Lính đánh thuê Wagner tàn bạo của Putin đánh nạn nhân đến chết bằng búa tạ, thiến họ và chặt ngón tay

Một đoạn phim man rợ Yakushchenko được cho là bị sát hại bằng búa tạ

Đội quân lính đánh thuê tàn nhẫn của Putin đang tàn bạo và tàn sát những tân binh của chính họ một cách không xấu hổ.

Tập đoàn Wagner đã trưng bày các phương pháp tra tấn và hành quyết khủng khiếp các chiến binh của chính họ mà họ cho là đã phạm tội “đảo ngũ.”

Lãnh chúa và “đầu bếp yêu thích” của Putin, Yevgeny Prigozhin, đã tiến hành chiến tranh ở miền đông Ukraine bằng cách sử dụng đơn vị bán quân sự gồm 50.000 người của ông ta, Tập đoàn Wagner.

Tuy nhiên, đối với bất kỳ tân binh nào cố gắng đầu hàng, đào ngũ, trốn thoát hoặc đơn giản là sử dụng điện thoại của họ, các chỉ huy của Wagner đã trừng phạt họ một cách rõ ràng và tàn nhẫn.

Các phương pháp của chúng bao gồm chặt ngón tay, thiến, lột da sống tù nhân hoặc dùng búa tạ đập họ.

Nhóm dân quân, được thành lập vào năm 2014, đã hành động bạo lực ở Crimea và sau đó tham gia các cuộc chiến tranh ủy nhiệm trên khắp châu Phi và Trung Đông – đồng thời tiến hành các tội ác chiến tranh và vi phạm nhân quyền nghiêm trọng.

Chúng chủ yếu tham gia vào cuộc tấn công phía đông của Nga, bao gồm cả những trận chiến đẫm máu nhất ở Soledar và Bakhmut, nơi binh lính Ukraine gọi là “địa ngục trần gian.”

Vào mùa hè, Prigozhin được cho là đã đích thân lùng sục các tù hình sự của Nga để tìm những kẻ sẵn sàng đánh đổi án tù để chiến đấu ở tiền tuyến để đổi lấy tự do sau sáu tháng.

Đối với hàng ngàn người đã đăng ký, sự tự do này đã lảng tránh họ khi những tân binh được đào tạo tồi và trang bị kém đã gánh chịu những tổn thất nặng nề trên tiền tuyến băng giá của Ukraine.

Các quan chức Ukraine đã gọi vai trò của họ trên chiến trường là “bia đỡ đạn” – những người lính có thể tiêu hao được sẽ hy sinh ở các đợt tấn công, trong khi các đội quân chuyên gia của lực lượng dân quân tư nhân lùi lại phía sau.

Tuy nhiên, những nghĩa địa được đào vội vàng của họ được đánh dấu bằng những cây thánh giá bằng gỗ đang được thêm vào bởi sự tàn bạo mà những người lính đánh thuê của Wagner thể hiện với những tân binh của họ.

Theo tổ chức phi chính phủ chống tra tấn Gulagu.net, những người bị kết án đã bị chặt ngón tay vì những tội nhỏ như sử dụng điện thoại di động hoặc cãi lại cấp trên.

Gulagu.net đưa tin, nếu họ cố gắng trốn thoát hoặc rút lui, họ sẽ được thông báo rằng họ sẽ bị bắn và thi thể của những người lính bị tra tấn thường xuyên bị đốt cháy để che giấu bằng chứng.

Một số chiến binh mới đã được cho xem một đoạn video quay cảnh tù nhân bị lột da sống như một lời cảnh báo nghiêm khắc rằng hãy ở trong hàng ngũ.

Vào cuối tháng 1, tình báo Ukraine đã công bố một cuộc gọi bị chặn giữa hai binh sĩ Nga ở tiền tuyến, ám chỉ các phương pháp trừng phạt cực đoan khác.

Người ta có thể nghe thấy những người lính nói: “Những người Wagnerian đã bắt được anh ta và cắt những quả bóng chết tiệt của anh ta.”

