Thối nát tột cùng! Từ loại tiến sỹ “lò ấp” đến CEO mù chữ đều có thể “cưỡi đầu dân”

Link Video: https://youtu.be/yWiLCKNHSpI

“Lò ấp” tiến sỹ là nới sản xuất tiến sỹ với tốc độ công nghệ 4.0. “Lò ấp” tiến sỹ không khác gì các tổ chức cấp bằng giả, tuy nhiên, lò ấp là một loại trường  hợp pháp. Chính người đứng đầu lò ấp là những quan chức lớn trong Đảng Cộng Sản. Bằng tiến sĩ của “lò ấp” là loại bằng không có thực học, thường học viên chỉ cần đóng tiền rồi sau đó làm một đề tài “trời ơi đất hỡi” cho có, rồi sau đó nhận bằng.

Chưa có Chính quyền nào mà bằng tiến nhiều như Chính quyền Cộng sản Việt Nam. Tuy nhiên, cách quản lý đất nước thì Đảng Cộng Sản Việt Nam thuộc loại “cầm đèn đỏ” trên bảng xếp hạng thế giới, bởi bên trong Nhà nước này là cả một bộ máy tham nhũng khổng lồ. Thực tế cho thấy ông Nguyễn Phú Trọng dựng lên cái lò đốt mãi mà không hết nguồn quan tham. Nguồn quan tham chế độ này như sóng biển, cứ lớp sau xô lớp trước không bao giờ có điểm dừng.

Thực ra không có trường nào dạy chiêu trò tham nhũng, những chiêu trò này do các quan chức học hỏi lẫn nhau. Việc điều hành đất nước của Đảng Cộng Sản không cần tới những kiến thức cao siêu. Cho nên dù có thực học vào Bộ máy chính quyền cũng bỏ chữ mà học lại chiêu trò bòn rút của công như bao người khác. Ông Phạm Bình Minh và ông Vũ Đức Đam đều Tây học, đều có thực học nhưng “thành tựu” ông để lại là vụ án Việt Á và Chuyến bay giải cứu. Mà có thực học thì cũng chỉ để làm cảnh, vậy thì cần gì Tây học làm chi cho tốn kém? Chỉ cần đóng ít tiền vào lò ấp rồi sau đó là luận án với đề tài “tào lao” thì cũng có bằng tiến sĩ để khè thiên hạ, để bổ sung vào hồ sơ các nhân cho đẹp mà tiến thân.

Hình: “Lò ấp tiến sĩ” là sản phẩm đặc trưng của thời đại “Hồ Chí Minh”

Làm bằng giả thì dễ bị phát hiện chứ bằng tiến sỹ lò ấp thì không thể phát hiện. Bởi nó được cấp bởi cơ quan được nhà nước công nhân. Vì nhu cầu bằng giả trong bộ máy chính quyền rất lớn nên dịch vụ lò ấp cũng nở rộ. Nó cung cấp cho bộ máy chính quyền những con người dốt nát nhưng có bằng cấp cao, rất nguy hiểm cho đất nước này.

Cho đến hay, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Đại Học Đông Đô là hai lò ấp bị phanh phui, tuy nhiên Chính quyền này không khui ra những ai đã lấy bằng tại hai lò ấp này. Bởi nếu truy ra thì quan chức bị lộ, cho nên không ai dại gì bứt dây động rừng. Cho nên, các tiến sỹ “lò ấp” của 2 lò trên vẫn ung dung cỡi trên đầu trên cổ người dân.

Thực ra làm lãnh đạo mà chỉ chăm chăm vào kho tiền ngân sách và túi tiền dân thì chỉ cần biết mánh lới trục lợi không cần học hành gì cao siêu cả. Thậm chí, một kẻ mù chữ cũng có thể làm quản lý nhà nước được, miễn sao ăn cho khéo và chia cho đều thì ắt sẽ có cả một ê kếp cùng lợi ích bảo vệ mình thôi.

Hình: Bằng giả tràn lan

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ chiều Ngày 3 Tháng Giêng ông Tô Ân Xô – Trung tướng, Chánh văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an, đã nói rằng, Giám đốc Trung tâm kiểm định 50-17D ở Nhà Bè khi bị bắt đã lộ ra việc không biết đọc, viết, khai học đến lớp 3 từ 50 năm trước. Tin tức này lập tức làm dậy sóng mạng xã hội. Không ai không cảm thấy sốc khi nghe về một con người mù chữ mà quản lý một trung tâm đăng kiểm. Vậy ông này làm sao hiểu biết về tiêu chuẩn kỹ thuật, làm sao hiểu luật mà điều hành một trung tâm kiểm tra chất lượng ô tô lưu thông? Bao nhiêu tai nạn giao thông liên quan tới một ông CEO dốt này có ai thống kê được không?

Có ý kiến cho rằng, Đảng Cộng Sản đi lên từ một học thuyết khát máu, chỉ có những con người sắt máu và vô minh mới tôn thờ. Và thực tế, dù có là thời đại 4.0 đi nữa thì bộ máy lãnh đạo đất nước Việt Nam cũng là một bộ máy của những người vô minh. Họ chỉ biết bòn rút, gây sai lầm, và vô năng nên dân mới khổ, đất nước mới nghèo. Và Bộ máy này nó luôn là mảnh đất màu mỡ cho những con người dốt nát phát triển, họ phát triển những chiêu trò để bòn rút ngân khố và trấn lột người dân. Có vẻ như, nhận xét đấy rất hợp lý.

Hình: Trong chế độ này, mù chữ cũng làm CEO

Thu Phương – Thoibao.de

>>> Tổng Bí thư muốn né chuyện “đốt lò” trong vụ cho thôi chức hai Phó Thủ tướng

>>> Vụ đăng kiểm đang mở rộng điều tra, đã bắt đến cán bộ Cục Đăng kiểm và khả năng còn bắt ở cấp cao hơn

>>> Chính phủ dự kiến tăng trưởng tốt, chuyên gia cảnh báo kịch bản xấu cho nền kinh tế năm 2023

Trần Lưu Quang chính thức Phó Thủ. Họ Trần là khắc tinh của họ Phạm. Thủ tướng Chính cẩn thận củi lửa!

Kasse animation 7.8.2023