Chân dẫm luật pháp, tay “hốt cóc”, miệng nói củng cố lòng dân. Chỉ có Tô mới làm được.

Về nhân cách, Tô Lâm dùng tiền thuế của dân sang London ăn thịt bò dát vàng với giá ngàn Bảng Anh. Về đạo đức, ông Tô Lâm lấy tiền đâu ra nuôi con gái rượu Tô Hà Linh du học Anh Quốc với chi phí mỗi năm cả trăm ngàn Bảng? Về tinh thần pháp luật của một ông Bộ trưởng Bộ Công an, ông Tô Lâm đã nhiều lần đưa người sang Đức, sang Thái Lan bắt cóc người, mà không cần quan tâm tới pháp luật nước sở tại.

Không biết ông Tô Lâm có đạo đức hay không, nhưng chắc chắn ông có học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Không biết cuộc đời chính trị của ông có được học về tinh thần thượng tôn pháp luật hay không, nhưng chắc chắn, ông Tô Lâm không thượng tôn pháp luật. Vậy thì ông Bộ trưởng Bộ Công an lấy tư cách gì nói đều hay, lẽ phải?

Tô Lâm ăn thịt bò dát vàng

Ngày 20/4, tại tỉnh Kon Tum, ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, đã lên tiếng dạy bảo Tỉnh ủy Kon Tum phải tiếp tục tập trung củng cố thế trận lòng dân trong nền quốc phòng toàn dân và nền an ninh nhân dân vững chắc. Trọng tâm là chăm lo thực hiện các chính sách phát triển kinh tế – xã hội, an sinh xã hội, nâng cao đời sống tinh thần, vật chất cho người dân; có các giải pháp giảm nghèo bền vững, quan tâm bố trí đất ở, đất sản xuất, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn. Đặc biệt phải quan tâm đến công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, lãnh đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận, quy định của Đảng…

Phải nói, dưới thời Tô Lâm, Công an Cộng sản Việt Nam xem thường luật pháp hơn bao giờ hết. Nếu nói rằng, Công an Cộng sản Việt Nam thời Bộ trưởng nào cũng xem thường pháp luật, lạm quyền, thời nào cũng để xảy ra án oan, bức cung nhục hình. Tuy nhiên, đến thời ông Tô Lâm thì Công an Việt Nam xem thường cả luật pháp quốc tế, xem thường cả luật pháp các nước khác trên thế giới.

Hãy nhìn vào ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm thì sẽ thấy, chân ông dẫm lên mọi loại luật pháp, tay ông thò đến bất kỳ nơi đâu để bắt cóc người bất chấp luật pháp, chỉ cần ông biết được nơi ở của người ông cần bắt là ông ra tay. Tuy nhiên, miệng ông lại nói đạo lý mà mắt không hề chớp.

Nếu không nhìn vào chức vụ, chỉ nhìn vào hành động, thì ông Tô Lâm chẳng khác nào một thủ lĩnh nhóm thổ phỉ. Thế nhưng, thực tế thì ông lại là một chính khách, một Bộ trưởng của chính quyền Cộng sản. Một con người như vậy mà trở thành một công cụ hữu ích, một cánh tay đắc lực cho ông Tổng Bí thư.

Thực ra thì đối với đồng chí mà không đồng phe, Tô Lâm vẫn hiện nguyên hình là một người tự tung tự tác, muốn điều tra ai thì điều tra, muốn bắt ai thì bắt. Cho nên Tô Lâm mới lắm kẻ thù. Và đó là lý do tại sao ông không dám chui ra khỏi tổ kén Bộ Công an.

Ngay trong tổ kén Bộ Công an thì ông Tô Lâm vẫn có kẻ thù. Từ thời ông Tô Lâm làm cấp phó cho ông Trần Đại Quang, thì ông và ông Quang đã không hòa thuận. Ông Trần Đại Quang không muốn đứng dưới trướng ông Tổng Bí thư, và ông Quang cũng muốn Bộ Công an nằm trong tay ông, chứ không phải trong tay ông Tổng. Tuy nhiên, cấp phó cho ông Quang là Tô Lâm thì ngược lại, Tô Lâm muốn phò Nguyễn Phú Trọng từ khi còn là Thứ trưởng.

Tô Lâm dạy đạo lý

Bây giờ cũng thế, trong Bộ Công an cũng không thuận. Bộ trưởng Tô Lâm và Thứ trưởng Thường trực Trần Quốc Tỏ cũng không ưa nhau. Ông Trần Quốc Tỏ là em trai ông Trần Đại Quang. Ông Tô Lâm không muốn ông Tỏ lên và đang bơm cho Nguyễn Duy Ngọc thay thế, nhưng xem ra, Nguyễn Duy Ngọc còn non xanh khó đấu lại Trần Quốc Tỏ.

Võ biền, nắm thanh kiếm trong tay nên tự tung tự tác. Đạo đức kém nhưng thích rao giảng đạo đức. Đó chính là ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm.

Thu Phương -Thoibao.de (Tổng hợp)

Link tham khảo:

https://cand.com.vn/lanh-dao-bo-cong-an/cung-co-the-tran-long-dan-trong-nen-quoc-phong-toan-dan-va-nen-an-ninh-nhan-dan-vung-chac-i690715/

 

 

Kasse animation 7.8.2023