Hôm thứ Hai, nhóm lính đánh thuê đã phát tán một đoạn video chưa được xác minh cho thấy việc hành quyết một người lính bị kết án, Dmitry Yakushchenko.

Người đàn ông 44 tuổi này được cho là đã trốn sang Ukraine từ tiền tuyến nhưng đã được trao trả lại cho Nga trong một cuộc trao đổi tù nhân hồi đầu tháng này.

Yakushchenko được quay phim với đầu bị dán vào một khối khi anh ta nói những câu: “Hôm nay tôi đang ở trên đường phố Dnipro, nơi tôi bị một cú đánh vào đầu và bất tỉnh.”

Tôi thức dậy trong căn phòng này và được thông báo rằng tôi sẽ bị xét xử [vì tội đào ngũ]“, chiến binh này nói.

Đoạn video man rợ sau đó cho thấy đầu anh ta bị búa tạ đập vào đầu, trước khi anh ta bị đánh thêm hai lần nữa trên sàn.

Phương pháp hành quyết tương tự đã được sử dụng để giết chết người bạn tù Yevgeny Nuzhin, 55 tuổi, vào tháng 11 với lý do ông ta “phản bội” khi gia nhập quân đội Ukraine.

Tuy nhiên, nghi ngờ đã được đặt ra về tính xác thực của vụ giết Yakushchenko khi chính Prigozhin công bố đoạn phim cho thấy anh ta vẫn còn sống và tuyên bố rằng anh ta đã được tha thứ cho những “lỗi lầm” của mình.

Theo Olga Romanova, người đứng đầu một tổ chức phi chính phủ nhân quyền của Nga dành cho những người bị kết án, thương vong của đội quân tù nhân này có thể lên tới 43.000 người.

Họ được cử đi thực hiện các nhiệm vụ theo kiểu tự sát, với những tuyên bố của binh lính Ukraine rằng nó giống như chiến đấu với một đội quân thây ma bị đánh thuốc mê.

Binh sĩ Ukraine Andriy, người đang chiến đấu ở Bakhmut, giải thích: “Chúng tôi đã chiến đấu trong khoảng 10 giờ liên tục.”

Và nó không giống như những đợt sóng, nó không bị gián đoạn. Vì vậy, giống như họ không ngừng đến,” anh nói với CNN.

Có khoảng 20 binh sĩ bên phía chúng tôi. Và đối mặt với 200 từ phía họ.”

Anh mô tả việc chiến đấu với đội quân tù nhân giống như một cảnh trong phim xác sống và nói thêm: “Chúng đang trèo lên xác của bạn bè mình, giẫm lên họ.”

Andriy cho biết một xạ thủ súng máy đã vô cùng sửng sốt khi phát hiện ra rằng khi anh ta bắn vào quân địch, họ vẫn tiếp tục đi cho đến khi chảy máu.

Có vẻ như rất, rất có khả năng là họ đang dùng một số loại thuốc trước khi tấn công,” anh ta tuyên bố.

Tuy nhiên, Tập đoàn Wagner được cho là đang thu nhỏ các hoạt động tàn nhẫn của mình ở Ukraine, theo một nguồn tin nói với The Mirror.

Người ta cho rằng Prigozhin đang ngừng chiến dịch tuyển mộ tù nhân của mình và thay vào đó rút lực lượng của mình vì Điện Kremlin lo ngại rằng lực lượng dân quân Wagner đang trở nên quá mạnh.

Vị trí của họ ở tiền tuyến phía đông dự kiến sẽ được lấp đầy bởi một số trong số 300.000 chiến binh mới mà Putin đã tập hợp trước cuộc tấn công mùa xuân theo kế hoạch.

Vũ Quang – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Vụ ông Nguyễn Phúc Hải và năng lực bảo đảm an ninh hàng không của Việt Nam

>>> Người Việt Nam có thể sống theo đúng lý tưởng của Chủ nghĩa Marx không?

>>> Phim về Trần Đại Quang có gì để học tập?

Người Việt Nam có thể sống theo đúng lý tưởng của Chủ nghĩa Marx không?


Kasse animation 7.8.2023