Dẫn quân tràn vào Hải Phòng, Đinh Văn Nơi vuốt mặt Vũ Thanh Chương mà chẳng nể mũi

Theo thông tin từ một bạn trong chính quyền TP. HCM cho Thoibao.de biết, khi bà Nguyễn Phương Hằng livestream nhắc tên ông Phan Văn Mãi, ông Mãi “sôi máu” muốn tóm bà Hằng ngay và luôn. Bởi ông Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP. HCM sợ “đêm dài lắm mộng”. Tuy nhiên, ông Mãi không thể đem quân đến Bình Dương tóm bà Hằng, mà phải đợi bà Hằng trở về nhà ở TP. HCM mới cho người ập vào bắt ngay. Quyền to như ông Phan Văn Mãi vẫn không dám đem quân “xâm lược” Bình Dương, bởi vì “đất có thổ công, sông có hà bá”. Nơi nào có vua nơi đó, không dễ để ông Mãi mang quân qua địa bàn khác thể hiện quyền uy.

Đinh Văn Nơi xua quân “xâm lược” Hải Phòng

Ông Đinh Văn Nơi đã từng tuyên bố “tui tìm ai quen biết lớn tui bắt trước” và ông đã tóm được Đỗ Hữu Ca. Xem như ông Nơi không nói chỉ để nói, mà ông nói là làm. Tuy nhiên, ông tóm Đỗ Hữu Ca là tóm ngay trên đất Quảng Ninh chứ không phải ông mang quân đến Hải Phòng bắt người. Đây là chuyện bình thường.

Không biết ông Đinh Văn Nơi ỉ thế dựa vào Tô Lâm hay ông không biết sợ ai, mà tối ngày 13/3, ông Nơi cho Công an tỉnh Quảng Ninh “hành quân” đến Hải Phòng thực hiện khám xét nhà riêng và bắt giữ ông Nguyễn Đình Đương, Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng.

Được biết, đây là vụ bắt bớ liên quan đến vụ án hình sự “trốn thuế” và “mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước” có liên quan đến ông Đỗ Hữu Ca. Công an Quảng Ninh đã bắt giữ ông Đương để điều tra hành vi “nhận hối lộ”.

Liên quan vụ án này, cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trương Xuân Đước (52 tuổi), Nguyễn Thị Ngọc Anh (44 tuổi, vợ ông Đước) và Trương Văn Nam (43 tuổi, cùng trú tại TP. Hải Phòng) do lập các công ty “ma” để thực hiện việc mua bán trái phép hóa đơn nhằm “trốn thuế”.

Giám đốc Công an Thành phố Hải Phòng hiện nay là Thiếu tướng Vũ Thanh Chương. Năm 2015, được ông Đỗ Hữu Ca đề xuất, ông Trần Đại Quang khi đó là Bộ trưởng Bộ Công an đã bổ nhiệm ông Chương làm Phó Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng như là để hỗ trợ ông Ca điều hành Công an Hải Phòng và hỗ trợ Đỗ Hữu Ca phá án.

Năm 2019, ông Vũ Thanh Chương được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an thành Phố Hải Phòng sau khi ông Ca về hưu chưa lâu. Theo thông tin từ bên trong cho biết, ông Đỗ Hữu Ca về hưu nhưng vẫn liên hệ với thuộc cấp cũ là ông Vũ Thanh Chương.

Không biết ông Vũ Thanh Chương đóng vai trò như thế nào trong đường dây chạy án của Đỗ Hữu Ca, nhưng giới “giang hồ” đất Cảng đồn rằng, đưa tiền cho Đỗ Hữu Ca thì vấn đề tại Hải Phòng “không cần phải lăn tăn” nữa. Ông Đỗ Hữu Ca đã hết quyền lực trong ngành Công an, nhưng ai đã giúp ông Ca “dàn xếp” vấn đề của đất Cảng, đó là câu hỏi to tướng mà chỉ có ông Tô Lâm mới có lời giải.

Ông Đinh Văn Nơi, trẻ tuổi khinh nhờn đàn anh Vũ Thanh Chương

Việc ông Đinh Văn Nơi đem quân đến Hải Phòng bắt người cho thấy, ông Tô Lâm đang tin ông Đinh Văn Nơi hơn là ông Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng hiện nay là thiếu tướng Vũ Thanh Chương. Đinh Văn Nơi là tướng trẻ, chỉ mới 46 tuổi, trẻ hơn Vũ Thanh Chương đến 11 tuổi, nhưng Đinh Văn Nơi coi tiền bối chẳng ra gì cả. Không biết ông Vũ Thanh Chương phản ứng như thế nào trước sự xem thường của kẻ nhỏ tuổi từ miền Nam ra đất Bắc làm mưa làm gió như thế này?

Xem ra Đinh Văn Nơi không biết sợ ai thật, ngay cả Phan Văn Mãi còn không dám làm ẩu, nhưng Đinh Văn Nơi thì bất chấp. Hiện Đinh Văn Nơi động chạm không ít giới quyền chức trên đất Bắc. Biết rằng ông Đinh Văn Nơi có Tô Lâm chống lưng, nhưng xem ra, Đinh Văn Nơi gặp không ít kẻ thù. Ngán nhất là kẻ thù không nói nhưng làm. Dũng tướng như Đinh Văn Nơi thường “không thọ”, xem Nguyễn Bá Thanh là biết.

Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp)

Link tham khảo:

https://tuoitre.vn/bat-chi-cuc-truong-chi-cuc-thue-mot-huyen-tai-hai-phong-20230314090148072.htm