Ông Tổng Bí thư tìm thiên đường trong địa ngục

Link Video: https://youtu.be/94LuGXCYGOo

Tháng 11/2013, phát biểu trong một phiên họp tổ, tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII, ông Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu rằng: “… Xây dựng Chủ nghĩa Xã hội còn lâu dài lắm. Đến hết thế kỷ này không biết đã có Chủ nghĩa Xã hội hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa”. Rất hiếm khi ông Nguyễn Phú Trọng có câu thừa nhận như thế này, bởi ông luôn kiên định và tin tưởng vào Chủ nghĩa Xã hội mà Đảng Cộng sản đang theo đuổi.

Trong nền giáo dục Xã hội Chủ nghĩa, người ta vẽ ra một thứ thiên đường bánh vẽ, mà Đảng Cộng sản gọi là Chủ nghĩa Mác Lê nin. Thiên đường đâu không thấy, chỉ thấy đất nước Việt Nam chẳng khác nào địa ngục trần gian. Mỗi thời kỳ của Xã hội Chủ nghĩa nó có hình thái khác nhau. Tuy nhiên, so với những gì mà các nước tư bản phương Tây xây dựng, thì xã hội Việt Nam vẫn luôn là địa ngục.

Hình: Lời nói của ông Nguyễn Phú Trọng

Stalin đã làm chết 20 triệu người dân Liên Xô trong thời bình, đó là địa ngục. Mao làm chết từ 80 đến 100 triệu người dân Trung Quốc trong phong trào Đại nhảy vọt và Cách mạng văn hóa, đó là địa ngục. Pôn Pốt, Khme Đỏ giết 1,5 triệu người dân Campuchia, đó là địa ngục. Trong quá khứ, Cải cách ruộng đất mà ông Hồ Chí Minh phát động, là nỗi kinh hoàng cho người dân miền Bắc Việt Nam thời đó. Địa chủ bị đem ra hành quyết, chỉ bởi vì, họ có tiền hơn người khác. Tiếp sau đó là cuộc chiến Nam Bắc đẫm máu, khiến hàng triệu đồng bào ngã xuống, đất nước kiệt quệ kinh tế, mất nội lực phát triển. Đấy là địa ngục trong quá khứ.

Hiện nay xã hội Việt Nam vô cùng bất an, quan chức thì tham ô trăm tỷ ngàn tỷ, và để mặc cho người dân phải gánh chịu nợ nần. Công an thì bỏ mặc cho ma túy và  buôn lậu tràn ngập thị trường. Nơi công cộng nào cũng có thể biến thành tụ điểm hút chích của dân xì ke ma túy. Mỗi người dân Việt Nam đang phải gánh 35 triệu đồng nợ công. Xã hội thì đầy rẫy trộm cướp. Người dân Việt Nam ra đường không cẩn thận là bị cướp giật. Buôn bán thì vô đạo đức, họ bơm hóa chất vào rau quả và thịt cá để đầu độc lẫn nhau. Đấy là hình ảnh một địa ngục trong hiện tại.

Hình: Lời phát biểu của bà Nguyễn Thị Doan

Thế giới ngày nay đang phát triển theo chiều hướng tốt đẹp hơn, văn minh hơn. Tại Thái Lan, người dân trung thực với nhau, không có cướp giật, tệ nạn ma túy vắng bóng. Trong khi đó, xã hội Việt Nam vẫn đang ngụp lặn trong một thứ địa ngục do Đảng Cộng sản tạo ra và duy trì, để dễ bề cai trị.

Các nước khác tiến lên xã hội văn minh bằng nỗ lực của cả người dân và chính quyền. Còn tại Việt Nam, Đảng Cộng sản lại kìm giữ xã hội trong tăm tối và vẽ ra một thứ thiên đường trên khẩu hiệu. Báo Nhân dân điện tử vào ngày 5/11/2011 đã đăng lại lời phát biểu của bà Nguyễn Thị Doan – Phó Chủ tịch nước lúc đó, rằng: “Nhà nước ta là Nhà nước pháp quyền Xã hội Chủ nghĩa, của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, biết kế thừa những tinh hoa dân chủ của các nhà nước pháp quyền trong lịch sử và đã, đang phát triển lên tầm cao mới, khác hẳn về bản chất và cao hơn gấp vạn lần so với dân chủ tư sản, nhưng chưa tuyên truyền, giáo dục cho người dân hiểu đúng về dân chủ đi liền với kỷ cương, nên một số người đã cố tình lợi dụng dân chủ để gây rối, chia rẽ, làm tác động xấu đến trật tự, an toàn xã hội.”

Thực tế, ông Nguyễn Phú Trọng đang hô hào tiến lên thiên đường Xã hội Chủ nghĩa. Tuy nhiên, thiên đường đâu không thấy, mà chỉ thấy đêm trường nô lệ hiện diện ở Việt Nam suốt 77 năm qua. Cái thiên đường bánh vẽ của Chủ nghĩa Marx Lenin ấy, biết là bánh vẽ nhưng ông Trọng vẫn đang dẫn dắt Đảng Cộng sản đi tìm. Và điều chua chát hơn là, ông Trọng đang tìm thiên đường ngay trong địa ngục do ông và Đảng Cộng sản tạo ra.

Hình: Ông Nguyễn Phú Trọng đang cho dân tộc Việt Nam ăn bánh vẽ

Ngọc Bảo – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Bị hủy 7 triệu cổ phiếu, cổ đông ASA yêu cầu Ủy ban Chứng khoán phải chịu trách nhiệm

>>> Nguyễn Trọng Nghĩa và giấc mơ Bộ Chính trị chưa thành

>>> Phe Tổng công phe Thủ, sắp có trận “đổ bộ” từ Ban Bí thư sang Chính phủ?

Húc đầu vào đá, liệu VinFast của ông Vượng có còn nguyên vẹn không?


Kasse animation 7.8.2023