Quân nhân bị “đại bàng doanh trại” sát hại. Quân đội nát, ông Trọng ông Giang phải làm gì đi chứ?

Link Video: https://youtu.be/0OFl0RWuAw8

Nạn đại bàng trại giam tồn tại xưa nay trong các trại giam. Đó là do những thành phần bất hảo ngoài xã hội khi vào tù xưng hùng xưng bá. Có rất nhiều vụ đại bàng trại giam sát hại tù nhân cùng phòng. Đó là thực tế của các trại giam Việt Nam. Phạm nhân không được bảo vệ.

Có thể nói, những năm gần đây tình trạng quân nhân chết trong doanh trại ngày càng trở nên phổ biến. Tình trạng đại bàng trong doanh trại quân đội ngày nay không khác gì các trại giam như đã nói. Nạn băng đảng hành hung lính mới diễn ra gần như khắp mọi doanh trại. Mỗi quân nhân mới khi mới vào phòng là bị đánh dằn mặt mà người Việt Nam hay gọi là “ma cũ bắt nạt ma mới”. Đã có nhiều quân nhân đã phải bỏ mạng oan uổng vì trót “thực hiện nghĩa vụ quân sự” cho đảng.

Không biết tự bao giờ, Doanh trại Quân đội Nhân dân Việt Nam trở thành nơi kinh hoàng cho những quân nhân lương thiện như vậy? Đó là câu hỏi mà xã hội luôn đặt ra rằng, làm sao đảm bảo tính mạng cho con em của họ? Điều đáng nói là hầu hết những cái chết bất bình thường đấy được bộ máy nhà nước Cộng sản làm mọi cách để ém nó đi thay vì minh bạch hóa và điều tra làm rõ vấn đề một cách nghiêm túc.

Hình: Hình ảnh quân nhân Ninh Văn Tuân chết bất bình thường

Mới đây, cụ thể là ngày 13 Tháng Tám, một quân nhân đã đột ngột tử vong khi đang tại ngũ mà không rõ lý do. Gia đình nạn nhân cho biết là vào chiều ngày 12 Tháng Tám năm 2022, anh vừa gọi điện thoại nói chuyện với mẹ, nhưng một ngày sau, đơn vị gọi cho gia đình, nói là anh đã chết không rõ nguyên nhân. Tuy nhiên trên thân thể thì có nhiều dấu vết tác động ngoại lực.

Quân nhân này là Ninh Văn Tuân ở Phong Châu, Phú Thọ đóng tại đơn vị Sư đoàn 316, thuộc Quân khu 2. Anh sắp đến ngày ra quân nhưng được thông báo chết bất ngờ. Bạn cùng đơn vị giấu tên, nhắn cho gia đình, tiết lộ là Ninh văn Tuân bị đánh đến chết.

Khi gia đình đến nhận xác tại đơn vị, đã quay lại video và đăng lên mạng, kêu gọi công bằng điều tra về cái chết của anh Ninh Văn Tuân. Thế nhưng ngay sau đó, đại tá Lê Văn Khoản người đứng đầu Sư đoàn 316, đã gọi điện đe dọa và buộc bà Lê Tâm, mẹ của anh Ninh Văn Tuân phải gỡ bỏ video xuống và không được đưa tin tức gì, nếu muốn quân đội điều tra.

Những người quen biết với bà Tâm nói rằng đại tá Khoản đã yêu cầu bà gỡ bỏ video, cho lính của mình gửi báo cáo đến Facebook, nói bài đăng của bà Tâm là vi phạm quy định cộng đồng, ngoài ra còn có nhiều lời lẽ đe dọa tới mẹ của nạn nhân. SGN chưa có điều kiện để kiểm tra chi tiết này.

Hình: Ông Phan Văn Giang phải làm gì để bảo vệ sinh mạng cho quân nhân?

Trong những sự việc như vậy, dù chính quyền và báo chí nhanh chóng kết luận như vội khép lại sự việc, người ta vẫn thấy tràn ngập trên các trang mạng là các nghi vấn, bất bình, đau đớn của gia đình và câu hỏi về tính minh bạch. Chưa kể một số trang web liên quan đến quân đội còn hối thúc cần khép lại sự việc thật thần tốc trong tinh thần “chống phản động”, và để không bị “lợi dụng”.

Ngày 1/12, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai đã thông tin ban đầu về nguyên nhân tử vong của quân nhân Nguyễn Văn Thiên là do tự té ngã, xuất huyết não.Nguyễn Văn Thiên, sinh năm 1998, trú quán thôn 2, xã Nghĩa An, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai. Thiên còn có một chị gái và một em trai, bố mẹ Thiên hiện đang sinh sống tại Gia Lai.

Trước đó vụ quân nhân Trần Đức Đô cũng bị tử vong với nhiều vết bầm trên người tương tự như hai trường hợp trên. Và kết quả là cả bộ máy chính quyền ém và vụ án sau đó chìm xuồng.

Trong doanh trại quân đội tồn tại băng đảng ngang nhiên hoạt động như thành phần du đãng ngoài xã hội cho thấy kỷ luật quan đội vô cùng lỏng lẻo. Vì nếu kỷ luật quân đội nghiêm minh thì những trường hợp như thế đã không xảy ra. Đấy là câu hỏi mà người dân đặt ra với ông Phan Văn Giang Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng và ông Nguyễn Phú Trọng chủ tịch quân ủy Trung ương. Bao giờ mấy ông mới chấn chỉnh trường hợp này để bảo vệ tính mạng cho quân nhân? Hay mấy ông xem mạng quân nhân là cỏ rác không đáng quan tâm?

Hình: Ông Nguyễn Phú Trọng làm gì để bảo vệ tính mạng quân nhân đi chứ?

Trân Anh – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Những toan tính “đáng sợ” của ông Tô đại tướng. Lật tẩy âm “mưu hiểm”!

>>> Sợ bị “lật mặt”, chuyên gia “bẻ gãy công lý” ở Tòa án Nhân dân Tối cao đi nước cờ sớm?

>>> Bán danh hiệu hoa hậu 800 triệu, giờ cướp lại. Ông Bộ Trưởng toan tính gì?

Mối “tâm giao” ít ai biết giữa ông Chủ tịch nước và ông thầy “Thích Hốt Tiền” chùa 3-Vàng.


Kasse animation 7.8.2023