Bí thư Hà Nội Đinh Tiến Dũng từ hầm tránh rốc-két trồi lên. An toàn rồi chăng?

Có thể nói ông Đinh Tiến Dũng, Bí thư Thành ủy Hà Nội, là người được hưởng lợi rất nhiều từ ông Vương Đình Huệ. Năm 2011, ông Vương Đình Huệ rời ghế Tổng Kiểm toán Nhà nước để lên ghế Bộ trưởng Bộ Tài chính, thì ông đã giới thiệu Đinh Tiến Dũng trám vào ghế Tổng Kiểm toán mà ông vừa rời đi.

Ông Vương Đình Huệ ngồi ghế Bộ trưởng Bộ Tài chính không chịu nổi Nguyễn Tấn Dũng, nên tháo chạy sang Ban Bí thư và được ông Nguyễn Phú Trọng trao cho ghế Trưởng ban Kinh tế Trung ương để chờ thời. Khi đi, ông Vương Đình Huệ cũng cố sức đưa ông Đinh Tiến Dũng vào thay thế. Thế rồi năm 2021, khi ông Vương Đình Huệ rời ghế Bí thư Thành ủy Hà Nội, nhận chức Chủ tịch Quốc hội, ông Huệ lại giới thiệu ông Đinh Tiến Dũng vào ghế Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Bí thư Thành ủy Hà Nội – Đinh Tiến Dũng

Ai cũng biết, ông Vương Đình Huệ hiện nay là “đại đệ tử” của ông Nguyễn Phú Trọng. Ai nấp dưới trướng Vương Đình Huệ cũng “hưởng sái” ít nhiều về sự che chở quyền lực, từ bàn tay của người có quyền lực nhất Đảng.

Ngày 9/9/2021, ông Nguyễn Phú Trọng cho Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật ông Đinh Tiến Dũng, do sai phạm trong thời kỳ ông làm Bộ trưởng Bộ Tài chính, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Với án kỷ luật này, nhiều người nghĩ ông Nguyễn Phú Trọng sẽ quẳng ông Bí thư Thành ủy Hà Nội vào lò, tuy nhiên, từ đó đến nay đã hơn 1 năm 6 tháng, nhưng ông Đinh Tiến Dũng vẫn không hề hấn gì. Nhiều người nghĩ, đây là án treo ông Nguyễn Phú Trọng dành cho ông Đinh Tiến Dũng. Đây rõ ràng là cách “giơ cao đánh khẽ” của ông Nguyễn Phú Trọng với ông cựu Bộ trưởng Bộ Tài chính này.

Được biết, những người bị kỷ luật sau ông Đinh Tiến Dũng, kẻ thì xộ khám, kẻ thì ngã ngựa. Ví dụ: ông Chu Ngọc Anh và Nguyễn Thanh Long đã xộ khám; ông Vũ Đức Đam và ông Phạm Bình Minh thì ngã ngựa. Còn riêng ông cựu Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thì không bị kỷ luật, nhưng vẫn bị hất cho ngã ngựa. Nói như thế để thấy, ông Nguyễn Phú Trọng đã ưu ái ông Đinh Tiến Dũng như thế nào?!

Ông Vương Đình Huệ, người có nhiều giúp đỡ ông Đinh Tiến Dũng

Theo thông tin mà chúng tôi nhận được, sở dĩ ông Đinh Tiến Dũng không sao là nhờ ông Vương Đình Huệ nói đỡ cho vài lời trước mặt ông Tổng Bí thư. Và ông Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng biết thân biết phận, nên ẩn mình, không làm gì ồn ào trước báo chí trong thời gian vừa qua. Nếu so với người đồng cấp tại TP. HCM, Nguyễn Văn Nên, thì ông Đinh Tiến Dũng im lặng hơn nhiều. Trong thời kỳ lò bốc hỏa ngất trời như thế này, nếu ồn ào có thể sẽ thiệt thân chứ không được gì. Việc “ở ẩn” của ông Bí thư Thành ủy Hà Nội, có người ví von là ông đang nấp trong hầm tránh bom, để đợi những trận “oanh tạc” lắng xuống ông lại “trồi lên”.

Ngày 31/3 vừa qua, ông Bí thư Thành ủy Hà Nội đã xuất hiện trước báo chí. Ông Dũng nói về việc “Nghiên cứu cho thuê vỉa hè ở tuyến phố có hạ tầng phù hợp”. Lần này ông Đinh Tiến Dũng xuất hiện trong sự kiện không mấy ấn tượng, nhưng cũng là xuất hiện. Việc xuất hiện lần này giống như hành động “đi nhẹ nói khẽ” của một con người sợ sệt vậy.

Trò chơi quyền lực trong chính quyền này là mạnh thắng yếu thua. Kẻ lên voi nhờ nhóm lợi ích của họ đang có lợi thế, người xuống chó cũng bởi vì họ đầu quân cho nhóm yếu thế. Có người sai nhiều nhưng vẫn bình chân như vại, mà cụ thể nhất là ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an. Ông này dính vụ án Mobifone mua AVG rất nghiêm trọng, nhưng thế thì đã sao? Vì ông là người của ông Tổng. Đấy là bài học cho những người làm chính trị dưới chế độ Cộng sản. Đôi khi hơn nhau chỉ ở việc chọn phe chứ chẳng phải tài năng gì cả.

Với sai phạm của ông Đinh Tiến Dũng, ông hoàn toàn có thể bị ngã ngựa nhưng giờ đây vẫn an toàn, bởi ông là người được Vương Đình Huệ giúp đỡ. Chỉ cần như thế thì ông Đinh Tiến Dũng vẫn bình yên, miễn sao đừng làm gì ồn ào là được.

Thu Phương -Thoibo.de (Tổng hợp)

Link tham khảo:

https://vnexpress.net/bi-thu-ha-noi-nghien-cuu-cho-thue-via-he-o-tuyen-pho-co-ha-tang-phu-hop-4587932.html

https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/hanoi-party-chief-faces-purge-09102021074336.html

 

 

Kasse animation 7.8.2023