Nước mắt Trấn Thành khóc lóc “đức vua Đàm”, không gây lũ mà gây hạn?

Thế giới Showbiz Việt hay còn gọi là Vbiz đang là bức tranh bát nháo “như nồi cám lợn”. Một bạn đọc của Thoibao.de cho biết như thế. Giới nghệ sĩ bẩn hiện nay có mặt khắp các kênh truyền hình. Họ xuất hiện trên các quảng cáo lừa đảo, họ chạy theo những trò cãi vã đầy tính thị phi, họ lợi dụng từ thiện để chiếm đoạt tiền của nhà hảo tâm vv… Họ đang dẫn dắt giới trẻ Việt Nam, những con người làm nên xã hội Việt Nam trong tương lai không xa. Điều này rất nguy hiểm cho xã hội.

Nghệ sĩ đen, nghệ sĩ bẩn tràn lan. Đông đến mức, những nghệ sĩ chân chính sống có đạo đức, sống có trách nhiệm, đã gần như “chìm nghỉm”. Vậy thì tương lai đất nước này sẽ đi về đâu?

Nhân dịp ra mắt bộ phim “Đức Vua – Hào quang Rực rỡ”, Trấn Thành đã rơi nước mắt và nói rằng, “làm nghệ sĩ khó nuốt”. Trò hề kệch cỡm này đã bị cộng đồng mạng phản ứng dữ dội. Cộng đồng mạng phản ứng là đúng, bởi anh ta đã rơi nước mắt như một nịnh quan thời xưa. Một ca sĩ trong tay đã có tất cả, danh tiếng và tiền bạc. Lẽ ra ông ca sĩ này nên biết ơn khán giả, thì lại muốn xưng “Đế” với những người hâm mộ mình. Điều đấy cũng đủ thấy rằng, lòng tham, sự háo danh, sự ảo tưởng của ông ca sĩ này đã đến hồi báo động. Bởi ông ta đang là tấm gương làm hư giới trẻ. Tuy nhiên, Trấn Thành lại khác, Trấn Thành khóc lóc cho ông ca sĩ ngông cuồng này.

Trấn Thành đang là người rất thành công với tư cách là nhà làm phim. Hai phim của Trấn Thành đã từng đưa ra rạp là phim Bố Già và phim Nhà Bà Nữ, đã mang về cho tài sản của anh ta hàng trăm tỷ đồng. Có thể nói, chính khán giả là những người đã làm giàu cho Trấn Thành. Vậy mà, Trấn Thành sẵn sàng nhỏ nước mắt cho trò lố lăng của một ông ca sĩ làm hư lớp trẻ, trong đó không ít người đã bỏ tiền ra mua vé xem phim của anh.

Nước mắt đã gây nên “hạn” cho MC Trấn Thành

Gần đây, Trấn Thành bị một khán giả tố “giành quyền mua vé bao rạp xem phim”. Anh nhờ người ta nhường anh quyền mua vé trước, tuy nhiên, khi người ta nhường, thì anh bung tiền mua hết vé bao rạp, làm người nhường anh không mua được vé. Nhưng anh ta trả lời tỉnh khô rằng, “anh cần sự riêng tư”. Hành động này được đánh giá là hành động coi thường khán giả, thành phần mà đã và đang làm giàu cho anh.

Dù rằng, đạo đức xã hội ở Việt Nam đang xuống cấp, nhưng vẫn còn đâu đó đọng lại những nhân tố tốt, những phản ứng tích cực. Qua tình huống dư luận phản ứng mạnh với việc Trấn Thành nhỏ nước mắt cho “Đức Vua Đàm”, và việc Đàm Vĩnh Hưng muốn làm phim xưng Đế, thì điều đó cho thấy, xã hội Việt Nam vẫn có phản ứng tự vệ trước những tấm gương xấu của xã hội, đặc biệt là giới Showbiz, giới gây ảnh hưởng rất mạnh lên sự hình thành nhân cách của giới trẻ.

Mới đây có thông tin, Trấn Thành rút khỏi gameshow “Siêu tài năng nhí” đang gây xôn xao mạng xã hội. Trước đó, nam nghệ sĩ từng vướng tranh cãi vì phát ngôn về “hào quang rực rỡ”. Như vậy là nước mắt Trấn Thành khóc cho ông ca sĩ ngông cuồng không gây nên lũ, mà gây nên hạn, hạn do chính Trấn Thành.

Đi trước là dư luận, đi sau là bàn tay sắt của chính quyền. Được biết, đến tháng 10/2023, chính quyền Cộng sản sẽ ban hành quy trình xử lý nghệ sĩ, xử lý KOLs vi phạm pháp luật. Đây là dấu hiệu cho thấy, chính quyền Cộng sản ngày càng mạnh tay với những nghệ sĩ có những hành động thiếu đạo đức trên mạng xã hội. Việc cấm xuất cảnh ca sĩ Vy Oanh và Công an TP. HCM đang điều tra nhiều nghệ sĩ dính đến cãi vã với bà Nguyễn Phương Hằng, thì rõ ràng, hạn đang đến với giới nghệ sĩ bẩn thật rồi.

Về tư cách đạo đức cá nhân của người vô danh thì không ai quan tâm làm gì, nhưng đạo đức cá nhân của người nổi tiếng là chuyện khác. Góp tiếng nói để làm sạch những nhân tố gây độc hại cho xã hội là cần thiết.

Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp)

 

Kasse animation 7.8.2023