Hồ Đức Phớc – đa mưu và Tô Lâm – bất chấp “choảng nhau”, đa mưu “ẳng” trong bất lực?

Vụ Công an TP. HCM thả 4 tiếp viên hàng không vận chuyển ma túy là cách làm sai mười mươi, không thể chối cãi. Hầu hết các bài phân tích, bình luận trên mạng xã hội đều cho thấy, Công an TP. HCM đã tùy tiện, sai luật tố tụng hình sự. Tuy nhiên, cả xã hội vẫn bất lực với cách hành xử vô pháp của lực lượng công an.

Ở Việt Nam, người ta gọi lực lượng công an bằng cái tên “luật là tao, tao là luật”. Nghĩa là lực lượng này muốn làm gì thì làm, và tự xem mình là người làm ra luật. Trong các vụ án chính trị, cách hành xử không tôn trọng pháp luật của lực lượng công an là chuyện thường xảy ra. Trong các vụ án hình sự thông thường thì ít gặp hơn. Tuy nhiên, với việc thả 4 nữ tiếp viên cho thấy, bản chất “luật là tao, tao là luật” đang được công an áp dụng, cả cho những vụ án ngoài lĩnh vực chính trị. Họ đã lạm dụng quyền lực công khai và trắng trợn hơn trước rất nhiều.

Một kiểu làm việc dẫm lên pháp luật của Công an TP. HCM

Thông thường, khi vụ án mà đưa rầm rộ lên mặt báo, thì xem như là chuyện đã rồi. Lực lượng Công an có muốn ém chìm xuồng cũng không thể được, bởi cả xã hội đều biết.

Lực lượng Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất trực thuộc Bộ Tài chính đã làm rất bài bản. Họ đã chuẩn bị báo chí để bên công an không ém được, tuy nhiên, họ đã nhầm. Khi Công an trắng trợn thả người, thì bên Hải Quan làm gì được? Bởi “luật là tao, tao là luật” cơ mà?

Việc kéo báo chí vào cuộc làm rùm beng lên cho thấy, bên Hải quan có mưu kế, mà phải nói là mưu rất hay. Tuy nhiên, lần này bên Hải quan đã không làm gì được, khi mà 4 tiếp viên hàng không được bàn giao cho Công an. Vì vụ án liên quan đến tội phạm hình sự, nên bắt buộc phải giao cho Công an.

Ngày 28/3 vừa qua, ông Hồ Đức Phớc, Bộ trưởng Bộ Tài chính, đã thư gửi biểu dương các lực lượng chức năng vì kịp thời triệt phá đường dây vận chuyển hơn 11kg ma túy từ Pháp về Việt Nam. Điều này gián tiếp tố lực lượng công an đã sai phạm trong vụ án này?

Lực lượng Công an Việt Nam hiện nay không cần giấu giếm những hành động vô pháp nữa. Đến Bộ Tài chính còn không làm được gì họ, thì người dân làm sao có thể áp lực buộc Công an phải thượng tôn pháp luật? Là lực lượng được mệnh danh là thanh kiếm của chế độ, Đảng Cộng sản dưới thời ông Nguyễn Phú Trọng đã thả nổi cho Bộ Công an tự tung tự tác.

Thượng tôn pháp luật mới mang lại một xã hội bình yên, không phải phe này đánh phe kia, ban ngành này thọc gậy ban ngành kia, làm cho mọi chính sách trở nên trì trệ hoặc thậm chí là thất bại. Tình trạng Việt Nam hiện nay là như thế, trong Đảng thì phe này lo choảng phe kia. Trong nhóm lợi ích lớn nhất là Đảng Cộng sản thì cũng có bên Đảng choảng bên Chính phủ. Trong Chính phủ thì bộ này làm bộ  kia phá, mà cụ thể nhất là vụ án 4 tiếp viên hàng không buôn ma túy từ Pháp về Việt Nam vừa qua.

Việc ông Hồ Đức Phớc khen Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất chẳng khác nào một tiếng “ẳng” trong bất lực. Hải quan làm đúng, công lao của Hải quan theo dõi, ém quân, âm thầm huy động báo chí chờ kết quả. Vậy mà Công an TP. HCM lại đổ sông đổ biển những gì mà Hải quan đã thực hiện.

Lá thư của ông Hồ Đức Phớc

Chính quyền Cộng sản luôn hô hào họ là “Nhà nước pháp quyền Xã hội Chủ nghĩa”. Tuy nhiên, như lời cố Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Nguyễn Văn Thiệu nói, thì những gì mà Cộng sản hô hào, thì họ không làm. Cái gọi là pháp quyền của họ chỉ là sự tùy tiện và vô pháp.

Sống trong chế độ này là phải câm, phải điếc, chỉ biết chăm lo cho miếng ăn của mình, thì mới có thể không bức xúc. Còn nếu tìm hiểu về chính trị, tìm hiểu về dân chủ và những giá trị khác, thì rất khó để người dân câm họng được, bởi bất công, vô pháp cứ được lực lượng chức năng ngang nhiên thực hiện.

Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp)

Link tham khảo:

https://baomoi.com/bo-truong-bo-tai-chinh-gui-thu-khen-vu-triet-pha-11-kg-ma-tuy/c/45414445.epi

 

Kasse animation 7.8.2023