Công an cửa khẩu, nhân viên ngoại giao đã trát vào bộ mặt Việt Nam bằng chất bẩn “vòi vĩnh”

Thông tin về vụ một du khách người Singapore bị xin đểu tiền “tip” khi làm thủ tục xuất cảnh tại cửa khẩu sân bay Nội Bài, đang được lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội. Cụ thể, theo bài đăng trên trang Facebook cá nhân, anh Kugan Pillai, quốc tịch Singapore vừa đáp chuyến bay từ Hà Nội về Singapore ngày 2/1/2023. Khi qua khu vực cửa khẩu sân bay Nội Bài để làm thủ tục xuất cảnh, một nhân viên an ninh đã viết trực tiếp lên vé máy bay của anh chữ “tip” để đòi tiền vị du khách này. Khi đó, nhân viên này đang giữ hộ chiếu của Kugan.

“Do không biết phải làm gì hoặc nhờ ai giúp đỡ và cũng đang vội với chuyến bay của mình, tôi đã nhượng bộ anh ta bằng cách đưa 500.000 đồng. Tôi đã thông báo cho MFA (Bộ Ngoại giao) của Singapore về điều này” – anh Kugan Pillai viết.

Bài đăng trên trang Facebook của Kugan Pillai về việc anh bị nhân viên an ninh sân bay Nội Bài đòi tiền tip vào ngày 2/1

Cuối bài đăng, tài khoản này gắn thẻ các trang Facebook có tick xanh của Bộ Ngoại giao Singapore, Đại sứ quán Singapore tại Hà Nội và Tổng Lãnh sự quán Singapore tại TP.HCM. Đến nay, bài đăng đã có trên 10.000 lượt chia sẻ, hơn 18.000 lượt tương tác.

Đến ngày 5/1, truyền thông trong nước đăng tin, Cục Quản lý Xuất Nhập cảnh (A08) thuộc Bộ Công an Việt Nam đã tạm đình chỉ công tác đối với Cán bộ Công an Cửa khẩu Nội Bài bị du khách Singapore tố cáo vòi tiền tip, để làm rõ thông tin liên quan.

Trên báo Tuổi Trẻ Online ngày 5/1, nhiều ý kiến đề nghị xử lý nhân viên an ninh này thật nặng, và cũng không ít người tỏ ra tức giận vì sự việc đã làm xấu bộ mặt đất nước này.

Bài báo trên Tuổi Trẻ Online ngày 5/1

Trao đổi với đài Á Châu Tự Do ngày 6/1, ông Nguyễn Văn Mỹ, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty Du lịch Lửa Việt rất bức xúc, vì cho rằng, hình ảnh đất nước bị làm hoen ố và khó có thể cải thiện trong mắt du khách nước ngoài.

Ông Mỹ nêu ý kiến: “Chẳng thà họ chưa tới thì họ có thể nửa tin nửa ngờ, nhưng khi họ tới họ gặp những tiêu cực của các quan chức Việt Nam, thì họ về, họ quảng bá lại thì hiệu quả sẽ là quảng cáo ngược, lan truyền thông tin không tốt, chẳng những người ta không đến, mà còn cảnh báo bạn bè không nên đến.” Cho nên theo ông Mỹ, nếu cứ tiếp tục quảng bá hình ảnh Việt Nam như hiện nay, mà không cải thiện thì lợi vẫn bất cập hại.

Nhà báo Võ Văn Tạo, nói với RFA hôm 6/1, rằng: “Ai là người Việt Nam thấy việc này cũng cảm thấy xấu hổ và đau lòng, thậm chí nhiều người cho rằng, hành vi của anh công an cửa khẩu làm nhục quốc thể. Bởi vì đó là hành vi thô lỗ, bẩn thỉu…”

Không chỉ những vụ việc xin đểu tại các cửa khẩu sân bay quốc tế mới là những hành vi làm xấu hình ảnh Việt Nam, tình trạng lạm thu, nhũng nhiễu ở các Đại sứ quán của Việt Nam ở nước ngoài bị phanh phui cũng góp phần đáng kể làm xấu bộ mặt quốc gia.

Bài báo “Cựu Đại sứ Việt Nam tại Malaysia bị bắt trong vụ ‘chuyến bay giải cứu’” trên vnexpress.net ngày 5/1/2023

Vụ việc chấn động nhất mới đây là tiêu cực trong các chuyến bay giải cứu người Việt Nam bị mắc kẹt ở nước ngoài trong đại dịch Covid-19. Cho đến ngày 5/1/2023, đã có thêm một cựu Đại sứ Việt Nam tại Malaysia và một nhân viên Đại sứ quán này bị bắt, nâng tổng số quan chức, cán bộ có liên quan đến đại án này lên con số 41 người.

Bình luận với đài Á Châu Tự Do vào ngày 6/1, luật sư Nguyễn Văn Đài đang tỵ nạn tại Đức cho rằng: Một khi quyền lực không được kiểm soát, không gắn liền với trách nhiệm, sẽ khiến cho các quan chức dễ bị biến chất, sự tha hoá đã gắn với họ khi có được quyền lực trong tay. Do đó, rất khó để họ có thể làm cho Việt Nam đẹp lên, mà ngược lại sẽ càng xấu đi.

 

Hoàng Anh – thoibao.de (Tổng hợp)

 

 

Kasse animation 7.8.2023