Đại tá uống bia ôm gái Trần Đức Việt làm giàu bằng lương 3 cọc như thế nào?

Câu chuyện về dinh cơ của ông Đỗ Hữu Ca ngụ tại bờ sông Giá (Kênh Giang, Thủy Nguyên, Hải Phòng) là câu chuyện dậy sóng từ năm 2019. Diện tích biệt phủ của ông này lên đến 7000m2, điều đáng nói là, biệt phủ này lấn sông mà không ai làm gì được.

Chỉ một lần chạy mánh, ông Đỗ Hữu Ca đã bỏ túi đến 35 tỷ đồng, cho nên, việc ông này ở biệt phủ không có gì khó hiểu. Lương ông Ca là lương dành cho Thiếu tướng, theo quy định về cấp bậc lương của một sĩ quan Công an hoặc quân đội, thì là 12,8 triệu đồng. Như vậy, đến bao giờ ông Ca mới xây được biệt phủ? Chỉ có tham ô hoặc làm ăn phi pháp mà thôi.

Căn nhà được cho là của Đại tá Trần Đức Việt

Tướng Công an nào cũng vậy, họ làm giàu bằng cách tham ô, bằng cách tiếp tay cho tội phạm, như bảo kê, chạy án, nuôi án vv… Cho nên, các giám đốc công an tỉnh rất giàu. Câu chuyện hôm nay là dinh cơ của Đại tá Trần Đức Việt, cựu Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị, người đã bị tung clip uống bia ôm gái mới đây.

Quảng trị là một tỉnh nghèo, có lẽ là đứng trong top 5 tỉnh nghèo nhất Việt Nam. Vậy mà, cơ ngơi của ông sếp Công an này làm cho ai cũng phải choáng ngợp, nếu nhìn thấy nó. Dân trong ngành Công an của tỉnh Quảng Trị cho rằng, trong các đời giám đốc công an tỉnh, chưa có một ai thâu tóm quyền lực cho băng nhóm, cho anh em ruột của mình, và vơ vét của cải vật chất về cho gia đình mình, một cách tàn bạo như Đại tá Việt.

Được biết, khi đang là Phó Giám đốc Công an Quảng Trị, trong phần kê khai tài sản, Đại tá Việt khai rằng, bản thân chỉ có 1 căn nhà cấp 4 nằm ở số 52 Lê Lợi, TP. Đông Hà, và vài trăm triệu đồng gửi tiết kiệm ở ngân hàng. Ấy vậy mà, chỉ sau một thời gian ngắn, sau khi ông ta lên nắm quyền Giám đốc Công an Quảng Trị, một căn biệt thự nguy nga tráng lệ đã mọc lên trên một diện tích đất rộng lớn. Căn biệt thự này có tường cao 5m, thường xuyên đóng kín cửa ra vào.

Theo thông tin từ những người trong cuộc, cách làm ăn của ông Đại tá Việt là “trấn lột”. Với quyền bính trong tay, ông cho thuộc hạ cùng quê Vĩnh Linh với ông, đi “săn mồi”. Chúng buộc những con mồi phải đến… nộp mạng, bằng những khoản tiền lớn, mà dân xã hội thường gọi là “hụi chết”. Dân Đông Hà ai cũng biết đến Đại tá Mạnh biệt danh là Mạnh “sứt”, Trung tá Sơn biệt danh Sơn “Tam mao”. Vì được Đại tá Việt ưu ái bố trí vào vị trí Trưởng phòng Kinh tế, Trưởng phòng Hình sự, nên 2 người này đã tự biến mình thành những cái máy in tiền cho Đại tá Việt.

Có thể nói, mỗi viên gạch xây biệt thự nguy nga cho Đại tá Việt, được người dân Quảng Trị ví như một giọt nước mắt của dân lành. Mỗi phách gỗ lớn trong căn biệt thự này được xem như một niềm oan khuất… Không dừng lại ở đó, Đại tá Việt ưu ái 2 người em ruột của mình là Trung tá Hùng và Đại úy Phương, mỗi người cũng sở hữu một căn biệt thự bề thế, ngay tại trung tâm thành phố Đông Hà.

Sự giàu có nhanh như thổi của anh em Đại tá Trần Đức Việt đã làm cho không ít người dân Quảng Trị, kể cả các đồng chí của ông Việt, đặt câu hỏi, rằng, đến bao giờ, chính quyền mới đưa con người này ra ánh sáng công lý, vì những gì họ đã làm? Lương Đại tá chỉ 11,9 triệu đồng, thì lấy đâu ra nhiều tiền để xây biệt phủ?

Kết quả học tập của Trần Đức Việt Anh, nợ 12 môn ở Đại học Lạc Hồng

Không những cách làm tiền của ông Đại tá Việt bị phản ánh, mà cách bố trí nhân sự kiểu “gia đình trị” của ông cựu Giám đốc Công an tỉnh này, cũng là yếu tố mà chính quyền của Đảng Cộng sản cần phải xem xét. Có thông tin cho biết, ông Việt còn nhét đứa con trai tên Trần Đức Việt Anh chưa tốt nghiệp đại học, vào làm việc tại Phòng Cảnh sát Kinh tế Quảng Trị. Trần Đức Việt Anh còn nợ đến 12 môn tại Đại học Hồng Bàng. Vị trí mà ông Việt đưa con trai vào là vị trí béo bở. Khi ông dành nó cho người nhà, đồng nghĩa với việc ông tước mất cơ hội của sĩ quan công an khác.

Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp)

Link tham khảo:

https://baotiengdan.com/2018/05/19/ve-quang-tri-ngam-dinh-co-cua-dai-ta-tran-duc-viet/

 

Kasse animation 7.8.2023