Học theo tấm gương Trương Minh Tuấn, Nguyễn Xuân Phúc tay nhúng chàm tay viết sách

Quan chức Cộng sản rất ưa viết sách dạy đời. Ông Nguyễn Phú Trọng thì viết không biết bao nhiêu là sách, tuy nhiên, xã hội chẳng ai muốn đọc. Sau khi về hưu, ông Nông Đức Mạnh cũng viết sách. Sách “Nông Đức Mạnh tuyển tập (1986 – 2011)” xuất bản vào đầu năm 2019, là một bộ gồm 4 tập, do Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật ấn hành. Không biết bao nhiêu người đã đọc những dòng chữ trong sách này?

Năm 2016, ông Trương Minh Tuấn, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, đã xuất cuốn sách “Phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” về tư tưởng trong cán bộ, đảng viên hiện nay”. Tuy nhiên, đến năm 2019, ông Trương Minh Tuấn bị bắt vì liên quan đến vụ án Mobifone mua AVG. Một con người bị tù vì tham ô mà lại viết sách dạy đời đảng viên.

Trương Minh Tuấn viết sách dạy đảng viên

Sách của các quan chức Cộng sản hầu hết đều do Nhà xuất bản Sự thật xuất bản. Hầu hết những cuốn sách này chỉ là những sản phẩm dối trá, vô giá trị. Hầu như ai cầm lên đọc không hết trang đầu thì cũng bỏ xuống. Ngay cả sách do ông Hồ Chí Minh viết cũng thế, thử hỏi trong các quan chức Cộng sản, ai đã cầm “Hồ Chí Minh toàn tập” mà đọc, mà có có đọc thì được bao nhiêu trang?

Hệ tư tưởng Cộng sản đã bị cả thế giới vứt vào sọt rác. Lịch sử đã chứng minh rõ ràng điều đó. Thực ra thì các quan chức Cộng sản tranh nhau viết sách cũng vì cái danh “ta đây có tư tưởng”. Tuy nhiên, để viết được sách không phải dễ. Cần phải có tư tưởng thật sự sâu sắc, có cái gì đó mới lạ để lôi cuốn người đọc. Còn các quan chức Cộng sản có gì?

Về tư tưởng thì như mọi người đều biết, cái gọi là “tư tưởng Hồ Chí Minh” mà chính quyền Cộng sản đang cố thần thánh hóa, chỉ là những lời nói đời thường mang tính sáo rỗng, được tung hô thành những gì như là lớn lao lắm. Tất cả đều nhờ vào bộ máy tuyên truyền. Hầu hết những lời nói mà ông Hồ Chính Minh nói ra, được Đảng Cộng sản xem là “khuôn vàng thước ngọc”, đã để lại những kết quả thật thảm bại. Với “5 điều Bác Hồ dạy” cho học sinh, thì giáo dục Việt Nam càng ngày càng nát. Với “6 điều Bác hồ dạy” Công an Nhân dân, thì ngành công an là nơi vô pháp bậc nhất hiện nay. Nhục hình, bức cung, án oan diễn ra tràn lan. Ông Hồ Chí Minh muốn Việt Nam trở thành một quốc gia hùng cường, “sánh vai cùng cường quốc 5 châu”, thì cái kết là Việt Nam bao nhiêu năm vẫn là quốc gia nghèo nàn lạc hậu, bị thế giới bỏ xa.

Với các quan chức Cộng sản, từ ông Nguyễn Phú Trọng trở xuống, nhiều người vẫn còn trung thành với chủ nghĩa Marx Lenin, họ rất hung hăng và rất tàn bạo với những người có tư tưởng tự do dân chủ.

Với Tư tưởng Hồ Chí Minh chẳng có giá trị gì, thì những người “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, rồi theo đó mà viết sách, thì làm sao có tư tưởng nào đáng giá để bạn đọc có thể đọc được?

Thực tế cho thấy, Đảng Cộng sản càng cố phát động phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thì đạo đức quan chức càng xuống cấp. Mà đạo đức không có thì họ tạo ra thứ đạo đức giả để che đậy bộ mặt thật. Ông Trương Minh Tuấn, cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã viết sách dạy đảng viên, nhưng ông lại tham gia thương vụ rút ruột tiền ngân sách. Mà tiền ngân sách thực chất là tiền của dân.

Nguyễn Xuân Phúc, tay nhúng chàm tay viết sách

Câu chuyện về ông Trương Minh Tuấn đã được mạng xã hội nhắc đi nhắc lại nhiều lần về thói đạo đức giả. Nay, mạng xã hội cũng lại dậy sóng với cuốn sách có tựa đề “Khát vọng phát triển Việt Nam hùng cường”. Lại một cuốn sách của lãnh đạo Cộng sản. Một ông quan chức cấp cao từng là Thủ tướng và từng là Chủ tịch nước. Ông này viết điều cao xa, nhưng cuối cùng ông đã làm gì? Ông đã để cho vợ con ông dùng ảnh hưởng của ông để làm giàu bất chính. Ông khát vọng cho Việt Nam hùng cường, nhưng ông không quản được người nhà, hay chính ông chống lưng cho người nhà làm bậy, thì nói theo ngôn ngữ dân gian là “cạn lời”. Quan chức Cộng sản vẫn luôn dối trá, nói một đường làm một nẻo.

Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp)

 

 

Kasse animation 7.8.2023