“Trùm hốt cóc” Tô Đại Tướng dùng hạ sách che đậy trò “tóm cóc” Thái Văn Đường

Sau khoảng 72 giờ từ khi có thông tin Thái Văn Đường mất tích tại Thái Lan, thì đến 16h ngày 16/4, Cổng Thông tin Điện tử Công an tỉnh Hà Tĩnh đã đăng thông báo như sau:

“Phát hiện đối tượng xâm nhập trái phép vào Việt Nam

Công an xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn phát hiện một đối tượng không có giấy tờ tùy thân, xâm nhập trái phép vào Việt Nam.

Trước đó, chiều tối ngày 14/4/2023, Công an xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, phát hiện một đối tượng không có giấy tờ tuỳ thân, xâm nhập trái phép vào Việt Nam qua đường mòn, lối mở, ở khu vực biên giới thuộc xã Sơn Kim 1. Đối tượng khai nhận tên Đường Văn Thái, sinh năm 1982, quê quán thôn Hà Lâm 3, xã Thuỵ Lâm, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Công an huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh đã tiếp nhận đối tượng để kiểm tra, xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.”

Thông tin từ phía chính quyền Cộng sản

Đó là những gì mà phía chính quyền đã đưa tin.

Còn theo thông tin chúng tôi điều tra tại Thái Lan, trước khi mất tích khoảng 5 ngày, Thái Văn Đường có dẫn một người lạ mặt đến gặp bạn bè trong giới tị nạn tại Thái Lan. Người này khoảng 35 tuổi, được biết từ Việt Nam qua. Ngoài ra, Thái Văn Đường còn cho biết, ngày 13/4 anh sẽ ra sân bay Suvarnabhumi để đón bạn từ Việt Nam qua.

Sau khi có tin Thái Văn Đường bị bắt cóc, chúng tôi có đến nhà anh Đường và được hàng xóm cho biết, anh Đường dùng xe máy ra ngoài, đến giờ vẫn chưa về. Nhà của Thái Văn Đường thì vẫn cửa đóng then cài, trong sân không có xe máy của Đường. Được biết, xe máy của Thái Văn Đường là chiếc Honda scoopy. Sau khi Thái Văn đường mất tích, người bạn đi cùng Thái Văn Đường đến nhà một số người tị nạn tại Thái cũng không thấy tăm hơi.

Hình chụp khoảng 19h ngày 15/4, không có chiếc Honda scoopy mà Thái Văn Đường thường dùng

Thông tin bắt cóc Thái Văn Đường được nguồn tin từ Hà Nội báo cho Thoibao.de trưa ngày 14/4 và Thoibao.de đã tiến hành kiểm chứng rồi mới đăng tin. Và quả thật, Thái Văn Đường đã mất tích thật. Như vậy là, đến giờ phút này có thể khẳng định, Thái Văn Đường đã bị an ninh của Tô Lâm sang Thái Lan bắt. Anh Đường bị dẫn về theo đường bộ, từ Thái sang Lào và qua cửa khẩu Cầu Treo thuộc xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam. Vì thông báo của Công an Hà Tĩnh đã nói đến địa danh này.

Qua vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, bắt cóc nhà báo Trương Duy Nhất, thì không ai xa lạ gì trò bắt cóc của ông Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam Tô Lâm. Trò vu cho Thái Văn Đường “vượt biên trái phép” là để che đậy ngón nghề của ông Tô Lâm mà thôi. Trò này chỉ có thể qua mặt được trẻ con, không qua mặt được người lớn.

Tô Lâm sau nhiều lần để sơ hở chiêu trò của tội phạm bắt cóc, đã bị trong nước và thế giới lên án, thì giờ đây, ông Tô dùng một mẩu tin vu cho Thái Văn Đường nhập cảnh trái phép để che đậy trò đưa người sang Thái Lan bắt cóc. Có người nhận xét chua chát rằng, có lẽ ông Tô Lâm nên làm thủ lĩnh một nhóm chuyên bắt cóc lấy tiền chuộc, thì hợp lý hơn là làm một quan chức. Sự vô pháp vô thiên, bất chấp tất cả, bất chấp luật pháp trong nước và luật pháp Thái Lan để bắt cóc người.

Sự xấu xa của chính quyền, sự xấu xa của quan chức Việt Nam là không thể đếm xuể. Họ hô hào rằng “dân biết, dân bàn, dân kiểm tra”. Nhưng nếu dân biết điều xấu xa mà dám nói thì chắc chắn dân sẽ bị trả thù.

Sự cai trị của chính quyền Cộng sản dựa trên 2 loại luật, luật bằng văn bản được Quốc hội thông qua và luật rừng do họ tự đặt ra. Họ dùng luật rừng để làm cho toàn dân khiếp sợ. Nói như ông Trần Sỹ Thanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, thì “trong veo sợ gì”. Nếu Đảng Cộng sản “trong veo”, quan chức “trong veo” thì sợ gì lời đàm tiếu của dân chứ?

Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp)

Link tham khảo:

https://congan.hatinh.gov.vn/bai-viet/phat-hien-doi-tuong-xam-nhap-trai-phep-vao-viet-nam_1681635707.caht

 

 

Kasse animation 7.8.2023