Trung Quốc đang bị choáng váng bởi ‘siêu sóng thần’ Covid như thế nào khi xác chết chất đống trong container & người bệnh chết ngoài hành lang

Bệnh nhân trong hành lang bệnh viện Thiên Tân

Các thi thể đang được bảo quản trong các container vận chuyển ở Trung Quốc khi các nhà xác quá tải khi đối mặt với “cơn sóng thần lớn” do Covid-19.

Những hình ảnh đau lòng cho thấy các thi thể được xếp chồng lên nhau bên ngoài lò hỏa táng trong khi các cảnh quay khác cho thấy các bệnh nhân Covid bị bỏ lại trong hành lang bệnh viện đông đúc, nơi một số người bị bỏ mặc cho đến chết.

Trung Quốc hiện đang trong tầm kiểm soát của đợt bùng phát Covid sau khi nhà lãnh đạo Tập Cận Bình cuối cùng đã từ bỏ chính sách phong tỏa hà khắc Zero Covid tai hại của mình.

Chính phủ hiện đã ngừng công bố số liệu chính thức hàng ngày về số ca nhiễm và tử vong, nhưng ước tính có ít nhất 5.000 người chết mỗi ngày.

Các lò hỏa táng đang làm việc 24 giờ một ngày để xử lý xác chết khi các thi thể bắt đầu chất đống và hàng dài công nhân mặc đồ bảo hộ khiêng xác.

Video cho thấy một container vận chuyển được sử dụng để lưu trữ người chết ở Bắc Kinh, nơi nhiệt độ mùa đông lạnh giá có thể giữ lạnh cho thi thể.

Có thể nhìn thấy một xác chết được đưa ra ngoài trong một chiếc túi đựng xác màu vàng để đưa lên xe hỏa táng.

Ở những nơi khác, video cho thấy các bệnh nhân nằm trên băng ca xếp hàng dọc hành lang của một bệnh viện quá đông đúc ở Thiên Tân.

Người ta có thể nhìn thấy một người phụ nữ đang truyền dịch khi người thân của cô ấy được đẩy trên xe lăn.

Bệnh nhân cũng có thể được nhìn thấy ở lối vào, với những người thân yêu quan tâm của họ đang vây quanh họ.

Tại Bệnh viện Bảo Định số 2 ở Trác Châu, bệnh nhân chật cứng hành lang của khu cấp cứu, AP đưa tin.

Những người bệnh đang thở với sự hỗ trợ của máy thở và một phụ nữ đã khóc sau khi các bác sĩ thông báo với cô rằng một người thân yêu đã qua đời.

Theo nhà dịch tễ học Eric Feigl-Ding, nhiều bệnh viện Trung Quốc, ngay cả những bệnh viện “cấp cao nhất” ở thủ đô Bắc Kinh, đang “cạn kiệt oxy.”

Tiến sĩ Feigl-Ding là trưởng Lực lượng Đặc nhiệm Covid tại Viện Hệ thống Phức hợp New England và là một trong những nhà khoa học đầu tiên cảnh báo về khả năng lây lan của Covid khi ông làm việc tại Harvard.

Ông cho biết Trung Quốc đang hứng chịu một “cơn sóng thần lớn” của Covid nhưng cảnh báo điều tồi tệ nhất “vẫn chưa đến.”

Theo các nhà phân tích dữ liệu y tế Airfinity, số người nhiễm hàng ngày có thể đạt 3,7 triệu mỗi ngày vào tháng 1 và 4,2 triệu vào tháng 3, tăng từ mức một triệu hiện tại.

Họ ước tính đã có 5.000 người chết mỗi ngày ở Trung Quốc, trái ngược với con số 7 được chính phủ chính thức thừa nhận.

Dân số của nó có mức độ miễn dịch thấp do bị cô lập, một phần xuất phát từ nỗ lực yếu kém trong sản xuất vắc-xin hiệu quả của nó.

Chính sách Zero Covid hà khắc khiến người dân buộc phải thực hiện các xét nghiệm liên tục để tìm vi-rút Corona và hàng triệu người bị phong tỏa, ngay cả khi chỉ một số ít người có kết quả xét nghiệm dương tính.

Những hình ảnh kinh dị cho thấy những người bị nhiễm bệnh bị kéo đến các trại cách ly và thậm chí bị những người thực thi ‘Big White’ tàn bạo khoá trái cửa nhà của họ.

Nhưng một làn sóng phản đối sau một vụ hỏa hoạn trong đó cái chết của 10 người được cho là do lệnh phong tỏa khắc nghiệt đã khiến ông Tập quyết định từ bỏ ‘Zero Covid.’

Vũ Quang – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Bị hủy 7 triệu cổ phiếu, cổ đông ASA yêu cầu Ủy ban Chứng khoán phải chịu trách nhiệm

>>> Nguyễn Trọng Nghĩa và giấc mơ Bộ Chính trị chưa thành

>>> Phe Tổng công phe Thủ, sắp có trận “đổ bộ” từ Ban Bí thư sang Chính phủ?

Nguyễn Trọng Nghĩa và giấc mơ Bộ Chính trị chưa thành


Kasse animation 7.8.2023