Mạnh hơn Nguyễn Đức Chung, chấp cả Nguyễn Thanh Nghị, kẻ “siêu quyền lực” là ai?

Cựu Chủ tịch TP. Hà Nội Nguyễn Thế Thảo là người ra Công văn số 2132/UBND-TH về việc xử lý, thay thế cây xanh đô thị trên địa bàn thành phố. Công văn này được ban vào ngày 1/4/2015. Đây là văn bản chỉ đạo Sở Xây dựng cho chặt 6.700 cây cổ thụ trên toàn thành phố. Dự án này là một tiêu cực lớn, người dân Hà Nội khi đó đã biểu tình chống chặt cây xanh, nên kế hoạch này mới tạm dừng lại, sau khi đã đốn hạ hàng trăm cây cổ thụ.

Công văn chỉ đạo chặt cây của Nguyễn Thế Thảo

Mới đây, báo chí cho biết, ông Nguyễn Đức Chung, cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, người kế nhiệm ông Thảo, đang bị buộc tội là đã chỉ đạo miệng, chuyển từ đấu thầu sang đặt hàng, đối với dự án trồng cây xanh trên địa bàn Hà Nội. Theo kết luận điều tra, với cương vị là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, với mục đích can thiệp, chỉ đạo toàn diện, xuyên suốt công tác trồng cây trên địa bàn Hà Nội, ông Chung đã chủ trì một cuộc họp và đưa ra kết luận: Tạm dừng việc đấu thầu tại các quận, huyện và thu gọn đầu mối về Sở Xây dựng Hà Nội thực hiện.

Với việc chỉ đạo miệng, để thu thập bằng chứng không phải dễ, bởi lời nói gió bay, không để lại vết tích. Vậy mà Bộ Công an truy ra được sai phạm của ông Chung. Trong khi đó, ông Nguyễn Thế Thảo đã để lại văn bản sai phạm rành rành, vậy mà Bộ Công an lại không truy cứu ông này. Ngoài ra, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng làm lơ luôn sai phạm của ông Thảo. Đây là cách đốt lò rất khó hiểu của ông Nguyễn Phú Trọng. Hạt bụi thì ông nhìn thấy, nhưng con voi thì ông không thấy.

Sai phạm của ông Nguyễn Thế Thảo đâu chỉ là vấn đề chặt cây xanh, dưới thời ông này, quy hoạch thành phố Hà Nội bị băm nát.

Được biết, tháng 7/2022, ông Nguyễn Thanh Nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng xua Thanh tra Xây dựng đi thanh tra việc quy hoạch của thành phố Hà Nội thời ông Nguyễn Thế Thảo làm Chủ tịch. Và Kết luận số 39/KL-TTr, ngày 17/5/2022, của Thanh tra Bộ Xây dựng, cho biết, quy hoạch của Hà Nội có nhiều sai phạm, đặc biệt là tuyến đường Lê Văn Lương – Tố Hữu. Tuy nhiên, sau đó Sở Xây dựng Hà Nội đã phản pháo lại Bộ Xây Dựng, và cho đến nay, ông Nguyễn Thanh Nghị cũng chưa làm gì được.

Sai phạm thì đã rõ, nhà xây vượt tầng hàng loạt, đất cho công viên, cho trường học, bị chiếm lấy và giao cho các doanh nghiệp làm dự án cao tầng. Không gian xanh thiếu, không gian ngầm không còn chỗ để phát triển, sinh ra ngập úng triền miên mỗi khi có mưa lũ. Đấy là những thực tế mà người dân sống quanh trục đường kể trên đã nếm trải. Tuy nhiên, một Sở Xây dựng nhỏ bé vẫn không xem Bộ Xây dựng ra gì. Sự việc đến nay vẫn dậm chân tại chỗ mà không có tiến triển gì.

Hiện nay, một số người dân Hà Nội không đặt câu hỏi là ông Nguyễn Thế Thảo có sai hay không, mà họ đặt câu hỏi, tại sao một con người có nhiều sai phạm rõ ràng, có văn bản chỉ đạo sai rõ ràng như vậy, mà Trung ương Đảng không làm gì ông ta? Những sai phạm mà ông Nguyễn Thế Thảo để lại cho thành phố Hà Nội là rất nặng nề. Quy hoạch thành phố bị băm nát, người dân thủ đô bị cướp mất không gian sinh hoạt cộng đồng, những điều này không thể hồi phục được. Vậy mà ông Thảo không sao. Hay ông Thảo được người có quyền lực lớn nhất bảo vệ?

Nguyễn Đức Chung sai phạm trong quyền hạn thì ông đã phải trả giá là hợp lý, ông Chu Ngọc Anh cũng thế. Ông Chu Ngọc Anh đang phải trả giá bằng việc ngồi tù, còn ông Nguyễn Thế Thảo thì sao?

Sai phạm triệu người thấy, triệu người biết, vậy mà ông vẫn được an toàn. Vậy thì câu nói “chống tham nhũng không có vùng cấm” của ông Nguyễn Phú Trọng đáng tin ở mức nào? Hay là “không có vùng cấm, trừ phe ta”? Thực ra ông Nguyễn Phú Trọng nói vậy, nhưng không phải vậy.

Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp)

Link tham khảo:

https://dantri.com.vn/phap-luat/ong-nguyen-duc-chung-dung-thu-doan-xao-quyet-trong-vu-an-cay-xanh-20230328101022719.htm

https://dantri.com.vn/phap-luat/ong-nguyen-duc-chung-dung-thu-doan-xao-quyet-trong-vu-an-cay-xanh-20230328101022719.htm