VinGroup “ung thư giai đoạn cuối”, Novaland đang “thở oxy”

Đã qua rồi cái thời nhà đầu tư dễ bị dụ. Với loại truyền thông không tự do, những thông liên quan đến sự yếu kém của thị trường chứng khoán không được phổ biến và những sự tiếp tay có chủ ý của Chính quyền, những doanh nghiệp yếu kém về tài chính vẫn ung dung phát hành trái phiếu và cổ phiếu để gọi vốn. Giờ đây, thị trường bất động sản bị đóng băng, các đại gia bị bắt, thì nhà đầu tư nào nhẹ dạ cả tin giờ ngậm trái đắng.

Thị trường chứng khoán đang rất bất ổn, để cứu lấy thị trường chứng khoán thì chính quyền mới làm sạch bằng cách bắt một số đại gia đã phạm tội lừa đảo khách hàng trên Thị trường Chứng khoán. Bắt Đỗ Anh Dũng, Trịnh Văn Quyết và Trương Mỹ Lan cũng chỉ là hớt phần ngọn. Phần gốc là bộ máy điều hành cả thị trường chứng khoán, thì ông Tô Lâm vẫn chưa thọc tay vào. Bởi bứt dây thì sẽ động rừng.

Luật pháp lỏng lẻo, quản lý tồi, thì chắc chắn sẽ bị các doanh nghiệp lợi dụng. Mà nếu Tân Hoàng Minh, FLC, Vạn Thịnh Phát lợi dụng được, thì làm sao Novaland, VinGroup, Sun Group vv… không lợi dụng được? Các nhà đầu tư bị ông Đỗ Anh Dũng, Trịnh Văn Quyết và Trương Mỹ Lan lừa và đang mất tiền, không có cách nào thu hồi, thì có ai dám chắc các nhà đầu tư của Novaland và VinGroup không bị mất tiền, chẳng qua là chưa tới lúc trái phiếu đáo hạn mà thôi.

Mới đây, có thông tin 2 thành viên Hội đồng quản trị của Novaland là ông Bùi Xuân Huy và bà Hoàng Thu Châu công bố đơn xin từ nhiệm. Ông Bùi Xuân Huy từng đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản Trị Novaland kể từ ngày 20/1/2022, trong khi đó, bà Hoàng Thu Châu đang giữ cương vị Tổng giám đốc của Novagroup. Hai người này đã bán cổ phần trước khi rút lui. Hành động này của 2 lãnh đạo Novaland được cho là đang muốn tháo chạy.

Novaland hiện nay chẳng khác nào con bệnh đang hấp hối. Nhà đầu tư của doanh nghiệp này hiện nay như đang ngồi trên đống lửa. Chỉ cần có một chút thông tin xấu về tình hình tài chính, hay sự tháo chạy của những cổ đông lớn, thì cổ phiếu sẽ lao dốc. Hàng thì tồn kho không bán được, dự án thì dính pháp lý không ít, nợ thì bị dí đến sát lưng. Novaland hiện nay kéo dài hơi thở được lúc nào hay lúc đó. Trong tình hình chung, Novaland khó mà thoát khỏi số phận như FLC của Trịnh Văn Quyết.

VinGroup hiện nay cũng chẳng khả quan gì hơn. Mặc dù tình hình tài chính của VinGroup chưa nguy cấp như Novaland, nhưng cái kết thì có lẽ không khác mấy. Ông Phạm Nhật Vượng đang để lộ rõ những tử huyệt không thể sửa chữa. Đó là thương hiệu đang bị mất uy tín dần, mà không cách nào khắc phục được nữa. Xe VinFast bị lỗi, bị bêu rếu, tràn ngập trên mạng xã hội, không thể nào bịt nổi. Từ đầu, ông Phạm Nhật Vượng không lo xây dựng thương hiệu một cách tử tế, thì giờ đây đã quá muộn để thay đổi.

Thương hiệu thì lụi tàn, tài chính thì thiếu hụt, nguồn huy động vốn thì bế tắc, không biết cạy đâu ra tiền. Vì không cạy ra tiền, ông Phạm Nhật Vượng quay vào trong công ty, “trấn lột” chính nhân viên của mình, bằng hình thức cố moi cho ra lỗi để phạt.

Đã có dấu hiệu tháo chạy khỏi Novaland?

Hiện nay giấy phép xây dựng nhà máy tại Mỹ đã được cấp, nhưng xem ra ông Phạm Nhật Vượng khó cạy ra vốn. Mà có cạy ra vốn thì cũng đốt hết vào đấy, chứ chẳng lo liệu được cho sự bế tắc khác. Và điều quan trọng nhất, có vẻ như ông Vượng đang ngửi thấy mùi chẳng lành, nên đã “khóa két sắt”, ông quyết định không móc tiền túi đổ vào VinFast nữa.

Dân Việt Nam cần một thị trường bất động sản trong lành, giá bất động sản trở về đúng tầm với túi tiền dân, chứ không thể mãi để cho những đầu nậu trong ngành bất động sản thổi giá kiếm lời khủng. Và những cái tên như VinGroup, Sun Group, Novaland cũng cần phải bị đánh sập để làm gương cho những doanh nghiệp khác đang buôn đất, thổi giá để kiếm lời.

Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp)

Link tham khảo:

https://cafef.vn/hai-thanh-vien-hdqt-novaland-nop-don-tu-nhiem-sau-khi-thoai-bot-von-20230222174821458.chn