“Phương thuốc” của Phương Hằng, chậm phát tác nhưng… “kịch độc”

Sau khi bà Đặng Thị Hàn Ni bị xộ khám 1 ngày, thì một nhân vật khác từng chống bà Nguyễn Phương Hằng cũng nối gót bà Hàn Ni. Đó là ông luật sư Trần Văn Sỹ. Có thể nói, từ khi bà Nguyễn Phương Hằng đâm đơn kiện những nhân vật này, cho đến ngày mà những người này xộ khám là một khoảng thời gian khá dài. Đến hơn 1 năm.

Ngày 25/2, báo chí trong nước đồng loạt đưa tin ông Trần Văn Sỹ, 66 tuổi, bị Công an TP. HCM bắt tạm giam về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo Điều 331 Bộ luật Hình sự. Ông này bị khởi tố tội giống y hệt như tội của bà Nguyễn Phương Hằng và cũng giống tội của bà Đặng Thị Hàn Ni.

Đặng Thị Hàn Ni bị xộ khám ngày 24/2

Ông Trần Văn Sỹ từng có thời gian làm Chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh Vĩnh Long. Ông Sỹ bị bắt là do bà Nguyễn Phương Hằng cùng chồng bà là ông Huỳnh Uy Dũng tố cáo. Vợ chồng bà Hằng cho rằng ông Sỹ và một số người khác đã đăng tải các đoạn ghi hình với nội dung xúc phạm danh dự, nhân phẩm của họ; xâm phạm lợi ích hợp pháp của Công ty Cổ Phần Đại Nam và Quỹ từ thiện Hằng Hữu.

Được biết, bà Nguyễn Phương Hằng đã đâm đơn kiện đến 35 người, tuy nhiên, đến giờ này chỉ mới có 2 người bị bắt. Không biết những người còn lại có nghĩ “chắc không đến lượt mình”, hay là đang lo lắng và run sợ? Khẩu chiến trên không gian mạng tưởng như là chuyện cãi vã nhỏ nhặt, nhưng nó không hề nhỏ. Những gì bà Nguyễn Phương Hằng tố ông thầy lang Võ Hoàng Yên, các nghệ sỹ và các nhà báo bẩn, được nhiều người đánh giá là đúng và can đảm. Vấn đề của bà Nguyễn Phương Hằng là cách tố giống như chửi làm cho nhiều người không ưa thích.

Ngày 25/2, ông Trần Văn Sỹ xộ khám

Thời kỳ này là thời kỳ mạt pháp, xã hội đảo điên. Lang băm lừa thiên hạ trong nhiều năm, lấy của người bệnh rất nhiều tiền, nhưng vẫn được chính quyền dung dưỡng. Chí ít là từ ngày bà Nguyễn Phương Hằng tố ông Võ Hoàng Yên đến nay đã hơn 2 năm, sự thật rành rành, tại sao chính quyền không vào cuộc xử lý ông này thật nặng, để răn đe những thành phần bất lương tự nhận là thần y đi lừa gạt xã hội để trục lợi. Hay nhà nước Cộng sản đang dung dưỡng cho thành phần này, để chúng mang lại tiền bạc cho những người có chức có quyền bảo kê cho họ?

Nghệ sỹ thì lợi dụng thảm họa của người dân để chiếm dụng tiền từ thiện. Nhà báo thì hùa với bọn nhiều tiền bao che cho tội ác. Xã hội này đang quá nát, chính quyền Cộng sản có nhận ra hay không? Ông Nguyễn Phú Trọng đang cố đốt thật nhiều củi, đốt quan chức cho Đảng của ông được trong sạch, thì tại sao ông không cho đốt hết thành phần thầy lang bất lương, nhà nghệ sỹ bất lương và nhà báo bất lương? Chả lẽ, ông chỉ làm sạch cho Đảng chứ không làm sạch xã hội?

Thụ lý đơn kiện của bà Nguyễn Phương Hằng là rất cần thiết. Bà Nguyễn Phương Hằng livestream tố cáo thì chắc chắn sẽ động chạm, và nhóm chống bà là thành phần mà xã hội gọi là “bị chạm nọc”. Lên tiếng chống cái xấu cái ác là cần thiết, thành phần nào nổi lên chống lại sự lên tiếng đấy, thì mới chính là thành phần có vấn đề.

Thực ra, bà Nguyễn Phương Hằng không hề nói theo cảm tính như những người nhiều chuyện nhan nhản ngoài xã hội, bà Hằng làm việc có bài bản. Bà vừa nói vừa hành động, đó là đệ đơn tố cáo những cá nhân đã vi phạm pháp luật. Thậm chí những lá đơn tố cáo của bà Hằng có sự tham gia tư vấn của luật sư. Điều đó cho thấy, bà làm việc có cơ sở và rất bài bản.

Những lá đơn của bà Nguyễn Phương Hằng được đánh giá là “nặng ký”, một khi chính quyền xem xét nội dung, thì có thể sắp tới đây sẽ có nhiều người nữa nối đuôi ông Trần Văn Sỹ và bà Đặng Thị Hàn Ni xộ khám. Quả thật “liều thuốc” của bà Nguyễn Phương Hằng chậm phát tác nhưng rõ ràng nó “kịch độc” đối với thế lực chống lại bà.

Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp)

Link tham khảo:

https://vnexpress.net/luat-su-bi-bat-vi-xuc-pham-vo-chong-ba-phuong-hang-4574876.html

Kasse animation 7.8.2023