Trong tù, Phương Hằng đưa ống ngắm, tỉa từng em. Lần này là ca sỹ Vy Oanh?

https://youtu.be/O-RvASCtzF4

Ngày 24/2 vừa qua, bà Đặng Thị Hàn Ni (tức nhà báo Hàn Ni) bị Công an thành Phố HCM khởi tố và bắt tạm giam vì tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo Điều 331 Bộ luật Hình sự. Đây được xem như là phát súng đầu tiên của bà Nguyễn Phương Hằng. Trước khi bị bắt, bà Nguyễn Phương Hằng đã tố cáo 35 người, trong đó có bà Đặng Thị Hàn Ni, ông Trần Văn Sỹ và ca sĩ Vy Oanh.

Ca sĩ Vy Oanh bị triệu tập

Sau khi bà Đặng Thị Hàn Ni bị bắt đúng một tháng, Công an TP. HCM đã có giấy triệu tập ca sĩ Vy Oanh do liên quan đến đơn tố giác của con trai bà Nguyễn Phương Hằng. Được biết, bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh ( tức ca sĩ Vy Oanh) bị Nguyễn Quang Tuấn (con trai bà Nguyễn Phương Hằng) tố giác về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp cá nhân” của bà Nguyễn Phương Hằng.

“Trạng chết thì Chúa cũng băng hà” là một điển tích trong truyện Trạng Quỳnh. Chúa cố tình hại chết Trạng, thì Trạng cũng cho Chúa băng hà. Trong trường hợp đấu nhau giữa bà Nguyễn Phương Hằng và nhóm nghệ sĩ, nhà báo liên quan, cả hai bên đều tố cáo nhau, và cho đến nay, Công an TP. HCM đang xử lý cả hai.

Mặc dù bà Nguyễn Phương Hằng đang ngồi tù, nhưng bà Hằng vẫn còn người thân bên ngoài lo chuyện tố cáo các nghệ sĩ và nhà báo lên tòa án. Bà Hằng có tiền, bà có bộ máy thực hiện công tác tố tụng. Xem ra, giới nghệ sĩ khó có thể làm hại được bà mà bản thân mình vẫn yên ổn.

Thực ra mà nói, bà Nguyễn Phương Hằng tố cáo những sự việc bất lương trước mắt, bản thân bà tố cáo những điều có thật. Không phải ngẫu nhiên mà bà Hằng tố trong một thời gian dài mà giới nghệ sĩ và nhà báo im thin thít, chỉ khi họ chịu hết nổi rồi mới đáp trả.

Có người nói, việc bà Hằng lên tiếng về con người ông Phan Văn Mãi là cần thiết, bởi con người này có cách làm chính trị mờ ám và có những mối quan hệ bất minh. Đặc biệt là mối quan hệ giữa ông này và ông thầy lang chữa bệnh bằng trò lừa đảo Võ Hoàng Yên. Điều đáng nói là, ông Võ Hoàng Yên đã lừa đảo trong một thời gian dài, bị bà Nguyễn Phương Hằng vạch trần, nhưng ông ta vẫn bình chân như vại. Ở cấp quyền lực cao hơn, ông Nguyễn Phú Trọng cần làm rõ mối quan hệ này của ông Phan Văn Mãi, và cũng cần làm rõ thế lực nào bao che cho ông Võ Hoàng Yên.

Vụ án bà Nguyễn Phương Hằng đang được Chính quyền TP. HCM cho hốt cả 2 bên. Có lẽ, chẳng bên nào thân với chính quyền. Còn chính quyền Cộng sản thì đang xem 2 nhóm đấu nhau này là 2 nhóm lộn xộn, họ cũng muốn dẹp sạch, để đừng bên nào ngứa miệng tiết lộ những điều liên quan đến quan chức to của chính quyền, mà đặc biệt là ông Phan Văn Mãi.

Cho tới nay, chính quyền Cộng sản đang cố ép bà Nguyễn Phương Hằng nhận tội, để bà phải ngồi tù. Tuy nhiên, qua một năm bắt tạm giam và điều tra, có vẻ như ông Phan Văn Mãi cũng không có đủ cơ sở để kết án đối với bà Hằng. Về mặt pháp lý, bà Hằng có đủ sức để đấu với cơ quan tố tụng.

Lần này ca sĩ Vy Oanh chỉ bị mời lên làm việc. Liệu bà Vy Oanh có bị khởi tố hay không thì còn phải chờ. Được biết, ở bên ngoài, con của bà Hằng đang ráo riết làm tiếp những gì mà mẹ của họ đã dự định làm. Cho nên, rất có thể, sắp tới đây, một số nghệ sĩ và nhà báo phải gặp khốn đốn vì pháp luật. Đặc biệt là nghệ sĩ Hoài Linh, ông này dùng 14 tỷ của bá tánh như thế nào, cho tới nay không thấy ông có giải trình thỏa đáng nào.

Trong cuộc chiến này, dù bà Nguyễn Phương Hằng ở trong tù, nhưng có người thay bà làm những việc liên quan đến tố giác, nên bà có thể “tỉa từng em” dính chàm.

Thu Phương – Thhoibao.de (Tổng hợp)

Link tham khảo

https://cafebiz.vn/cong-an-tp-hcm-trieu-tap-ca-si-vy-oanh-176230324100107287.chn

 

Kasse animation 7.8.2023