Tết – mùa bội thu từ “khúc ruột ngàn dặm”!

Tờ báo toquoc.vn trong bản tin vào ngày 10/1/2023, cho biết: “Mỗi ngày, Ga quốc tế Cảng hàng không Tân Sơn Nhất đón hơn 800 chuyến bay, bình quân từ 120.000-130.000 khách, tương đương 3.000 – 4.000 lượt khách mỗi giờ. Với con số này, Tân Sơn Nhất dự kiến có thể đón lượt khách quốc tế đạt ngưỡng kỷ lục kể từ sau đại dịch Covid-19.”

Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão chắc chắn sẽ là chuỗi ngày Ga quốc tế Cảng hàng không Tân Sơn Nhất sôi động và đầy xúc cảm nhất. Bởi năm nay, các nước lớn mở cửa đường hàng không sau dịch bệnh Covid-19, nên sân bay Tân Sơn Nhất kỳ vọng sẽ chào đón hàng trăm nghìn Việt Kiều quay trở lại sau những 3 năm không được về thăm nhà.

 

hàng trăm người ngồi chờ người thân từ nước ngoài về Việt Nam bên ngoài khu vực hành lang sân bay Tân Sơn Nhất

“Dự kiến Tết năm nay, sân bay Tân Sơn Nhất sẽ đón hơn 40.000 lượt khách mỗi ngày”… “cao điểm có thể sẽ kéo dài từ 5/1 – 6/2,” báo toquoc.vn cho biết thêm.

Nhưng có lẽ năm nào cũng vậy, hòa trong niềm vui của những người Việt sống nơi xứ người khi được trở về quê hương, được người thân chào đón, là những phiền hà, bực dọc bởi các nạn nhũng nhiễu và tiêu cực khắp mọi nẻo đường, từ khi bắt đầu lên kế hoạch về thăm Việt Nam. Nhưng đối với các cán bộ đại sự quán, lãnh sự quán Việt Nam tại nước ngoài, và hải quan, an ninh sân bay thì là dịp còn vui hơn Tết, vì thời điểm cận Tết là mùa bội thu ngoai tệ từ Việt kiều về nước.

Dạo một vòng trong nhóm Facebook “Tôi và Sứ quán”, không khó để tìm thấy những bài viết, bình luận của nhiều “khúc ruột ngàn dặm” ở khắp nơi trên thế giới, nói về những trải nghiệm của họ từ khi bắt đầu muốn về quê hưởng cái Tết bên người thân.

Một facebooker có tên là Đỗ Rina chia sẻ: “Ở nước ngoài thì bị lsq (lãnh sự quán hành) hành, về tới sb (sân bay) thì bị hải quan hành,” Trả lời bình luận của Đỗ Rina, facebooker Nguyen Thi Huyen Trang, người chia sẻ bài viết của du khách người Singapore tố bị nhân viên xuất cảnh vòi tiền ở sân bay Nội Bài, đồng tình: “Mỗi lần về thăm gia đình, nghĩ tới hải quan Việt Nam mà oải”.

Nhóm “Tôi và Sứ quán” trên facebook

Đối với phần đông kiều bào việc nghe nói về các tiêu cực, nhũng nhiễu và trộm cắp khi về Việt Nam tương đối nhiều sẽ cảm thấy bình thường. Tuy nhiên, nếu chưa được “mắt thấy tai nghe” hoặc chính bản thân chưa rơi vào hoàn cảnh đó thì khó có thể nhận ra được sự khốn khổ. Nhiều Việt kiều tỏ ra bức xúc hơn vì phải đối phó với vô số cửa ải “làm tiền” từ cửa ngõ sân bay cho đến khi đặt chân tới nhà.

Một facebooker khác có tên Huỳnh Ngọc Khánh Linh vừa về nước bình luận bên dưới bài viết của Nguyen Thi Huyen Trang: “Mình mới về tới sg (Sài Gòn) hôm tối 31/12 và bị RẤT NHIỀU nhân viên sân bay làm tiền, phải cúng đâu đó hơn 100 đô vì rất nhiều người tới hạch sách, cứ mỗi người là phải đưa cho 10 20 đô nên cũng không biết chính xác con số là bnhiu (bao nhiêu). Đi một chuyến bay dài đã mệt mỏi mà về tới đất mẹ còn phải đấu trí với những người này thực sự vừa chán vừa sợ, chẳng muốn về nhiều.”

Du khách người Singapore đăng bài tố cáo anh bị nhân viên an ninh sân bay Nội Bài đòi tiền tip vào ngày 02/01

Chia sẻ với BBC News Tiếng Việt hôm 4/1, ông Hoàng Hùng, một trong những quản trị viên của nhóm “Tôi và Sứ quán” nêu ý kiến: “Theo tôi thì trước hết nhà nước phải trả lương xứng đáng với việc của công chức và xử lý nghiêm các trường hợp vòi vĩnh này. Về phía người dân cũng phải kiên quyết không đưa tiền cho công chức và phản ánh ngay khi bị vòi vĩnh.”

Những người ở xa xứ, chặng đường trở về nước xa vạn dặm, gặp nhiều trắc trở. Nhưng trong tâm trí mọi người, quê hương là nơi trú ngụ bình an của tâm hồn. Dẫu rằng có những sự việc không hay xảy ra trên đường về, nhưng đối với đa số người, họ coi đó là chuyện vặt vãnh, không đáng quan tâm, bên cạnh niềm vui được đoàn tụ với gia đình. Tuy nhiên, những tiêu cực như thế từ lâu đã là ung nhọt và không bao giờ được chữa khỏi, chỉ càng góp phần làm cho đất nước trở nên xấu xí, không chỉ trong mắt kiều bào mà cả đối với nhiều du khách nước ngoài, khiến họ không còn muốn quay lại Việt Nam thêm một lần nào nữa.

 

Quang Minh – thoibao.de (tổng hợp)

 

 

Kasse animation 7.8.2023