Tổng thống Zelensky thề sẽ giành lại thành trì quan trọng bị quân Nga chiếm giữ

Hình ảnh gây sốc về một thành phố Lysychansk đổ nát
Tổng thống Zelensky nói: ‘Chúng tôi sẽ trở lại nhờ chiến thuật của mình, nhờ sự gia tăng cung cấp vũ khí hiện đại. Ukraine không từ bỏ bất cứ điều gì ”

Tổng thống Ukraine đã tuyên bố sẽ giành lại một thành trì quan trọng bị quân Nga chiếm giữ.

Lãnh đạo Lionheart, Volodymyr Zelensky khẳng định quân đội của ông “sẽ trở lại” Lysychansk với sự trang bị vũ khí của Anh.

Ông nói sau khi những người bảo vệ Ukraine buộc phải từ bỏ thành phố ma – nơi cuối cùng trong vùng Luhansk vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Kyiv.

Tổng thống Zelensky tuyên bố: “Nó chỉ có nghĩa một điều: Chúng tôi sẽ trở lại nhờ chiến thuật của mình, nhờ sự gia tăng cung cấp vũ khí hiện đại. Ukraine không từ bỏ bất cứ điều gì.”

Bạo chúa Nga Vladimir Putin đã tán dương chiến thắng của Moscow sau khi những người lính Nga, được hậu thuẫn bằng một trận pháo kích, cuối cùng đã tiến vào thành phố đổ nát vào cuối tuần.

Tổng thống Putin đã ra lệnh cho quân đội của mình nghỉ ngơi và “tăng cường khả năng chiến đấu” trong bối cảnh lo ngại về một cuộc tấn công mới.

Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu cho biết Nga hiện đã chiếm được toàn bộ Luhansk, một trong hai quận tạo nên Donbas – tâm điểm trong cuộc tấn công dữ dội của Nga.

Nhưng ông Zelensky cũng cảnh báo những lời khoe khoang của Điện Kremlin sẽ “biến thành cát bụi” khi Ukraine chuẩn bị phản công.

Các chiến sỹ vệ quốc buộc Nga phải rút lui xung quanh Kyiv, Kharkiv và Kerson cũng như trên Đảo Rắn ở Biển Đen.

Ông Zelensky nhấn mạnh: “Sẽ có ngày chúng ta nói như vậy về Donbas.”

Hầu hết trận chiến cam go giành Lysychansk diễn ra trước khi các đồng minh phương Tây chuyển giao nhiều hệ thống tên lửa phóng, có tầm bắn trên 40 dặm.

Các chỉ huy của Ukraine cho biết, cuộc rút lui cho thấy “ý chí thép và lòng yêu nước” không đủ để ngăn cản Nga.

Họ khẩn khoản: “Cần có nguồn lực vật chất và kỹ thuật.”

Thành phố láng giềng Severodonetsk đã bị Nga chiếm vào tuần trước.

Nó theo sau các báo cáo về số lượng pháo của Nga nhiều hơn số pháo của Ukraine tới 15 lần.

Các quan chức cho biết hàng trăm vụ phóng tên lửa có thể khiến cuộc xung đột có lợi cho Ukraine.

Các binh sĩ được lệnh rời Lysychansk khi Nga bao vây thành phố hôm thứ Bảy.

Các lực lượng vũ trang cho biết trong một tuyên bố: “Để cứu mạng sống của những người bảo vệ Ukraine, một quyết định rút lui đã được đưa ra.”

Chúng tôi tiếp tục cuộc đấu tranh. Thật không may, để thành công, ý chí thép và lòng yêu nước là chưa đủ.”

The Sun tham gia cùng cảnh sát và tình nguyện viên sơ tán dân thường bị mắc kẹt khi quân đội Nga đóng cửa vào tháng trước.

100.000 đã trốn chạy

Khoảng 100.000 người đã bỏ trốn nhưng 20.000 người vẫn ở lại, không có điện, khí đốt, điện thoại hoặc nước sinh hoạt.

Nadiezhda, 61 tuổi và chồng Yurii buộc phải nấu ăn trong sân, nơi họ chôn cất một người hàng xóm bị giết trong trận hỏa hoạn.

Khối căn hộ của họ có một lỗ thủng hàng chục mét ở phía trước bị đạn pháo của Nga xé nát – nhưng họ vẫn quyết tâm ở lại.

Tại thời điểm đó, thành phố bị bao vây ba phía và những cây cầu đã bị nổ tung.

Cảnh sát đã sử dụng một mạng lưới các con đường phía sau để lẻn vào và ra khỏi thành phố tránh xa pháo binh Nga.

Người dân sống dựa vào việc phát thực phẩm vì tất cả các cửa hàng đều đóng cửa.

Việc rút lui diễn ra khi Thủ tướng Denys Shmyhal cho biết sẽ tiêu tốn 620 tỷ bảng để tái thiết Ukraine sau chiến tranh.

Ông nói rằng cuộc tắm máu của Putin đã gây ra 82 tỷ bảng “tổn thất cơ sở hạ tầng trực tiếp.”

Các chiến binh người Anh bị bắt Aiden Aslin và Shaun Pinner đã kháng cáo chống lại bản án tử hình của họ từ một tòa án kangaroo do Nga hậu thuẫn ở Donetsk.

Cựu nhân viên chăm sóc Aiden, 28 tuổi, ở Newark, Notts và Shaun, 46 tuổi, một cựu binh sĩ đến từ Watford, đã đầu hàng ở Mariupol cùng với các lính thủy đánh bộ Ukraine khác.

Họ bị tước quyền theo Công ước Geneva bảo vệ tù binh.

Họ bị buộc tội là lính đánh thuê nước ngoài và bị kết án cùng với Brahim Saadun, người gốc Morrocco.

Không giương cờ

Lực lượng Ukrain đã giương cao quốc kỳ của họ trên Đảo Rắn ở Biển Đen sau khi chiếm lại từ tay Nga.

Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết việc chiếm lại hòn đảo chiến lược sẽ “hạn chế đáng kể” các cuộc tấn công vào các khu vực đất liền gần đó.

Những người lính bảo vệ tiền đồn đã trở thành biểu tượng của sự phản kháng khi một người nói với một tàu chiến Nga: “Cút đi!”

Vũ Quang – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Bị ông Tổng “dí lò vào mặt”, Nguyễn Kim Sơn tìm nước chữa lửa!

>>> Vì sao Phạm Nhật Vượng bán tháo “bom lửa”? Có ai muốn làm “Lê Văn Tám” ?

>>> Thứ trưởng Bộ Công An Nguyễn Văn Long tính chạy án cho ai? Bộ máy chạy án cho Nguyễn Đức Chung!

Không dính Việt Á, Vương Đình Huệ dính vào vụ khác? Khui!


Kasse animation 7.8.2023