Bên trong trận chiến đẫm máu nhất Ukraine, nơi những người lính chỉ còn 4 giờ để chiến đấu với những người Nga ‘phê thuốc’

Tiếng pháo trong thành phố không ngớt

Những người lính chiến đấu trong trận chiến đẫm máu nhất ở Ukraine có tuổi thọ chỉ 4 giờ khi họ chiến đấu với những người Nga “phê thuốc.”

Quân đội Ukraine trong trận chiến giành Bakhmut đang chiến đấu chống lại những gì họ cáo buộc là một đội quân giống như thây ma thường áp đảo họ với tỷ lệ 10 trên 1.

Một địa điểm du lịch nổi tiếng một thời, Bakhmut đã trở thành đống đổ nát.

Khu vực này bị khoét rỗng bởi hỏa lực pháo binh và bị san bằng bởi bom rải thảm – với mặt đất đóng băng được tạo nên bởi các miệng núi lửa và chiến hào.

Dân số trước chiến tranh là 80.000 người đã giảm xuống còn khoảng 7.000 cư dân dũng cảm – chủ yếu là người già – ở lại.

Giờ đây, họ đang bị mắc kẹt dưới hàng loạt tiếng súng và tiếng nổ khi Ukraine bảo vệ thành trì của mình trước cuộc tấn công dữ dội của Nga.

Nadiya Burdinska, sinh ra ở Bakhmut và kiên quyết với quyết định ở lại, nói với France24 rằng: “Chỉ có người giả mới không sợ hãi.”

Mọi thứ đều có thể xảy ra… nếu Chúa muốn, tôi sẽ sống sót,” bà nói thêm.

Không có tín hiệu điện thoại, hầu hết ô tô đã bị đốt cháy và Nga đã không ngừng nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng dịch vụ và năng lượng của họ.

Hầu hết cư dân đã không có nước sinh hoạt trong hầu hết một năm.

Chưa hết, vào thứ Bảy, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã phát biểu tại một hội nghị thượng đỉnh EU: “Không ai sẽ từ bỏ Bakhmut.”

Chúng tôi sẽ chiến đấu lâu nhất có thể. Chúng tôi coi Bakhmut là pháo đài của mình.”

Zelensky thề sẽ bảo vệ Bakhmut mặc dù nhấn mạnh rằng cuộc giao tranh đang diễn ra “khó khăn” một cách mệt mỏi.

Sau tám tháng chiến đấu không ngừng nghỉ, Nga vẫn chưa kiểm soát được thành phố mang tính biểu tượng phía đông.

Cả hai bên đều đang cố gắng hết sức và tiến độ chậm chạp đang diễn ra với cái giá rất đắt về nhân mạng trong những cảnh được ví như chiến trường trong Thế chiến thứ nhất.

Các lực lượng Ukraine kiệt sức đã giữ vững, mặc dù hiếm hoi, “pháo đài” của họ trong trận chiến dài nhất của cuộc chiến Ukraine. Nó cũng mang tính biểu tượng nhất.

Để Nga đạt được tiến bộ thực sự trong việc kiểm soát phần còn lại của khu vực Donetsk – một trong bốn khu vực mà Putin trắng trợn tuyên bố đã sáp nhập vào tháng 9 – thì quân đội Nga phải chiếm được Bakhmut.

Putin đã không giành được chiến thắng lớn nào trên chiến trường kể từ mùa hè.

Nhưng tiếp tục bắn phá nhằm phá vỡ tinh thần của Ukraine là một phần quan trọng trong kế hoạch của Nga.

Một phóng viên Ukraine – người đã nói chuyện với những người lính chiến đấu ở tiền tuyến trong thành phố – cho biết họ nói với cô: “Tuổi thọ trung bình của các chiến binh được huy động ở Bakhmut là bốn giờ.”

Nga có nguồn nhân lực xa xỉ được củng cố bởi Tập đoàn Wagner, tập đoàn có cánh trước được tạo thành từ những tân binh phần lớn được đào tạo kém và trang bị tồi.

Các quan chức Ukraine đã gọi vai trò của họ trên chiến trường là “bia đỡ đạn” – những người lính có thể tiêu hao được sẽ hy sinh ở các đợt tấn công, trong khi các đội quân chuyên gia của lực lượng dân quân tư nhân lùi lại phía sau.

