Ngâm bé Hạo Nam hơn 10 ngày, cứu nạn thất bại, tuyên truyền đại bại

Link Video: https://youtu.be/PAZyEMkW2zY

Cho đến nay, đã hơn 10 ngày mà chính quyền Cộng sản vẫn bất lực trong cứu hộ, vấn đề đưa thi thể bé Hạo Nam ra khỏi lỗ cọc. Một cây cọc cắm trên nền đất yếu nhưng vẫn không thể nhổ lên được. Chính quyền đã dốc hết sức, nào là quân đội, nào là điều các máy móc từ khắp nơi về để hỗ trợ, nhưng vẫn không thể nhổ được cây cọc lên.

Tai nạn của bé Hạo Nam phơi ra nhiều thực tế đau lòng, không chỉ với Hạo Nam, không chỉ với gia đình bé, mà còn phơi ra thực tế rằng, ở Việt Nam, trẻ em phải vất vả đi nhặt ve chai bất chấp nguy hiểm. Thực tế, có vô số trẻ em bất hạnh như bé Hạo Nam đang phải bán vé số, phải nhặt ve chai v.v… Đã sang thế kỷ 21 nhưng mà xã hội Việt Nam chẳng khác nào thời kỳ Trung cổ đen tối. Đấy là kết quả của bao năm qua Đảng Cộng sản đã và đang dẫn dắt đất nước này tiến lên Chủ nghĩa Xã hội.

Đảng Cộng sản Việt Nam tự hào gọi thời đại mà đất nước bị cai trị bởi Đảng Cộng sản, là “Thời đại Hồ Chí Minh”. Ý của Đảng Cộng sản là, thời đại này là thời đại “rực rỡ nhất trong lịch sử” Việt Nam. Nhưng sự thật có phải như vậy hay không?

Đã 77 năm trôi qua kể từ khi ông Hồ Chí Minh hô hào: Việt Nam sẽ “sánh vai cùng cường quốc năm châu”. Nhưng cho đến nay, đất nước có được những gì?

Hình: Một chính quyền bất lực

Đất nước này vẫn đang đầy rẫy những “Hạo Nam” phải bất chấp hiểm nguy để đi nhặt rác kiếm sống.

Nhạc sỹ Phan Huỳnh Điểu đã từng viết bài hát “Nhớ ơn Bác” cho thiếu nhi, ra rả từ năm này sang năm khác, từ thế hệ này sang thế hệ khác. Trong bài hát ấy, ông Phan Huỳnh Điểu đã cấy vào đầu trẻ em mầm non một câu cực kỳ giả tạo rằng “A có Bác Hồ đời em được ấm no”. Có người nghe câu hát ấy đã phải thốt lên rằng, “ông Điểu đểu thật”. Dối trá, bịp bợm và ngược ngạo.

Vụ Hạo Nam làm lộ ra một chính quyền bất lực. Dường như, từ chính quyền này, họ không hề tính bài toán cứu hộ cho người dân. Việc nhổ cây cọc 35m mà đã hơn 10 ngày họ vẫn không làm xong. Vậy không biết, “dời non lấp bể quyết chí ắt làm nên” ở đâu? Hay lại là lời dạy đại bịp khác?

Cứu người là chạy đua với thời gian. Nhưng công tác cứu nạn vừa thiếu chuyên nghiệp, vừa thiếu năng lực, làm sao có thể chạy đua với thời gian? Cứu hộ kém, đã không cứu được người mà còn vội vã kết luận bé Hạo Nam đã tử vong. Quan chức làm việc thiếu chuyên nghiệp và thiếu trách nhiệm.

Hình: “A có Bác Hồ đời em được ấm no”

Kể từ ngày 6/1, báo chí Việt Nam lại có một động thái mới rất quái lạ. Hàng loạt tờ báo đăng những bài báo với nội dung hết sức ngớ ngẩn, như: “Cấm thành viên gia đình ra khỏi nhà, ngăn gặp gỡ bạn bè sẽ bị phạt nặng”; “Chồng có hành vi cấm cản vợ về Ngoại ăn Tết có thể bị phạt lên đến 10 triệu đồng”; “Yêu cầu sửa ‘tinh bột bắp’ thành ‘tinh bột ngô‘”…

Những tin tức này lại được rất đông người dân bàn tán, và vấn đề yếu kém của nhà cầm quyền trong việc cứu mạng cháu Hạo Nam bị bụi mờ phủ kín. Đấy là hành động đánh lạc hướng, hướng dư luận vào vấn đề tào lao, mà quên mất sự yếu kém của chính quyền.

Tung tin hỏa mù để che đậy những vấn đề nghiêm trọng của chính quyền, là chiêu mà Đảng Cộng sản đã dùng nhiều năm nay. Những tin tức lá cải chính là bụi mù, nhiệm vụ của nó là xóa đi những tiêu cực đang được phơi bày. Tuy nhiên, có vẻ như chiêu này giờ đây không còn lừa được đại chúng nữa.

Ngày xưa ông Hồ Chí Minh dùng câu “sánh vai với các cường quốc năm châu” để lừa bao thế hệ. Ông Phan Huỳnh Điểu dùng câu “A có Bác Hồ đời em được ấm no” cũng lừa bao thế hệ. Nhưng nay thì cả bộ máy tuyên truyền đã hết bài. Dân nay đã khôn ra, không dễ gì bị lừa như lúc trước nữa. Vụ cứu bé Hạo Nam đã làm bộ máy tuyên truyền thất bại.

Hình: Tung hỏa mù làm mờ tin tức về bé Hạo Nam

Mai Hạnh – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Ngành đăng kiểm bung toang, khối u của thể chế, bất trị!

>>> Nhiều người VN hung hăng nhưng hèn hạ?

>>> Biến chủng nguy hiểm của siêu vi háo danh, thực tế đáng xấu hổ cho xã hội Việt Nam

Sóng trước chưa lặn, sóng sau nổi lên bủa vây Chủ tịch nước. Liệu ông Phúc có còn phúc?


Kasse animation 7.8.2023