Ông Trọng quyết tâm một nửa, đồng chí “gục như ngả rạ”

Câu “chỉnh đốn Đảng” là câu nói cửa miệng của ông Nguyễn Phú Trọng từ hơn 10 năm qua. Tuy nhiên, qua một thập kỷ hô hào “chỉnh đốn Đảng”, nhưng Đảng vẫn không khá hơn, mà ngược lại, nạn tham nhũng còn kinh khủng hơn. Họ ăn ngay cả khi dân chịu thảm họa, người chết la liệt. Khi đồng bào bị mắc kẹt ở nước ngoài vì dịch bệnh, họ vẫn không tha. Những cái ác đấy không sông nước nào rửa cho hết.

Rồi mới đây, vụ án ngành đăng kiểm lại cũng là tội ác. Hàng ngàn, hàng vạn xe không đủ tiêu chuẩn được những trung tâm đăng kiểm này cho qua để lưu thông trên đường. Việt Nam là quốc gia có tỷ lệ tai nạn giao thông thuộc hàng cao, trong đó có phần đóng góp không nhỏ của các trung tâm đăng kiểm.

Công tác “chỉnh đốn Đảng” được ông Trọng triển khai từ nhiều năm nay

Dưới sự quản lý của Đảng Cộng sản, án tham nhũng ngày càng tăng về số lượng và tăng mức độ nghiêm trọng. Vậy thì việc “chỉnh đốn Đảng” của ông Nguyễn Phú Trọng trong hơn 10 năm qua có hiệu quả gì không? Hỏi cũng là trả lời. Không hề hiệu quả, Đảng Cộng sản càng ngày càng thối nát.

Có người nói một cách mỉa mai rằng, ông Nguyễn Phú Trọng nói, “chỉnh đốn Đảng” nhưng ông thực hiện chỉ một nửa, ông không chỉnh mà ông chỉ đốn. Thực ra, câu nhận xét này cũng có lý, vì Đảng Cộng sản có thay đổi bản chất trong 10 năm qua đâu mà nói ông Nguyễn Phú Trọng có chỉnh? Đảng Cộng sản vẫn bảo thủ, vẫn bám chân Trung Quốc, vẫn tham nhũng tràn lan, vẫn sản sinh ra thành phần “sâu dân mọt nước” đầy rẫy. Chỉ có phần đốn là ông làm mạnh. Ông cho vào lò rất nhiều quan tham, từ ủy viên Trung ương Đảng đến ủy viên Bộ Chính trị đều có đủ.

Ngày 6/2, báo Sài Gòn Giải Phóng có bài viết “Xây dựng, chỉnh đốn Đảng – Nhân tố quyết định vai trò đầu tàu của TP. HCM”. Được biết công tác “chỉnh đốn Đảng” được luật hóa bằng Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP. HCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Ông Nguyễn Văn Nên đang là chiến sỹ tiên phong của ông Nguyễn Phú Trọng để “chỉnh đốn Đảng” với chính quyền TP. HCM. Tuy nhiên, cho tới nay, công tác chỉnh thì vẫn dậm chân tại chỗ, vì nó là mẫu số chung của Đảng Cộng sản. Còn công tác đốn thì cũng rất hạn chế. Ông Nguyễn Văn Nên cũng chỉ mới đốn được Tất Thành Cang, còn lại Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân và Nguyễn Văn Đua thì ông Nên vẫn không làm gì được.

Ông Nguyễn Phú Trọng quyết tâm “chỉnh đốn Đảng” là có thật, tuy nhiên, vì duy ý chí, ông nghĩ rằng, ông đốn ngã hàng loạt đồng chí của ông thì Đảng sẽ trong sạch, nhưng thực sự không phải vậy. Tham nhũng trong Đảng Cộng sản như sóng trào, lớp này tan thì lớp kia trào tới. Bản chất của Đảng vẫn là tham nhũng, và thậm chí tham nhũng còn nghiêm trọng hơn trước.

Ông Nguyễn Phú Trọng vốn là con người bảo thủ, duy ý chí. Ông đốn đồng chí như ngả rạ và đinh ninh Đảng sẽ được chỉnh, nhưng ông đâu có xem lại thành quả? Sau bao năm đốt lò thì Đảng của ông nhìn đâu cũng thấy củi, củi như rừng không thể nào đốt hết.

Hiện đang có thành phần không nhỏ tung hô ông Nguyễn Phú Trọng, vì ông là người chống tham nhũng mạnh nhất của Đảng Cộng sản từ 78 năm cầm quyền của Đảng này. Nhưng kết quả dân được gì thì vẫn chưa có câu trả lời. Ông đánh Việt Á thì tiền dân bị buộc mua kit test dỏm có được trả lại không? Ông đánh chuyến bay giải cứu sao ông không tính tới việc hoàn trả lại tiền vé bị tập đoàn chuyến bay giải cứu chiếm dụng.

Có lẽ ông Nguyễn Phú Trọng đánh tham nhũng là vì thành tích cho ông thì đúng hơn là mang lại cho dân cuộc sống ít bất công hơn. Ông Trọng có đốn mạnh tay thế nào thì dân oan Thủ Thiêm vẫn ngậm trái đắng, dân oan Vườn Rau Lộc Hưng vẫn ngậm trái đắng, dân oan Văn Giang, Đồng Tâm vv… cũng mãi là dân oan. Đốn đồng chí, là cách làm nên tên tuổi cho riêng mình ông Nguyễn Phú Trọng.

Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp)

Link tham khảo:

https://www.sggp.org.vn/xay-dung-chinh-don-dang-nhan-to-quyet-dinh-vai-tro-dau-tau-cua-tphcm-post677736.html

 

Kasse animation 7.8.2023