“Khôn 3 năm dại 1 giờ”, “Thánh vụt gậy” bị vụt

Link Video: https://youtu.be/vL9vKqvhf4M

Tại Việt Nam hiện nay, thành phần có tiền, có quyền, coi thường dân ngày một lộ liễu. Kết quả này là do chính sách nhất quán của Nhà nước Cộng sản, là nhà nước được lập ra  để bảo vệ Đảng chứ không phải bảo vệ dân. Hầu hết các vụ quan chức, đại gia hành hung dân thì báo chí tự động bao che, mà không cần biết phải trái.

Hồi tháng 11, Cơ quan điều tra hình sự khu vực 3 Quân chủng Phòng không – Không quân đã khởi tố thêm 2 bị can liên quan đến ông thiếu tá Hoàng Văn Minh. Ông Minh 36 tuổi, trợ lý Tài chính thuộc Trung đoàn 937, Sư đoàn 370, đã gây tai nạn làm thiệt mạng nữ sinh lớp 12 ở Ninh Thuận. Ban đầu, vụ việc bị ém nhẹm và ông Minh đẩy tội cho người khác. Nhưng sau đó, áp lực từ mạng xã hội quá lớn khiến cho hệ thống báo chí và cơ quan điều tra không thể làm ngơ.

Điều đáng nói là, các cơ quan liên quan hầu như đều toa rập với bọn có quyền gây tội ác để ép phía bị hại. Mà cụ thể là Bệnh viện Ninh thuận đã bao che cho kẻ gây án bằng một giấy xét nghiệm giả. Thường dân sống ở xã hội Việt Nam chịu thiệt đủ đường. Họ bị giới quyền – tiền coi thường và bị xâm hại bởi chính quyền này.

Trường hợp ông Nguyễn Viết Dũng – đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam – vụt gậy golf vào người nữ nhân viên sân golf là một ví dụ về việc thành phần cậy quyền cậy tiền coi thường pháp luật, coi thường người dân. Mỉa mai thay, người này lại được Đảng Cộng sản ban cho chức năng đại diện cho dân tại Hội đồng Nhân dân Tỉnh.

Hình: “Thánh vụt gậy” Nguyễn Viết Dũng

Chính bản chất bao che cho quyền tiền của chế độ mới tạo ra những con người coi thường dân như ông Nguyễn Viết Dũng. Ban đầu, một số tờ báo lớn vẫn giấu tên gã côn đồ này, mặc dù hắn có dấu hiệu cấu thành phạm tội hình sự. Hầu hết các quan chức đều ỷ lại bộ máy chính quyền. Tuy nhiên họ không lường trước được sức mạnh của mạng xã hội, khi cộng đồng này lên tiếng cho lẽ phải. Và điều này cũng nằm ngoài dự liệu của gã côn đồ Nguyễn Viết Dũng.

Trước áp lực của dư luận, ngày 14/12, Ủy ban Kiểm tra Thị ủy Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, vào cuộc. Họ kiểm tra dấu hiệu vi phạm của ông Nguyễn Viết Dũng – đảng viên, Bí thư Chi bộ Đảng của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Quảng – một golfer đánh nữ nhân viên phục vụ tại sân golf BRG Đà Nẵng hôm 6/12.

Như vậy là, “Thánh vụt gậy” giờ đây đang bị cấp Đảng quản lý vụt gậy trở lại, vì hành vi côn đồ của ông này. Không loại trừ việc chính quyền cũng sẽ thanh tra các dự án làm ăn doanh nghiệp này, đồng thời kiểm tra bằng cấp của ông này. Một con người mà có cách hành xử côn đồ, thì cho thấy, ông này có thực sự nhận được sự giáo dục tử tế hay không? Một con người cậy quyền cậy thế, coi thường dân, thì xem ra, đằng sau ông này có thế lực lớn đỡ đầu, nên ông ta mới dám coi thường dân như thế. Cần phải soi thật kỹ con người ông này, mới giải đáp được nghi ngờ của xã hội.

Hình: Ông Nguyễn Viết Dũng bị “vụt”

Những quan chức chính quyền và những kẻ làm ăn cậy quyền cậy thế của chế độ này, họ không hề có chút văn minh nào. Không hề có sự khôn khéo cần thiết để tránh những rắc rối. Ngay cả ông Tô Lâm – Bộ trưởng Bộ Công an cũng có bản chất tương tự như ông Nguyễn Viết Dũng. Cũng xem thường dư luận, ăn thịt bò dát vàng, để rồi câu chuyện nó bùng mạnh trên mạng xã hội, không thể nào che đậy được. Kiểu hành động theo bản năng, thích ăn sang, thích khoe khoang, kiểu như ông Tô Lâm người ta gọi là “khôn 3 năm dại một giờ” là thế.

Ông Nguyễn Viết Dũng cũng thế, cũng không biết điều tiết cảm xúc, giống ông Tô Lâm. Cảm xúc của ông Tô Lâm là cảm xúc xuất phát từ lòng tham, cảm xúc của ông Nguyễn Viết Dũng là cảm xúc từ sự hiếu thắng, cảm xúc nóng giận, rồi sau đó là máu côn đồ bộc phát. Chính những thứ cảm xúc rất hoang dã này đã điều khiển, làm cả ông Tô Lâm và ông Nguyễn Viết Dũng có giây phút “dại 1 giờ” và tự gây rắc rối cho mình.

Thực ra, hành động của cơ quan Đảng vụt vào Nguyễn Viết Dũng ấy, không xuất phát từ ý thức muốn lành mạnh hóa bộ máy chính quyền, mà chỉ làm vì bị áp lực của dư luận. Cho nên việc Nguyễn Viết Dũng bị vụt bởi cơ quan chức năng, nói cho cùng, cũng là bị dư luận xã hội vụt mà thôi.

Ngọc Bảo – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Trung Quốc tôn vinh tuyến đường sắt Cát Linh. Đại ca vuốt ve để moi tiền tiểu đệ?

>>> Chứng khoán Trí Việt và còn những siêu lừa nào nữa, vai trò quản lý nhà nước ở đâu?

>>> Sốc! Vượng Vin biến xe VinFast thành “đồng nát”!

Con trai út Ba Dũng đang thất thế, nhóm Nghệ An và Thanh Hóa vẫn làm chủ cuộc chơi tại Trung ương Đoàn


Kasse animation 7.8.2023