lao vào đánh hội đồng bạn, quay clip rồi tung clip lên mạng để “khoe chiến tích”. Bạo lực học đường là kết quả được trổ ra từ nhân cách học sinh. Nhân cách lệch lạc, thích bạo lực, thấy thỏa mãn khi hành hạ người khác. Từ đây, học sinh bước chân sang tội phạm là một bước rất ngắn.

Kết quả của một nền giáo dục độc hại

Nhân cách học sinh hình thành bởi nền giáo dục. Nền giáo dục Xã hội Chủ nghĩa cứ ngày càng ngấm vào máu thịt của học sinh. Những thứ mà nền giáo dục này cho đi là những thứ độc hại, bởi thế nhân cách học sinh mới độc hại như thế.

Cũng trong ngày 21/4, tờ Thanh Niên có bài thứ nhì, “Khi nào bạo lực học đường bị xử lý hành chính hoặc hình sự?” Bài báo đề xuất cách xử lý với tình trạng bạo lực học đường đang rất nghiêm trọng hiện nay.

Tuy nhiên, việc xử lý hành động bạo lực của học sinh chỉ là phần ngọn. Dù là xử lý hình sự hay phạt tiền đều không thể chữa dứt điểm tình trạng này. Vì sao? Bởi bạo lực chỉ là cành lá trổ ra từ cái cây nhân cách trong mỗi học sinh. Nhân cách độc hại thì trước sau gì nó cũng trổ ra hành động bạo lực, lối sống vô đạo đức, vô trách nhiệm và thờ ơ.

Đã từ lâu, những nhà quan sát nhận định, nền giáo dục Xã hội Chủ nghĩa là nền giáo dục độc hại. Hầu hết các nhà giáo có tâm đang công tác trong ngành giáo dục không dám thẳng thắn thừa nhận điều này. Bởi nếu thừa nhận thì sẽ bị kỷ luật, trừ điểm thi đua hoặc bị sa thải. Còn những người làm giáo dục mà có mắt như mù, không nhìn ra, thì họ vẫn ca tụng nền giáo dục Xã hội Chủ nghĩa là tốt đẹp. Họ không nhìn ra sự độc hại của nó.

Vậy câu hỏi đặt ra là, quan chức chính quyền có nhìn ra sự độc hại của nền giáo dục Xã hội Chủ nghĩa hay không. Câu trả lời chắc chắn là họ nhìn ra. Thậm chí họ nhìn ra nền giáo dục này nó nát chứ không phải rách. Rách thì còn vá, chứ nát thì vá thế nào cho được. Việc quan chức tranh nhau xà xẻo của công để làm của riêng đã trở nên phổ biến. Và họ đã dùng những đồng tiền bẩn đó mua nền giáo dục tiến bộ cho con của họ.

Thực tế, chính ông Tô Lâm đã lấy tiền từ vị trí Bộ trưởng Bộ Công an mà nuôi con gái ông ăn học ở tận Anh Quốc. Ông Vương Đình Huệ cũng không kém cạnh, cũng dùng tiền kiếm được từ những vị trí mà ông từng kinh qua để nuôi con gái ăn học tại Mỹ với chi phí đắt đỏ.

Đấy là những hình ảnh gần đây. Còn xa hơn, ông Nguyễn Tấn Dũng cũng đã mở màn cho phong trào Tây học của con cái quan chức, bằng việc đầu tư cho cả 3 đứa con ông ăn học ở Âu Mỹ. Tiếp theo là ông Nguyễn Xuân Phúc cũng thế, cũng đầu tư cho con trai ông là Nguyễn Xuân Hiếu du học Mỹ. Đấy là hình ảnh thiết thực về những quan chức đã ôm con đào thoát khỏi nền giáo dục độc hại.

Độc hại từ người làm giáo dục

Ngày 22/4, tờ báo Tuổi Trẻ có đưa tin, “Con gái tố cha là Hiệu trưởng đánh vợ”. Điều này cho thấy chất độc hại đâu chỉ nhiễm vào học sinh, mà nhiễm luôn cả với những người làm công tác giáo dục. Cho nên, quan chức âm thầm chiếm dụng tiền của nhà nước, tiền của dân để giải thoát con cái họ khỏi nền giáo dục Xã hội Chủ nghĩa độc hại là điều dễ hiểu.

Đảng Cộng sản sẽ không làm cho nền giáo dục trong sạch hơn được, mà nếu có muốn, họ cũng không đủ khả năng để làm điều đó. Nói cho cùng, nền giáo dục độc hại này làm nhiễm độc lớp trẻ cũng không ảnh hưởng gì nhiều tới họ, bởi họ cũng đâu cần đạo đức và cũng đâu cần nhân cách làm gì? Nếu muốn con cái ít nhiễm độc hơn, họ đã có tiền cho con du học.

Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp)

Link tham khảo:

https://thanhnien.vn/khi-nao-bao-luc-hoc-duong-bi-xu-ly-hanh-chinh-hoac-hinh-su-185230421120708883.htm

https://thanhnien.vn/nen-nhin-thang-than-vao-thuc-trang-bao-luc-hoc-duong-185230421142120811.htm

https://tuoitre.vn/con-gai-to-cha-la-hieu-truong-danh-vo-20230422115115132.htm

 

Kasse animation 7.8.2023