FLC tàn đời, Novaland cạn hơi, VinGroup ngộp thở, domino bao giờ đổ?

Sau hơn 10 tháng kể từ ngày ông Trịnh Văn Quyết bị bắt, Sở giao dịch Chứng khoán TP. HCM – HoSE ra quyết định huỷ niêm yết gần 710 triệu cổ phiếu FLC. Nguyên nhân vì “vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin”. Thực ra FLC hiện nay đang tồn tại dưới dạng “đời sống thực vật”. Nhân viên FLC bị nợ lương, tình hình kinh doanh khốn đốn. Ban Quản trị không cho giải thể mà cứ cố chạy vạy để kéo dài hơi thở. Hiện nay, nhà đầu tư nào lao đầu vào doanh nghiệp này thì xem như ném tiền. FLC xem như “tàn đời”.

Cổ phiếu FLC bị hủy niêm yết

Cái tên thứ nhì trong giới bất động sản cũng “xém ngủm” hôm trước Tết Nguyên đán, nhưng rồi không biết liều thuốc nào bơm vào và nó đã hồi sinh. Đó là Novaland của ông Bùi Thành Nhơn. Hồi tháng 11 năm ngoái, cổ phiếu Novaland lao như tên bắn xuống vực, ông Bùi Thành Nhơn rơi khỏi danh sách tỷ phú đô la của Forbes. Tuy nhiên, không hiểu sao, sau đó cổ phiếu Novaland lên giá lại và ông Bùi Thành Nhơn đã trở lại danh sách tỷ phú. Giới phân tích kinh tế đánh giá rằng, đấy chỉ là liều thuốc làm Novaland tạm thời hồi sinh, khi hết thuốc, nó lại bị hấp hối tiếp mà thôi.

Theo thông tin cuối ngày 14/2, giá cổ phiếu NVL của Novaland lao dốc không phanh. Cổ phiếu NVL là một trong những mã bị bán mạnh nhất trong phiên giao dịch này. Đến thời điểm kết thúc phiên sáng, NVL khớp lệnh xấp xỉ 10 triệu cổ phiếu và đang dư bán giá sàn hơn 16 triệu đơn vị.

Trong tình hình như vậy, không biết gia đình ông Bùi Thành Nhơn sẽ làm gì để cứu lấy Novaland đây? Có thể nói, sức khỏe tài chính của Novaland đang rất tệ, lần “khụy” thứ nhì sẽ là lần khó khăn hơn lần trước rất nhiều. Nếu ông Bùi Thành Nhơn cứu được Novaland lần thứ nhì, thì lần thứ ba, lần thứ tư lấy gì cứu? Cho nên có thể nói, nhà đầu tư Novaland tự liệu mà thoát thân. Sẽ không còn cơ hội kiếm lời nữa, chỉ còn lại toàn là rủi ro mà thôi. Như vậy, Novaland của Bùi Thành Nhơn đang cạn hơi.

Cổ phiếu Novaland lao dốc không phanh

Sáng ngày 14/2, các cổ phiếu họ Vin như VCB, VIC, VHM đều mất giá. Được biết, VinGroup là một trong những các ông lớn đang cầu cứu Ngân hàng Nhà nước giãn nợ và hạ lãi suất. Khi ăn thì ăn một mình, khi đói thì đòi Ngân hàng Nhà nước mớm cho. Trong khi đó, dân oan khắp các miền bị mất đất hàng chục năm qua, nhà nước đã từng cứu giúp? Cứu đại gia rồi để họ hút máu dân tiếp hay sao?

VinGroup trông có vẻ khỏe hơn FLC và Novaland, tuy nhiên, họ Vin chưa phát bệnh không có nghĩa là không bệnh. Trong những tháng gần đây, tình hình sức khỏe tài chính của Vin chưa bao giờ khả quan. Trong khi đó, ông Phạm Nhật Vượng vẫn đang cho VinFast đốt tiền như đốt vàng mã, không biết bao giờ dừng. Tài sản của ông Phạm Nhật Vượng ước tính khoảng 4,1 tỷ đô la nhưng riêng VinFast đã đốt 4,7 tỷ đô la và vẫn còn tiếp tục đốt.

Bao giờ VinFast mới sinh lời? Đây là câu hỏi rất khó trả lời, bởi VinFast cứ đưa ra sản phẩm là bị các ông lớn dí “đập cho ra bã”. VinFast trên đất Mỹ có nguy cơ “chết non” bởi vốn giờ đây cũng vô vọng, các tổ chức địa phương thì phản đối việc xây dựng nhà máy. Tiền thì đốt mỗi năm đến hàng tỷ đô la. Vậy thì VinGroup trụ thế nào trong tình hình hiện nay?

Các căn bệnh của đại gia bất động sản nổi lên hàng loạt. Rất có thể sắp đến sẽ có những trận phá sản lớn và có thể sẽ gây ra hiệu ứng domino. Nền kinh tế bong bóng của Việt Nam đã trương lên quá lâu, có thể đến một lúc nào đó nó sẽ nổ. Những nhà đầu tư, đặc biệt là các lĩnh vực bất động sản, cần cẩn trọng với tài sản của mình. Giờ này mà còn ham đầu tư nhà đất thì có ngày lãnh đạn.

Như Thoibao.de đã từng nhận xét, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Tài chính cần mạnh tay đại phẫu những ung nhọt làm cho nền kinh tế tàn mạt như thế này.

Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp)

Link tham khảo:

https://vnexpress.net/co-phieu-flc-bi-huy-niem-yet-4570366.html

https://dantri.com.vn/kinh-doanh/co-phieu-novaland-thap-nhat-lich-su-tai-san-nha-ong-bui-thanh-nhon-lao-doc-20230214132653014.htm

 

Kasse animation 7.8.2023