Nguyễn Đức Chung bị cây xanh “đè”, Nguyễn Thế Thảo đang run?

Cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đang bị nhiều vụ án bủa vây. Mới đây, mà cụ thể là ngày 22/3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an khởi tố thêm tội thứ tư đối với ông Nguyễn Đức Chung. Đó là tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Cho đến nay, ông cựu Chủ tịch Hà Nội đang thi hành tổng cộng 12 năm tù với 3 vụ án: chiếm đoạt tài liệu mật; mua sắm chế phẩm Redoxy-3C; can thiệp đấu thầu tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.

Ông Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, ông Chung đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, làm trái quy định của nhà nước, để chỉ định đặt hàng trồng cây trên địa bàn Hà Nội từ năm 2016 đến năm 2018. Những cá nhân và tổ chức được đặt hàng gồm, Công ty Sinh Thái Xanh, Công ty Cây xanh Hà Nội và ông Nguyễn Tuấn Nghĩa, Giám đốc Công ty Trách nhiện Hữu hạn Xanh Hòa Lạc và Công ty Trách nhiện Hữu hạn Phát triển vì nhân dân, đã bị bắt.

Hay nói đơn giản là ông Nguyễn Đức Chung dính vào vụ nâng khống giá cây xanh trồng tại địa bàn Hà Nội.

Còn nhớ, hồi tháng 8/2016, cộng đồng mạng dậy sóng về việc Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chi 53 tỷ đồng mỗi năm để cắt cỏ 24km Đại lộ Thăng Long. Đây là một con số phi lý, chỉ cần nhìn qua là biết có nâng khống. Tuy nhiên, lúc đó không ai truy tố ông Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội – Nguyễn Đức Chung.

Tiếp theo, vào tháng 9/2016, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội duyệt chi 886 tỷ đồng, chỉ để cắt cỏ cho thành phố. Kinh phí này sau đó bị cộng đồng mạng phản đối dữ dội, nên cuối cùng, chính quyền thành phố duyệt chi 187 tỷ đồng, cũng thực hiện được công việc tương tự. Tức là chỉ một dự án cắt cỏ thôi thì nhóm lợi ích này họ đã có thể ăn đến 700 tỷ đồng.

Nguyễn Đức Chung bị cây xanh “đè”

Đấy là những gì ông Nguyễn Đức Chung đã làm khi mới nắm chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Đây không phải là cách ăn của riêng ông cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Đức Chung, mà nó còn là cách ăn của người tiền nhiệm ông Chung, tức ông Nguyễn Thế Thảo.

Tháng 3/2015, ông Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã cho chặt 6.700 cây cổ thụ tại các tuyến đường thành phố Hà Nội. Đây là đề án có mùi, bởi khi thực hiện dự án này, ông Nguyễn Thế Thảo duyệt chi một lượng tiền rất lớn cho công tác chặt phá và tiêu hủy. Ngoài ra, trong số cây bị chặt, có những cây cổ thụ có giá trị kinh tế lớn. Đây là một món lợi không nhỏ cho bọn chặt phá.

Không dừng lại ở đó, sau khi chặt phá xong là đến dự án trồng lại. Lúc đó có thể duyệt chi ngân sách mua giống và trồng cây. Chỉ cần ra một chính sách phá hoại, các nhóm lợi ích nấp sau ông Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tha hồ rút ruột ngân sách chia nhau.

Ông Nguyễn Đức Chung thì ngã ngựa khi đang tại chức, còn ông Nguyễn Thế Thảo thì đã hạ cánh an toàn. Không biết, liệu ông Nguyễn Phú Trọng có hồi tố để lôi ra ánh sáng những hành động của quan chức cấp cao hay không? Ngoài chuyện về xanh, thành phố Hà Nội dưới thời Nguyễn Thế Thảo làm Chủ tịch đã băm nát quy hoạch. Trục đường Lê Văn Lương – Tố Hữu bị nát là bởi cách quản lý của ông Thảo.

Năm 2015 ông Nguyễn Thế Thảo cho “tàn sát” cây xanh

Hồi tháng 6/2022, Thanh tra Bộ Xây dựng ban hành kết luận thanh tra số 39 về việc thanh tra Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội, Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội, và loạt các chủ đầu tư dự án có liên quan đến quy hoạch xây dựng, điều chỉnh quy hoạch, quản lý xây dựng đô thị hai bên đường Lê Văn Lương – Tố Hữu, đường Nguyễn Thanh Bình, khu đô thị Trung Hòa – Nhân Chính, TP. Hà Nội. Đây là kết luận động chạm tới nhóm lợi ích Nguyễn Thế Thảo, và cho tới nay, Trung ương vẫn chưa xử lý gì được sai phạm này. Liệu ông Nguyễn Phú Trọng có cho Tô Lâm chạm tới Nguyễn Thế Thảo hay không?

Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp)

Link tham khảo:

https://vnexpress.net/ha-noi-chi-53-ty-dong-moi-nam-de-cat-co-24km-dai-lo-thang-long-3452916.html

 

Kasse animation 7.8.2023