“Bàn tay thép” của ông Trọng lên tiếng, ông Phan Đình Trạc muốn phang ai?

Link Video: https://youtu.be/mPTolLR6iA8

Ông Phan Đình Trạc là người gốc ngành công an, hiện nay là Ủy viên Bộ Chính trị – Trưởng ban Nội chính Trung ương. Ông Trạc là người kín tiếng, trước đây ông Trạc làm phó cho ông Nguyễn Bá Thanh và ông bị cái bóng quá lớn của ông Nguyễn Bá Thanh che khuất. Từ năm 2012, nói đến Ban Nội chính thì người ta chỉ chú ý đến ông Nguyễn Bá Thanh, bởi ông Thanh là “bàn tay thép” của ông Tổng, chuyên giám sát, theo dõi các quan chức cấp cao từ Tứ Trụ đến Ủy viên Trung ương Đảng.

Ông Nguyễn Bá Thanh là người mạnh mẽ, xứng đáng làm bàn tay thép cho ông Nguyễn Phú Trọng. Có thể nói, một phần nhờ Ban Nội chính mà ông Nguyễn Phú Trọng mới khơi lên được cái lò nổi tiếng của ông. Như Thoibao.de đã nói ở bản tin trước, là Đảng Cộng sản phải xử lý đảng viên về mặt đảng trước và cho phép thì công an mới được điều tra. Cho nên, Ban Nội chính sẽ làm nhiệm vụ giám sát và phát hiện quan chức sai phạm.

Hình: Ông Nguyễn Phú Trọng đang dự tính nhắm vào ai là ẩn số

Trước đây cũng vì quá mạnh mẽ mà ông Nguyễn Bá Thanh đã phải chuốc họa vào thân. Làm Trưởng Ban Nội chính, đối tượng của ông chính là quan chức, thậm chí quan chức cấp cao. Tuy nhiên, thời ông Nguyễn Bá Thanh làm Trưởng ban Nội chính thì ông Tổng Nguyễn Phú Trọng chưa thực sự mạnh, nên ông Thanh đã “lãnh đạn”. Tuy nhiên, ngày nay thì thời thế đã khác. Thế lực mạnh nhất trước đây có thể lấn át ông Nguyễn Phú Trọng đã bị đánh bại, nên Trưởng ban Nội chính hiện nay như ông vua con, hét ra lửa đối với các ủy viên Trung ương Đảng và thậm chí với một số Ủy viên Bộ Chính trị.

Ngày nay ông Phan Đình Trạc là người kế nhiệm ông Nguyễn Bá Thanh. Ông Phan Đình Trạc, ông Trần Cẩm Tú, ông Tô Lâm là tam trụ có nhiệm vụ gom củi để ông Trọng đốt lò. Sáng 5/12, ông Nguyễn Phú Trọng cho mở cuộc họp của Bộ Chính trị và Ban Bí thư, cuộc họp này được gọi là “Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 khóa XIII”. Tại cuộc họp này, ông Phan Đình Trạc nói rằng “Bản chất tham nhũng là lợi dụng quyền lực, nên mọi quyền lực phải được kiểm soát bằng cơ chế, ràng buộc bằng trách nhiệm”.

Thực ra lời nói của ông Phan Đình Trạc là lời nói của ông Nguyễn Phú Trọng chứ không ai khác. Cuộc họp có Bộ Chính trị và Ban Bí thư. Ban bí thư là “sân nhà” của ông Tổng Bí thư thì chắc là ông Tổng cho ông Trạc phát biểu như thế, không phải để nhắm vào “người nhà” trong Ban Bí thư, mà có lẽ nhắm vào những người ngoài Ban Bí thư thì đúng hơn. Được biết, thành phần dự Hội nghị có ông Phạm Minh Chính và ông Võ Văn Thưởng, trong đó ông Võ Văn Thưởng là Thường trực Ban Bí thư thuộc về “người nhà” không phải kẻ “ngoại tộc”.

Hình: Ông Phan Đình Trạc – Trưởng ban Nội chính Trung ương

Ban Nội chính Trung ương được xem là “cảnh sát điều tra” nội bộ trong Đảng. Đối tượng điều tra của ông Trạc chỉ giới hạn cấp ủy viên Trung ương Đảng trở lên. Với vụ án Việt Á, vụ chuyến bay giải cứu, vụ AIC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Vạn Thịnh Phát… là những vụ án lớn hứa hẹn sẽ có nhiều củi gộc bị đốn để đưa vào lò. Hứa hẹn là rất nhiều.

Vụ án Vạn Thịnh Phát thì nhắm vào ông Lê Thanh Hải và những người trong nhóm lợi ích này, vụ Việt Á nhắm vào cả ông Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, vụ chuyến bay giải cứu nhắm vào Phó Thủ tướng Thường trực – Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Ngoại giao – Bùi Thanh Sơn, vụ AIC là nhắm vào ông Thủ tướng. Những vụ án đấy có thể dẫn tới những thanh củi gộc, rất gộc. Tuy nhiên, có đốn được hay không lại là chuyện khác, bởi những người này có quyền lực quá lớn.

Vụ Việt Á có liên quan đến phu nhân Chủ tịch nước nhưng cho đến nay, xem ra ông Tổng không thể làm gì ông Chủ tịch nước. Tương tự, với ông Thủ tướng, rất nhiều đường dẫn đến ông này, nhưng có vẻ ông Thủ tướng là người không thể bị đốn. Tầm mà dễ đốn nhất đối với ông Trọng hiện nay là các ủy viên Trung ương Đảng. Rất nhiều Ủy viên Trung ương Đảng đã thiếu trách nhiệm, đây là nguồn củi dồi dào, ông Phan Đình Trạc tha hồ mà phang.

Hình: Lời của ông Phan Đình Trạc là ý của ông Nguyễn Phú Trọng

Ngọc Bảo – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Công nhân thất nghiệp, nỗi lo còn dài…

>>> Shark Thuỷ bắt đầu bị sờ gáy, liệu có là quá muộn?

>>> Bị chọc vào huyệt hiểm, Đảng cho Bộ 4T tấn công loạn xạ

Quảng Ninh có động, lại thêm một bê bối thời Thủ Chính làm Bí thư bị lên báo


Kasse animation 7.8.2023