Kháng cáo của phóng viên tờ Wall Street Journal Evan Gershkovich đã bị từ chối và sẽ ở lại nhà tù Nga với cáo buộc gián điệp nguỵ tạo

Nhà báo Nga bị bỏ tù Evan Gershkovich lần đầu tiên xuất hiện trước tòa

Nhà báo Mỹ Evan Gershkovich bị bỏ tù đầy thách thức đã nhìn chằm chằm vào các công tố viên của mình khi lần đầu tiên xuất hiện tại tòa án Nga.

Phóng viên Wall Street Journal, 31 tuổi, bị cảnh sát mật của Putin bắt vào tháng trước với cáo buộc nguỵ tạo làm gián điệp.

Trong đoạn phim về phòng xử án do đài truyền hình nhà nước Nga công bố, Gershkovich xuất hiện bên trong một phòng giam khổng lồ được sử dụng trong nhiều phiên tòa xét xử các tù nhân chính trị.

Nhà báo, người có hộ chiếu Nga và Anh, khoanh tay khi nhìn chằm chằm vào các công tố viên của mình một cách thách thức.

Mặc một chiếc áo sơ mi ca rô màu xanh, anh ta không nói bất cứ điều gì với các phóng viên đang tụ tập chụp ảnh anh ta tại tòa án ở Moscow.

Vào thứ ba, anh ấy biết rằng anh ấy đã thua khi kháng cáo chống lại việc giam giữ trước khi xét xử sau một phiên điều trần ngắn.

Ông Gershkovich bị bắt tại thành phố Yekaterinburg của Nga vào ngày 29/3 và bị buộc tội gián điệp.

Đây là cuộc tấn công mới nhất của Vladimir Putin vào báo chí tự do ở Nga kể từ cuộc xâm lược tàn bạo của ông vào Ukraine vào tháng Hai năm ngoái.

Gershkovich là vụ bắt giữ đầu tiên của Moscow đối với một nhà báo Mỹ về tội làm gián điệp kể từ sau Chiến tranh Lạnh.

Ông đã phủ nhận các cáo buộc chống lại mình và cảnh sát mật của Putin vẫn chưa cung cấp bất kỳ bằng chứng nào về hoạt động gián điệp.

Nga tuyên bố anh đang cố lấy thông tin quốc phòng mật cho chính phủ Hoa Kỳ.

WSJ cho biết anh đang ở trong thành phố để đưa tin về các hành động của đội quân đánh thuê Nga, Tập đoàn Wagner.

Thứ Ba tuần trước, Hoa Kỳ yêu cầu trả tự do cho Gershkovich và cáo buộc Điện Kremlin đã “giam giữ sai trái” ông.

Phiên tòa hôm nay là một phần của kháng cáo chống lại việc giam giữ anh ta, mặc dù nó dường như đã được Nga sử dụng như một cái cớ để bêu riếu anh ta.

Kháng cáo của anh ta đối với việc giam giữ trước khi xét xử đã bị tòa án ở Moscow bác bỏ hôm thứ Ba.

Điều này có nghĩa là anh ta sẽ bị giam giữ cho đến sớm nhất là ngày 29 tháng 5 trước khi vụ án của anh ta được đưa ra xét xử.

Nếu bị kết tội, anh ta phải đối mặt với án tù 20 năm.

Tuần trước, lá thư đầu tiên Gershkovich gửi về Mỹ đã được nhận.

Bức thư dài hai trang đề ngày 5 tháng 4 đã đến nhà của gia đình anh ở Philadelphia vào thứ Sáu.

Anh ấy nói rằng anh ấy “không mất hy vọng” và đang đọc sách và tập thể dục trong nhà tù Lefortovo nơi anh ấy đang bị giam giữ.

Gershkovich cũng nói đùa về thức ăn trong tù, khẳng định mẹ anh đã “chuẩn bị rất kỹ” cho tôi khi lớn lên.

Đại sứ Hoa Kỳ tại Nga, Lynne Tracy, đã có mặt trong phòng xử án cho phiên điều trần kháng cáo.

Bà nói rằng phóng viên bị bỏ tù có “sức khỏe tốt và vẫn mạnh mẽ.”

Vũ Quang – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Vì sao mất nước?

>>> Vietnam Airlines chưa hoàn thành báo cáo tài chính: Nguy cơ bị hủy niêm yết cổ phiếu

>>> Ngoại trưởng Mỹ “không hay biết” việc Việt Nam trục xuất công dân Nga phản đối chiến tranh Ukraine

>>> Võ Văn Thưởng có phải người kế nhiệm chức Tổng Bí thư?

“Trùm hốt cóc” Tô Đại Tướng dùng hạ sách che đậy trò “tóm cóc” Thái Văn Đường


Kasse animation 7.8.2023