Miếng ăn triệu đô của các tướng Công an, Bộ Công an thời ông Tô thối nát tột cùng

Ngày 18/2 vừa qua, ông Đinh Văn Nơi cho Công an Quảng Ninh tóm Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca vì tội chạy án. Sau đó Bộ Công an công bố ông Đỗ Hữu Ca nhận 35 tỷ đồng để chạy án. Chỉ cần một vụ án, ông Tướng Công an này đã có được gần 1,5 triệu đô la Mỹ, một con số không thể nào tin nổi.

Theo thông tin mật mà chúng tôi nhận được từ giới quan chức giấu tên, cung cấp rằng, dưới thời ông Tô Lâm, mỗi suất giám đốc công an tỉnh/thành phố là 30 tỷ đồng. Con số này ban đầu chúng tôi ngờ ngợ là thổi phồng, nhưng người cung cấp xác định, đấy là con số trung bình, không phải là con số cao nhất. Tuy nhiên, đến vụ án Đỗ Hữu Ca thì mới thấy, thông tin này là có cơ sở chứ không phải thổi phồng. Nếu chỉ cần một lần chạy án mà bỏ túi hàng chục tỷ đồng, thì con số 30 tỷ cho một suất thuyên chuyển làm giám đốc công an tỉnh là không cao, thậm chí còn quá rẻ nữa đằng khác.

Đỗ Hữu Ca cắn một miếng, 35 tỷ

Những suất như giám đốc công an các tỉnh biên giới, công an các thành phố lớn như TP. HCM, Hà Nội hay Hải Phòng, An Giang, Quảng Ninh vv… là những suất bán rất có giá. Ngày 3/4, Bộ Công an cho biết, họ đã khởi tố ông Nguyễn Anh Tuấn, cựu Phó Giám đốc Công an Hà Nội về tội Đưa hối lộ, Môi giới hối lộ, Nhận hối hộ, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ông Nguyễn Tuấn Anh bị cáo buộc nhận hơn 61 tỷ đồng để giúp hai doanh nhân không bị xử lý hình sự trong vụ án “chuyến bay giải cứu”.

Thực ra, những ông tướng công an chính quyền khui ra vì đã nhận tiền chạy án, chỉ là phần bị bại lộ. Còn những ông tướng không bị bại lộ thì vẫn cứ làm ăn như thế. Lính có nhà nước nuôi, tướng công an chỉ cần nhận tiền để chạy án, rồi chia lại một ít cho lính, còn lại mình hưởng. Thực sự với tướng công an thì quả thật làm giàu không khó.

Cựu Phó Giám đốc Công an Hà Nội cạp một miếng 61 tỷ

Ông Nguyễn Đức Chung là cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP Hà Nội và là cựu Giám đốc Công an Tp Hà Nội. Ông Chung không bị bắt về tội chạy án mà bị bắt về rất nhiều tội khác. Thời gian ông làm Giám đốc Công an thành phố, và một thời gian ngắn ông làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, không biết ông kiếm tiền cách nào mà ông vung tiền rất mát tay trước tòa. Ông công khai bỏ ra 25 tỷ đồng để mua 3 năm tù ít ỏi. Phải là người rất giàu có mới dám chi như vậy.

Câu chuyện công an nhận tiền bảo kê, nhận tiền chạy án, không phải là mới. Nó là bản chất của ngành công an từ nhiều năm qua, tuy nhiên, ở cái thời ông Tô Lâm làm Bộ trưởng, thì mức độ ăn bạo của các tướng công an mới kinh khủng. Xét về chức trách, thì với một lực lượng công an như thế, làm sao họ có thể bảo vệ sự bình an cho xã hội được?

Bộ Công an mỗi năm được Trung ương chi ngân sách rất hậu hĩnh, gần 100 ngàn tỷ đồng, gấp gần 14 lần ngân sách chi cho y tế. Tuy nhiên, chuyện trút tiền xuống Bộ Công an không làm cho các tướng tá ngành này hết tham mà họ vẫn tìm cách vơ vét càng nhiều càng tốt.

Người ta thường nói, thượng bất chính hạ tất loạn, trong trường hợp này, nhìn vào ông Bộ trưởng Bộ Công an và các tướng tá dưới quyền thì không sai chút nào. Ông Bộ trưởng thì sang nước khác bắt cóc người như chốn không người, không cần biết luật pháp nước sở tại như thế nào, không cần biết luật quốc tế như thế nào. Đấy là trong nhiệm vụ, còn trong đời sống thì ông ta dám dùng tiền thuế của dân ăn thịt bò dát vàng, với giá trị bữa ăn lên đến hàng ngàn đô la Mỹ. Vậy thì làm sao ông có đạo đức?

Có thể nói, dưới thời ông Tô Lâm làm Bộ trưởng, ngành công an chưa bao giờ nát như thế này. Với vị trí giám đốc công an tỉnh/thành phố, mà người ta cắn mỗi miếng đến triệu đô, thì xã hội còn lại gì?

Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp)

 

Kasse animation 7.8.2023