“Phàm ăn” mắc nghẹn ngỏm, Phạm Quý Ngọ đi trước, Đỗ Hữu Ca có tiếp bước?

Ngày 22/2, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Cơ quan An ninh Điều tra, Công an tỉnh này đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, nguyên Giám đốc Công an TP. Hải Phòng, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ông Đỗ Hữu Ca bị cáo buộc nhận 35 tỷ đồng để chạy án cho “trùm buôn hóa đơn” tên là Trương Xuân Đước (52 tuổi, ngụ TP Hải Phòng), khi người này đang bị Công an tỉnh Quảng Ninh điều tra.

Đỗ Hữu Ca ăn quá khủng

Một ông Tướng Công an cạp một miếng 35 tỷ, tương đương với 1,5 triệu đô la, một con số quá sức tưởng tượng của nhiều người. Theo ý kiến của một người thạo tin cho Thoibao.de biết, sở dĩ ông Đỗ Hữu Ca ăn quá đậm như thế, là vì ông Đỗ Hữu Ca biết đường dây buôn bán hóa đơn có quy mô rất lớn, nên ra giá thật chát. Vấn đề sẽ không có gì đổ bể, nếu không có chuyện Đô Hữu Ca nổi lòng tham, nhận tiền mà không chạy được án, hoặc chạy mà không được, nhưng vẫn không trả lại tiền.

Đối với một quan chức tại các nước tiên tiến, việc kiếm ra số tiền đến 1,5 triệu đô la có thể mất hàng chục năm làm việc, vậy mà chỉ cần một cái gật đầu, Đỗ Hữu Ca đã kiếm 1,5 triệu đô la. Cộng đồng mạng vẫn đang bàn tán xôn xao rằng, chỉ cạp một miếng đã có 1,5 triệu đô, thì trong bao nhiêu năm qua, ông Đỗ Hữu Ca đã cạp không biết bao nhiêu miếng lớn nhỏ.

Vậy câu hỏi đặt ra là, căn bệnh “phàm ăn” này có phải là của riêng Đô Hữu Ca, hay là căn bệnh chung cho cả ngành công an, và có thể nào là căn bệnh chung cho cả Đảng Cộng sản hay không? Câu trả lời chắc chắn là có. Có rất nhiều quan chức cấp Bộ trưởng, Thứ trưởng Bộ Công an đều kiêm nhiệm luôn vấn đề chạy án, tuy nhiên, họ không nhận trực tiếp. Bằng chứng là ông cựu Thứ trưởng Bộ Công an dưới thời ông Trần Đại Quang làm Bộ trưởng, là ông Phạm Quý Ngọ.

Còn nhớ, ông Dương Chí Dũng từng khai trước tòa là đã đưa cho Phạm Quý Ngọ số tiền là 500 nghìn đô la Mỹ. Ngoài ra, ông Dương Chí Dũng còn khai ông nhận tiền của bàn Trương Mỹ Lan 1 triệu USD, đưa cho ông Phạm Quý Ngọ. Sau khi sự việc nhận hối lộ triệu đô bị lộ, Phạm Quý Ngọ sau đó chết rất kịp lúc với căn bệnh ung thư bí ẩn.

Cái chết của ông Phạm Quý Ngọ làm cho cơ quan Công an đứt mạch điều tra. Nhờ đó, người nào cao hơn Phạm Quý Ngọ nhận số tiền hối lộ mãi mãi là bí ẩn. Trong trường hợp ông Đỗ Hữu Ca nhận hối lộ đến 1,5 triệu đô la, một số tiền rất lớn như thế, ắt ông Đỗ Hữu Ca không phải nhận cho một mình ông ta, mà là chuyển cho ai đó một phần không nhỏ. Ai đó mà có thể tác động vào hệ thống tư pháp và bộ máy điều tra để dìm cho một vụ án lớn chìm xuồng. Con số 35 tỷ đấy, ắt Đỗ Hữu Ca không thể ăn một mình. Số tiền hối lộ cả hệ thống mới có thể lớn đến như vậy.

Vụ án Đỗ Hữu Ca còn đang trong giai đoạn điều tra, vẫn còn đó những kẻ nhận tiền chạy án qua tay Đỗ Hữu Ca chưa lộ dạng, đang như ngồi trên đống lửa. Nếu ông Đinh Văn Nơi mà khai thác ra người nào bên trên ông Đỗ Hữu Ca, thì việc ông Đô Hữu Ca có thể nhận cái kết như ông Phạm Quý Ngọ không có gì là khó hiểu.

Có đánh giá cho rằng, ông Đinh Văn Nơi là một Tướng công an giỏi nghiệp vụ, tuy nhiên, ông Đỗ Hữu Ca cũng không hề kém về nghiệp vụ. Như bài phân tích trước đây, Thoibao.de đã có ví von ông Đinh Văn Nơi là cọp thì ông Đỗ Hữu Ca cũng là sư tử, chứ không phải tay ngang. Sự đấu trí với Đỗ Hữu Ca để lôi ra ánh sáng những nhân vật khủng hơn sẽ chứng tỏ bản lĩnh của ông Đinh Văn Nơi. Hãy chờ xem, Đinh Văn Nơi làm được gì?

Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp)

Link tham khảo:

https://vietbao.vn/thoi-su-24-gio-khoi-to-tuong-do-huu-ca-lam-ro-viec-nhan-35-ty-dong-chay-an-412722.html

 

Kasse animation 7.8.2023