Ông Tổng đã già yếu từ lâu, giờ ông mới thừa nhận là ông “bất lực”!

Link Video: https://youtu.be/8ychQTleE-g

Với những gì ông Tổng bí thư đã là nhiều năm nay, người ta luôn nghĩ ông là người có sức mạnh tuyệt đối. Từ khi loại được đối thủ Nguyễn Tấn Dũng ra khỏi vũ đài chính trị thì hình ảnh ông Tổng không có đối thủ được duy trì đến nay đã được 7 năm và hứa hẹn ông sẽ giữ vị thế độc tôn này ít nhất là trong khoảng 3 năm nữa.

Lò ông Trọng dựng lên đã đốt được nhiều nhân vật, tuy nhiên có những nhân vật mà gần như ông Trọng bất lực dù cho ông có làm mọi cách. Nhân vật thứ nhất, đó là Nguyễn Tấn Dũng, dù cho ông Dũng không còn nắm quyền lực nhưng việc đưa ông Dũng vào tù là bất khả thi.

Mặc dù ông Trọng cũng đã làm rất quyết liệt để chạm đến cửa nhà ông Nguyễn Tấn Dũng. Trong đó ông đã đốn ngã rất nhiều tay chân thân tín của ông Nguyễn Tấn Dũng trước đây như Đinh La Thăng, Trần Bắc Hà vv… Kể cả việc ông Trần Bắc Hà chết một cách bí ẩn trong trại giam thì ông Dũng cũng không mảy may lo sợ. Thậm chí, giờ ông cựu Thủ Dũng còn thách thức ông Trọng hỗ trợ ông Thủ tướng Phạm Minh Chính chống lại những đợt “pháo kích” của ông Tổng.

Hình: Ông Tổng Trọng tại Hội nghị Trung ương 6

Nếu nói ông Dũng là đối thủ ngang tài ngang sức với ông Tổng, ông Tổng bất lực thì không có gì đáng chê trách, đằng này, ông Tổng cũng không thể nào đưa ông Hai Nhật – Lê Thanh Hải vào tù mặc dù sai phạm Thủ Thiêm đã rành rành ra đó. Tam trụ ăn đất Lê Thanh Hải – Lê Hoàng Quân – Nguyễn Văn Đua là một cái kiềng 3 chân vững chắc, ông Tổng năm lần bảy lượt công vào nhóm này nhưng họ vẫn cứ trơ trơ như không có chuyện gì xảy ra. Đây là sự bất lực đáng xấu hổ, bởi ông Lê Thanh Hải là cựu Ủy viên Bộ Chính Trị chứ không phải đương kim, mà ông Hải lại chưa từng đứng vào hàng ngũ tứ trụ. Ông Trọng đã bắt em ruột Lê Thanh Hải để tra mà vẫn không có kết quả gì, rồi bắt Tất Thành Cang để tra thì vụ án ăn đất Thủ Thiêm vẫn không đi đến đâu.

Trong bộ Tam Trụ ăn đất, Lê Thânh Hải là trụ đỡ cho 2 nhân vật còn lại, nếu bứng được Lê Thanh Hải thì 2 trụ kia tự khắc ngã nhào nhưng rồi ông Trọng cũng phải bất lực với ông Hai Nhật khét tiếng thôi. Ông Nguyễn Văn Nên là Bí thư Thành Ủy TP HCM có nhiệm vụ hỗ trợ ông Trọng dọn dẹp cho sạch vụ án Thủ Thiêm nhưng cho đến nay ông Nguyễn Văn Nên chỉ mới sờ tới Tất Thành Cang mà chưa thể làm được gì Tam Trụ ăn đất khét tiếng kia. Quả thật, ông Trọng đã bất lực với trường hợp này.

Sáng Ngày 3 Tháng Mười, Hội nghị Trung ương 6, ông Nguyễn Phú Trọng đã thừa nhận sự bất lực của ông, ông nói rằng “Chưa kiểm soát tốt quyền lực trong công tác cán bộ”. Thực tế ông đã không thể kiểm soát nổi những đối tượng mà ông dã lên lịch triệt hạ trong nhiều năm nay.

Hình: Ông Nguyễn Phú Trọng thừa nhận “bất lực”

Càng ngày ông Trọng càng già, và thực tế là quyền lực của ông cũng đang ở bên kia sường dốc, mặc dù ông vẫn là thế lực mạnh nhất trong Đảng Cộng Sản hiện nay. Ông Phạm Minh Chính là thế lực đang lên nhưng lại gặp sóng gió, tuy nhiên vào thời gian tới, có thể thế và lực ông Thủ tướng được phục hồi thì lúc đó tương quan lực lượng sẽ không như bây giờ.

Để chứng tỏ cho bá tánh biết rằng ông chưa bất lực thì điều quan trọng nhất bây giờ là truất phế được một chân trụ trong Tứ Trụ. Và nếu ông làm được thì thế lực ông Thủ tướng cũng phải dè chừng ông mà không dám làm càn. Không biết, trong những ngày sắp tới ông Tổng sẽ làm gì với ông Chủ tịch nước.

Ghế Chủ tịch nước là ghế yếu nhất trong Tứ Trụ hiện nay mà ông không loại bỏ được thì ông chỉ thể hiện sức mạnh của ông với nhóm Ủy viên Trung ương Đảng, còn với Tứ Trụ thì ông vẫn còn đang bất lực. Còn nhớ năm 2018, ông Chủ tịch nước Trần Đại Quang bám ghế ông vẫn bứng được, liệu với ông Chủ tịch Phúc ông có bám được hay không? Hay là bất lực? Hãy chờ xem.

Lê Hoàng – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Cơn bão mạnh hơn Noru đang nhắm thẳng nhà ông Phúc ông Chính. Lo mà chống!

>>> Điểm mặt những ai bị ép viết đơn từ chức, và ai bất tuân?

>>> Ông Tô đánh từ hướng Nam, ông Nơi đánh từ hướng Bắc. Thủ Tướng đang bị vây?

“Nguyễn Văn Thể, lên thớt chờ trẫm!” Tổng gọi. Thể là người thứ mấy?


Kasse animation 7.8.2023