Đỗ Hữu Ca: Nuốt trôi bờ sông to, mắc nghẹn cục tiền nhỏ

Năm 2019, Tạp chí Luật sư Việt Nam đã đăng tải bài viết đưa thông tin về “biệt phủ Tướng Ca”. Theo đó, công trình kiến trúc đặc biệt nằm bên bờ sông Giá, xã Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng, rộng 7.000 met vuông được cho là đã… lấn sông, vi phạm quy định về hành lang đê điều. Tất nhiên là ông Đỗ Hữu Ca phủ nhận thông tin này.

Đây là cuộc chơi giữa 2 thế lực, phía Liên đoàn Luật sư và Chính quyền. Thế lực ông Đỗ Hữu Ca lúc đó quá mạnh, để bảo vệ ông Ca, Bộ Thông tin và Truyền Thông đã quyết định xử phạt hành chính 50 triệu đồng, tước giấy phép hoạt động trong 2 tháng, đối với Tạp chí Luật sư Việt Nam do đưa “thông tin sai sự thật”.

Đây là trò chơi không cân sức, phía Đỗ Hữu Ca được thế lực Trung ương ủng hộ, còn Liên đoàn Luật sư Việt Nam chỉ là những kẻ “ăn bám” chế độ. Cho nên, Đô Hữu Ca đẵ thắng. Được biết, phía Tạp chí Luật sư đã điều tra thật kỹ trước khi viết, họ có căn cứ pháp lý, nhưng đây không phải là trò chơi công lý, mà nó là sự đấu nhau giữa hai thế lực. Mạnh thắng yếu thua.

Sự quen biết của ông Đỗ Hữu Ca khi đấy được cho là rất lớn, có quen đến cấp Bộ mới quật được tờ báo chuyên ngành luật như vậy. Tuy nhiên, thời thế bây giờ đã đổi thay, cho nên ông Đỗ Hữu Ca mới bị ông Đinh Văn Nơi hốt vào tù. Mà một mình ông Đinh Văn Nơi không thể làm nổi, phải phối hợp Bộ Công an.

Ông Đỗ Hữu Ca được giới xã hội ở Hải Phòng và Quảng Ninh đánh giá là gian và tham. Xuất thân từ tướng võ biền có máu xã hội đen, với sự quen biết đến Trung ương, nên Nguyễn Hữu Ca không sợ ai. Giới xã hội ở Hải Phòng và Quảng Ninh đồn rằng, Đỗ Hữu Ca chuyên cầm tiền chạy án, nếu làm không xong thì vẫn không trả lại tiền. Giới xã hội luôn ngậm bồ hòn làm ngọt từ nhiều năm qua, chứ chẳng làm gì được.

Năm 2019, ông Đỗ Hữu Ca quật được Tạp chí Luật sư

Mới đây, thông tin trên báo chí cho biết, ông Đỗ Hữu Ca, cựu Giám đốc Công an Hải Phòng bị Công an Quảng Ninh tạm giữ, để điều tra về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, chứ không phải tội “trốn thuế” như trước đó. Số tiền lừa đảo được báo chí thông báo là hàng chục tỷ đồng.

Như vậy, việc cạp sông năm xưa của ông Đỗ Hữu Ca có thể nuốt trôi, nhưng cục tiền lừa đảo lần này ông bị mắc nghẹn. Việc tại sao lại nghẹn thì có thể là một câu chuyện dài. Phe mà tố hốt Đô Hữu Ca không phải là “hạng vừa” mà là hạng khủng, có ý kiến đánh giá như vậy.

Một ông đang mang quân hàm Thiếu tướng Công an, từng là Giám đốc Công an khét tiếng với “trận đánh đẹp”, cướp đất anh Đoàn Văn Vươn cách đây 10 năm, và có mối quen biết đủ lớn để tác động Bộ Thông tin và Truyền thông bảo vệ ông, thì ông Đỗ Hữu Ca không phải là tay “lừa đảo” cóc con, mà là dân làm ăn có liên hệ mật thiết với các thế lực chính trị.

Còn về phía chính quyền, việc họ bất nhất trong thông báo tội của Đỗ Hữu Ca, cũng cho thấy, có điều gì đấy không được rõ ràng. Ban đầu, họ thông báo là tội “trốn thuế”, giờ họ sửa lại tội “lừa đảo” và không biết rồi đây họ có sửa lại tội khác đối với ông Đỗ Hữu Ca hay không?

Đổi tội của Đỗ Hữu Ca từ “trốn thuế” sang “lừa đảo”

Trong các vụ án kinh tế, thì người ta nhắm vào tội cụ thể mới bắt người. Trong trò chơi quyền lực thì thường họ bắt trước, rồi gán một tội gì đó khả dĩ nhất. Việc thay đổi tội danh đối với ông Đỗ Hữu Ca khi ông này vừa bị giam là điều không bình thường.

Có lẽ, vụ án Đỗ Hữu Ca có lở ra những chuyện khác nữa hay không, phụ thuộc vào bàn tay ông Đinh Văn Nơi. Ông Đỗ Hữu Ca là tướng Công an được đánh giá là “cáo già”. Ông này rất hiểu “nghiệp vụ điều tra” của lính ông Đinh Văn Nơi. Liệu ông Nơi có khui được gì thêm thì chỉ có thể chờ.

Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp)

Link tham khảo:

https://baotintuc.vn/phap-luat/tuoc-giay-phep-va-phat-50-trieu-dong-tap-chi-dien-tu-luat-su-viet-nam-20191011170839862.htm

 

Kasse animation 7.8.2023