Vụ thả 4 tiếp viên hàng không, Lê Hồng Nam cột chân Nguyễn Văn Nên và Tô Lâm

Câu chuyện về việc Công an thành phố HCM thả 4 nữ tiếp viên hàng không bị chỉ trích mạnh mẽ từ cộng đồng mạng. Và thậm chí, có nhiều bài phân tích cho thấy, vụ thả này có mùi của trò can thiệp từ giới có quyền lực lớn, đồng thời cũng làm lộ ra sự đấu đá giữa Bộ Công an và Bộ Tài chính.

Cộng đồng mạng có đến hàng triệu cái đầu, và có rất nhiều người trong đó là những nhà phân tích sắc sảo, ông Thiếu tướng Lê Hồng Nam không thể qua mắt được họ. Vấn đề của ông Lê Hồng Nam là làm sao chữa sai cho hành động tùy tiện thả tội phạm ma túy như thế.

Thiếu tướng Lê Hồng Nam – Giám đốc Công an TP. HCM

Theo chúng tôi được biết, những ngày qua, ông Lê Hồng Nam cho họp hành để đối phó vụ án vận chuyển ma túy này. Điều đặc biệt là, ông Nam không hề đẩy nhanh tốc độ điều tra bằng cách tung những lính tinh nhuệ nhất trong ngành, mà ông lại họp để đối phó với truyền thông, đối phó với dư luận cho rằng, ông đã tùy tiện thả người không đúng quy trình tố tụng hình sự.

Cho tới giờ này, ông Lê Hồng Nam cũng chỉ đốc thúc lính làm việc với báo chí, đăng nội dung như thế nào để làm dịu bớt tình hình. Phía Công an TP. HCM đến nay vẫn trả lời trên báo chí là đang tiếp tục điều tra 4 cô tiếp viên đã được thả. Thực tế, từ ngày 4 nữ tiếp viên này được về, thì các cô vẫn chưa có lần nào đến cơ quan điều tra để chịu xét hỏi. Mà nếu có muốn điều tra xét hỏi 4 cô này, thì phải tạm giam, chứ không thể cứ mỗi lần lấy cung là một lần phải mời các cô này đến cơ quan điều tra. Cái sai của ông Lê Hồng Nam đã quá rõ ràng, dù có chống chế trên báo chí thế nào cũng không thể che đậy được hành động vô pháp của một ông Giám đốc Công an thành phố.

Sai phạm của ông Lê Hồng Nam nói riêng và Công an TP. HCM nói chung là rất nghiêm trọng. Tuy nhiên, phía Bộ Tài chính cũng không dám lên tiếng tố cáo hành động này, mà chỉ làm một hành động rón rén, đó là cho ông Hồ Đức Phớc viết thư tuyên dương Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất phá án. Làm như thế là ám chỉ Công an TP. HCM đã đổ sông đổ biển công lao của Hải quan, nhưng ám chỉ thì làm được gì với một ông tướng bất chấp luật pháp như Lê Hồng Nam?

Chuyện chống chế trên báo chí không xong, ông Lê Hồng Nam lại khéo léo cột lãnh đạo cấp cao dính chùm để chạy tội. Vào sáng ngày 1/4, tại phiên họp về tình hình kinh tế của TP. HCM, ông Lê Hồng Nam, Thiếu tướng , Giám đốc Công an TP. HCM đã có phát biểu rằng, “vụ việc các tiếp viên hàng không liên quan hành vi vận chuyển ma túy được người dân và dư luận quan tâm. Trong vụ việc này, Công an TP. HCM đã báo cáo Thường trực Thành ủy, Lãnh đạo Bộ Công an và triển khai các biện pháp điều tra”.

Sếp của ông Lê Hồng Nam tại Thành ủy TP. HCM là ông Nguyễn Văn Nên, sếp ngành của ông Lê Hồng Nam là Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Thực ra, ông Tô Lâm và ông Nguyễn Văn Nên không can thiệp vào nhiệm vụ của ông Lê Hồng Nam, ông Nam làm xong rồi báo cáo lại mà thôi. Mà chuyện thả 4 nữ tiếp viên vận chuyển ma túy là chuyện đã rồi, các ông kia cũng chỉ biết mà gật chứ không nhúng tay vào chuyện này. Trước những chỉ trích quá rát của truyền thông, Lê Hồng Nam đã khôn khéo cột chân hai ông xếp này vào.

Lời phát biểu cột Tô Lâm và Nguyễn Văn Nên của ông Lê Hồng Nam

Sẽ không có lời bào chữa nào thỏa đáng cho hành động vô pháp vô thiên của ông Giám đốc Công an TP. Có lẽ ông Nam chỉ chống chế và khỏa lấp, đợi dư luận lắng xuống rồi cho chìm xuồng vụ án. Rất nhiều người cho rằng, với hành động thả người tùy tiện của Công an TP. HCM thì nó đã phơi bày gần như sự thật về đường dây vận chuyển chất ma túy này rồi. Đường dây này không thể phá mà do bên Hải quan làm rùm beng nên họ mới vào cuộc mà thôi. Vụ án này có khả năng rất cao là chìm xuồng.

Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp)

Link tham khảo:

https://dantri.com.vn/phap-luat/giam-doc-cong-an-tphcm-len-tieng-vu-4-tiep-vien-hang-khong-mang-ma-tuy-20230401110838084.htm

Kasse animation 7.8.2023