Sói quần thảo quanh nhà, nguy hiểm bủa vây gia đình cựu Chủ tịch Phúc

Ngày 4/2, ông cựu Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tìm cách để gài thế ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bằng câu nói, “Gia đình tôi, vợ, các con tôi không tư lợi, tham nhũng liên quan đến Việt Á, chưa bao giờ gặp Giám đốc Việt Á. Điều này đã được Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận rõ ràng”. Đây là cơ hội cuối cùng và là duy nhất để ông Nguyễn Xuân Phúc gài “cái quai” vào miệng ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, để khi ông Trọng muốn “há miệng” thì bị “mắc quai”, mà chẳng làm gì được.

Với thế là người ngã ngựa, ông Nguyễn Xuân Phúc chỉ làm được đến thế, không thể làm tốt hơn. Tuy nhiên, ông Nguyễn Phú Trọng vốn là người khó lường, không phải bao giờ ông cũng quân tử “không hại người dưới ngựa”. Làm chính trị trong chế độ này mà “quân tử” thì chỉ có thể tự hại mình. Ông Nguyễn Xuân Phúc là người từng trải trên chính trường khắc nghiệt này, ắt ổng hiểu là, chẳng có ai dại gì chơi quân tử cả. Chính trị không bao giờ sạch, mà chính trị được bưng bít trong xó tối như Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thì mức độ bẩn thỉu của nó luôn vượt xa sức tưởng tượng của con người.

Trò chơi đấu đá giữa ông Tổng Bí thư và ông cựu Chủ tịch nước là trò chơi của vỏ quýt và móng tay. Cú ra đòn vào ngày lễ bàn giao tại Phủ Chủ tịch là cú ra đòn của “vỏ quýt dày”. Tuy nhiên, ông Nguyễn Xuân Phúc không ngờ ông Tổng Bí thư không phải là “móng tay” nhọn mà là móng vuốt của loài diều hâu. Vỏ quýt chẳng là gì với bộ “móng vuốt” này.

Ngày 13/2, Tô Lâm đã quyết định mạnh tay hơn với vụ án Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Vụ án liên quan đến em họ ông Nguyễn Xuân Phúc, bà Nguyễn Thị Thanh Thủy với lời cáo buộc là “Lợi dụng ảnh hưởng người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi” và “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”. Từ khi bà Thủy bị bắt ngày 4/1, dư luận cũng đã đặt ra câu hỏi rằng, bà Thủy lợi dụng chức vụ và quyền hạn của ai mà tác động được Việt Á? Tại sao một quan chức thuộc lĩnh vực giáo dục lại thọc tay vào lĩnh vực y tế? Đấy là câu hỏi đang được đặt ra.

Nhiều quan chức Nhà xuất bản Giáo dục bị bắt để điều tra cháu họ ông cựu Chủ tịch nước

Lần này, thêm nhiều quan chức trong Nhà xuất bản Giáo dục cũng bị bắt theo bà Thủy, đó là: Nguyễn Đức Thái, sinh năm 1962, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Nhà xuất bản Giáo dục; Đinh Quốc Khánh, sinh năm 1970, nguyên Phó Trưởng Ban Kế hoạch Marketing Nhà xuất bản Giáo dục; Tô Mỹ Ngọc, sinh năm 1980, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Cổ phần Giấy Phùng Vĩnh Hưng ở TP. HCM.

Ông Nguyễn Phú Trọng có thói quen bắt tép riu trước, rồi tóm tôm hùm sau. Lần này ông Tô Lâm cho ào ạt bắt người để phục vụ công tác điều tra cháu họ ông Nguyễn Xuân Phúc, là dấu hiệu cho thấy, sói đang quần thảo quanh nhà ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Vợ con ông rồi đây không biết sẽ ra sao?

Như bản tin trước Thoibao.de đã đưa tin “kim bài miễn tử” được ông Nguyễn Xuân Phúc tung ra vào dịp lễ bàn giao ngày 4/2 đã bị ông Nguyễn Phú Trọng cho giật mất. Điều này cho thấy, ông Nguyễn Phú Trọng có thể sẽ phớt lờ kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Không biết sắp tới ông Nguyễn Phú Trọng sẽ làm gì tiếp theo?

Việc ông Nguyễn Phú Trọng cho báo chí rút lời ông Nguyễn Xuân Phúc rất có thể là động thái muốn vây hãm nhà ông, tuy nhiên, muốn làm không dễ. Bởi lời nói của ông Phúc giờ đây tràn ngập trên không gian mạng, ông Trọng không thể xóa được nữa. Ông Trọng mà ra tay với vợ con ông Nguyễn Xuân Phúc thì ông sẽ ăn nói như thế trước dư luận xã hội?

Có thể nói, sự an toàn cho vợ con ông Nguyễn Xuân Phúc khá mong manh. Không biết sắp tới, ông Nguyễn Phú Trọng làm gì, ông Nguyễn Xuân Phúc đối phó ra sao? Chờ để xem diễn biến.

Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp)

Link tham khảo:

https://tienphong.vn/bat-giam-cuu-chu-tich-nha-xuat-ban-giao-duc-viet-nam-post1509756.tpo

 

Kasse animation 7.8.2023