Nếu họ sống sót sau sáu tháng ở mặt trận, họ đã có được tự do. Nhưng nhiều người thì không.

Một người lính Ukraine tên là Andriy nói với CNN: “Chúng tôi đã chiến đấu trong khoảng 10 giờ liên tục. Và nó không giống như những đợt sóng, nó không bị gián đoạn. Vì vậy, nó giống như chúng đã không ngừng đến.”

Có khoảng 20 binh sĩ bên phía chúng tôi. Và đối phó với 200 từ phía chúng.”

Anh mô tả việc chiến đấu với đội quân tù nhân giống như một cảnh trong phim xác sống và nói thêm: “Chún đang trèo lên xác của bạn bè mình, giẫm lên họ,” anh ấy nói thêm.

Andriy cho biết một tay súng máy đã vô cùng sửng sốt khi phát hiện ra rằng khi anh ta bắn vào chúng, chúng vẫn tiếp tục di chuyển cho đến khi chảy máu.”

Có vẻ như rất, rất có khả năng là chúng đang dùng một số loại thuốc trước khi tấn công,” anh ta tuyên bố.

Mô tả về cuộc giao tranh, binh sĩ Ukraine Petro Voloschenko nói với AP: “Bây giờ nó như địa ngục trần gian; Tôi không thể tìm đủ từ ngữ để diễn tả nó.”

Voloschenko, 44 tuổi, gốc Kiev, đã sống nhiều tháng ở thành phố mà theo ông là “biểu tượng của sự bất khả chiến bại của Ukraine.”

Bakhmut là trái tim của Ukraine, và hòa bình trong tương lai của những thành phố không còn bị chiếm đóng phụ thuộc vào nhịp đập của nó.”

Trong một lần thừa nhận sự thật hiếm hoi, ông chủ của Wagner và con chó cưng của Putin, Yevgeny Prigozhin, đã tìm cách dập tắt thông tin truyền thông Nga đưa tin rằng các binh sĩ Ukraine đang rời khỏi thành phố.

Thay vào đó, ông khẳng định trong một tuyên bố trên Telegram rằng: “Các lực lượng vũ trang Ukraine không rút lui.”

Họ đang chiến đấu đến cùng… có những trận chiến khốc liệt để giành từng con phố, từng ngôi nhà, từng cầu thang.”

Nhưng các nhà phân tích quân sự nói rằng Bakhmut đang ở gần điểm bùng phát và Bộ Quốc phòng Anh hôm nay xác nhận rằng Nga đã đạt được “những bước tiến nhỏ” trong việc theo đuổi việc bao vây thành phố.

Thông tin căng thẳng được đưa ra khi Ukraine chuẩn bị cho một cuộc tấn công mùa xuân bị nghi ngờ của Nga để kỷ niệm ngày Nga xâm lược Ukraine vào ngày 24 tháng 2.

Các báo cáo tình báo quân sự của Ukraine ước tính 500.000 lính nghĩa vụ đang tập trung ở biên giới chuẩn bị tấn công vào mặt trận phía đông và phía nam.

Ukraine đang ráo riết tranh giành thêm vũ khí hạng nặng từ phương Tây, một số, nhưng không phải tất cả, sẽ đến đúng lúc.

Tại một cuộc họp báo hôm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Rezniko cho biết: “Tất nhiên, chúng tôi vẫn đón đợi các hoạt động tấn công có thể xảy ra của Nga, bởi vì bây giờ là tháng Hai và họ thích biểu tượng.”

Giống như Bakhmut có tầm quan trọng gần như huyền thoại đối với Ukraine, Nga có thể sẽ có ý định giành chiến thắng trong trận chiến này trước ngày kỷ niệm “mang tính biểu tượng” của họ.

Chúng tôi đã sẵn sàng,” Rezniko nói. Ông nói thêm: “Các lực lượng vũ trang Ukraine đã sẵn sàng.”

Vũ Quang – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Su-22 lại rơi cùng nhiều câu hỏi về khả năng tác chiến của loại khí tài này

>>> Sabeco từ bãi rác trong tay nhà nước, trở thành “viên ngọc quý” trong tay tỷ phú Thái Lan

>>> Sự dối trá đã dẫn đến thất bại của VinFast tại Mỹ

Huy hiệu cho Phúc, Phúc “tạch” chức; Huy hiệu cho Tổng, Tổng “tạch” gì?


Kasse animation 7.8.2023